Chàng trai quá đau đớn vì ung thư, cả gia đình chìm trong bệnh tật

Kể từ ngày mắc bệnh ung thư mô mềm và các mô liên kết, Quyền đau đớn đến mức chỉ mong ra đường bị ô tô đâm để giải thoát khỏi sự đày đọa về thể xác.

"Đau thế này thà ra đường cho xe tông chết còn hơn!"

Gần một năm kể từ cái ngày mắc căn bệnh quái ác, em Hà Văn Quyền (22 tuổi, trú tại thôn Thành Lãm, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã thay đổi rất nhiều. Từ một chàng trai vui vẻ, hòa đồng giờ đây em mắc chứng trầm cảm nặng.

Căn bệnh ung thư quái ác đang đe dọa đến tính mạng Quyền từng ngày

Căn bệnh ung thư quái ác đang đe dọa đến tính mạng Quyền từng ngày

Bi kịch khủng khiếp nhất cuộc đời em đến vào dịp Tết Âm lịch năm 2020. Quãng thời gian nghỉ Tết, Quyền đột nhiên bị sưng ở đùi. Gia đình đưa em đến nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thăm khám nhưng đều nhận được câu trả lời rằng em bị áp xe cơ.

Suốt mấy tháng trời, tình trạng chẳng khá hơn là bao. Đến tháng 4/2020, em tới Bệnh viện Hợp Lực làm xét nghiệm. Các bác sĩ thông báo Quyền có một khối u ở đùi, cần chuyển lên tuyến Trung ương.

Tháng 5/2020, sau khi làm sinh thiết tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ kết luận em bị ung thư mô mềm và các mô liên kết, đồng thời khuyên gia đình nên đưa đến Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) điều trị.

Kể từ đó đến nay, cuộc sống của chàng thanh niên 22 tuổi thay đổi rất nhiều. Quyền trải qua 1 tháng xạ trị, khi chuẩn bị lên bàn mổ thì khối u quái ác kia đã di căn vào não. Những ngày tháng tiếp theo, em được chỉ định điều trị bằng hóa chất.

Từng cơn đau liên tục kéo tới dày vò một cách dồn dập. Không thể chịu nổi, Quyền đã phải thét lên với chị gái: “Chết thì không chết đi được sao em cứ phải đau thế này. Bị thế này thà ra đường xe tông chết còn hơn. Sống thế này khổ quá rồi”.

Nghe con khổ sở thốt ra những lời đó, mọi người trong gia đình ai cũng rớt nước mắt. Tất cả sống chung một nỗi sợ hãi vì tưởng Quyền có ý nghĩ quẩn. Mọi người thương em, trông chừng em qua từng ngày ở viện.

Cả gia đình chìm trong bệnh tật

Trước thời điểm Quyền mắc căn bệnh ung thư, gia đình em vẫn đang vật lộn trong cơn túng quẫn. Bố mẹ Quyền ở quê làm nông, quanh năm quanh quẩn mấy sao ruộng. Bố em mắc bệnh hen phế quản mãn tính nhiều năm nay, còn mẹ Quyền, cô Lương Thị Hà (53 tuổi) bị thoái hóa cốt đột sống.

Bản thân Quyền từng cố gắng phấn đấu học hành để đỗ vào trường Đại học Nông lâm. Nhưng vì gia đình quá khó khăn, em phải bỏ học để đi làm tại một công ty điện tử ở tỉnh Bắc Ninh.

Vừa đi làm được một thời gian thì căn bệnh hiểm nghèo ập đến với Quyền. Gia đình em còn gánh khoản nợ hơn 200 triệu đồng do vay mượn khắp nơi, những mong chữa bệnh cho em.

Chi phí đi lại qua các bệnh viện quá nhiều, cùng những chi phí điều trị và mổ khiến số tiền đó đến nay hết sạch. Thời điểm hiện tại, mỗi tháng gia đình cần trả từ 5-6 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cho Quyền. Chưa tính tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt tại bệnh viện vô cùng đắt đỏ.

Chị gái đang hằng ngày chăm sóc Quyền ở bệnh viện

Đến nay, cả gia đình em không còn khả năng lo liệu nữa. Chàng trai hiếu thảo đứng trước nguy cơ phải dừng lại quá trình điều trị. Nhắc đến điều này, chị Hà Thị Hường (chị gái Quyền) rưng rưng: “Bố mẹ tôi chỉ có Quyền là con trai duy nhất. Cứ nghĩ giờ già cả rồi có chỗ nương tựa nào ngờ em lại mắc cái bệnh này.

Từ ngày mắc bệnh, Quyền chẳng nói với ai câu nào, ăn xong bỏ vào phòng đi ngủ hoặc ở viện thì ngồi lì một góc cũng không giao tiếp với ai, đau quá thì cứ đòi để xe tông chết. Thấy em vậy tôi thương lắm. Thực sự gia đình tôi đã bế tắc rồi”.

Lúc này đây, gia đình nghèo chỉ mong duy trì được cho Quyền lúc nào hay lúc ấy, để họ còn chút hy vọng. Rất mong em Quyền sớm nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hà Thị Hường. Địa chỉ: thôn Thành Lãm, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 035 6922527.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.318 (Hà Văn Quyền)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/qua-dau-don-vi-ung-thu-chang-trai-tuyet-vong-muon-tim-den-cai-chet-696038.html