Chàng trai Pháp gốc Việt quyết tìm mẹ ruột: 'Mỗi lần về Việt Nam luôn có cảm giác như đang ở nhà'

Trong nhiều năm qua, anh Loic Langeard (tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Tân) vẫn luôn mong một ngày được gặp lại mẹ. Những suy nghĩ về mẹ càng nhiều hơn kể từ khi anh Tân kết hôn.

Trong xã hội có không ít những câu chuyện ly tán để rồi con cái, cha mẹ, vợ chồng xa cách nhau 30-40 năm vẫn chưa có ngày gặp lại. Thời gian càng dài, mọi thứ đổi thay, việc tìm kiếm thông tin là không đơn giản. Hiện nay, với sự hỗ trợ từ mạng xã hội, việc tìm kiếm người thân bị thất lạc cũng đã thắp lên những tia hi vọng mới.

Thông qua mạng xã hội, một chàng trai người Pháp, gốc Việt sinh năm 1993 đang muốn tìm lại mẹ ruột và thân nhân gia đình. Hiện nay, bài đăng của chàng trai này đang nhận được sự chia sẻ lớn của cộng đồng mạng.

Chàng trai này là Loic Langeard (tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Tân), sinh ngày 12/10/1993, tại Bệnh viện Hùng Vương, Quận 5, TPHCM. Lúc sinh có cân nặng là 2,3kg.

Anh Loic Langeard chụp ảnh trong một lần về Việt Nam.

Anh Loic Langeard chụp ảnh trong một lần về Việt Nam.

"Mẹ của tôi tên là Nguyễn Thị Mai, khi sanh tôi bà 18 tuổi và thời gian đó bà cư ngụ ở số 341/C Đầm Sen, phường 5, Quận 11, Tp.HCM. Hiện tại tôi rất mong sự giúp đỡ của Quý ông, Quý bà cùng cô chú và các anh chị để tôi có thể tìm lại được mẹ ruột và gia đình của tôi. Nếu Quý ông bà, cô, chú cùng các anh chị có được thông tin gì về Mẹ của tôi xin vui lòng liên lạc với tôi. Trong thời gian chờ đợi, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người", chàng trai sinh năm 1993 viết trong bài đăng trên mạng.

Ngoài bài đăng tiếng Việt, anh Nguyễn Văn Tân còn đăng cả tiếng Pháp với hi vọng sẽ sớm có được thông tin của mẹ và gia đình.

Ngoài các thông tin, chàng trai này còn đăng tải hình ảnh lúc mới sinh và một tờ giấy rất quan trọng là biên bản tiếp nhận bé bị bỏ rơi của bệnh viện Hùng Vương. Trong đó có ghi rõ họ tên của con và mẹ cùng lý do không đón con về. Sau đó, bé được chuyển cho cơ sở nuôi trẻ mồ côi của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội Tp.HCM.

Ba lần cố gắng tìm mẹ...

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Tân cho biết, thời điểm anh đến Pháp cùng với cha mẹ nuôi là 5/12/1993. Anh và gia đình sống ở Pháp suốt thời thơ ấu. Từ khi đi làm, anh Tân sống với vợ gần Paris, Pháp.

"Tôi đã 3 lần cố gắng tìm mẹ. Lần đầu tiên là cách đây 3 năm, tôi đăng thông tin trên nhóm người Pháp ở Việt Nam, nhưng tôi nhận được rất ít phản hồi và không có thông tin nào có thể giúp tìm được mẹ. Có một người làm việc ở trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi gửi cho tôi giấy tờ khai sinh. Lần thứ hai mà tôi cố gắng tìm mẹ là tháng 2 năm ngoái trong khi cùng vợ về Việt Nam đi tuần trăng mật. Có người giúp tôi đăng câu chuyện tìm mẹ trong một nhóm nhưng không có kết quả. Lần thứ ba là cuối tuần vừa rồi, một cô gái cũng từng tìm kiếm được gia đình đã giúp đỡ tôi", Nguyễn Văn Tân chia sẻ.

Hình ảnh chụp anh Loic Langeard (tên tiếng Việt là Nguyễn Văn Tân) lúc mới chào đời.

Anh Nguyễn Văn Tân chưa bao giờ đến địa chỉ ở Tp.HCM mà mẹ đã để lại khi sinh con. Bởi, trong lần đến Việt Nam đi tuần trăng mật, anh Tân và vợ chỉ ở Hà Nội. "Một người đã đến địa chỉ ở Đầm Sen nhưng không tìm thấy ai là mẹ tôi", anh Tân chia sẻ.

Sau khi rời Việt Nam sang Pháp sinh sống, Văn Tân được bố mẹ nuôi chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo. Đến nay, anh đã tốt nghiệp, đi làm và kết hôn. Thời gian đã trôi qua lâu, nhưng Tân vẫn mong muốn được gặp lại mẹ.

"Khi nghe bố nuôi kể lại câu chuyện về mình, tôi đã tự trấn tĩnh. Tôi nghĩ về mẹ, từ khi sinh ra đến bây giờ tôi không hề biết mặt mẹ. Nhưng sau khi kết hôn, tôi càng nghĩ nhiều hơn đến mẹ", anh Tân chia sẻ.

Việc tìm kiếm được mẹ hay không có lẽ cần thời gian, nhưng anh Tân chia sẻ, nếu có cơ hội gặp lại mẹ sẽ nói lời cảm ơn. "Tôi sẽ nói với mẹ rằng "Cảm ơn mẹ, đừng cảm thấy có lỗi vì con có một cuộc sống tốt. Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã cho con cơ hội đó", anh Tân trải lòng.

Anh Tân cũng cho biết, nếu được gặp lại mẹ sẽ thường xuyên về Việt Nam hơn để thăm mẹ. Dẫu anh lớn lên ở Pháp và đang làm việc ở trời Âu nhưng vẫn là một người gốc Việt và Việt Nam là quê hương luôn ở trong trái tim của chàng trai trẻ.

Mỗi khi tới ngày sinh nhật anh Tân đều nghĩ về mẹ. Mỗi lần về Việt Nam, Văn Tân luôn cảm giác như đang ở nhà. Các âm thanh, mùi vị và tiếng nói dường như quen thuộc.

Nếu có ai biết thông tin gì về mẹ của Loic, có thể gửi email tới địa chỉ: loic.langeard@hotmail.fr

Anh Minh

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/chang-trai-phap-goc-viet-quyet-tim-me-ruot-moi-lan-ve-viet-nam-luon-co-cam-giac-nhu-dang-o-nha-20201130151042604.htm