Chàng trai nào khiến 2 nữ thần Hy Lạp si mê?

Adonis trong thần thoại Hy Lạp được miêu tả là chàng trai vô cùng tuấn tú, chiếm trọn trái tim của 2 nữ thần xinh đẹp Aphrodite và Persephone.

Trong thần thoại Hy Lạp, Adonis là một chàng trai sở hữu diện mạo khôi ngô tuấn tú và khi chết được tái sinh. Giống như nhiều nhân vật thần thoại khác tái sinh từ cõi chết, Adonis có mối liên hệ với chu kỳ thường niên của các mùa như: cây cối già cỗi, khô héo, rụng lá vào mùa thu nhưng lại đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân.

Trong thần thoại Hy Lạp, Adonis là một chàng trai sở hữu diện mạo khôi ngô tuấn tú và khi chết được tái sinh. Giống như nhiều nhân vật thần thoại khác tái sinh từ cõi chết, Adonis có mối liên hệ với chu kỳ thường niên của các mùa như: cây cối già cỗi, khô héo, rụng lá vào mùa thu nhưng lại đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân.

Theo truyền thuyết, Adonis là con trai của Myrrha và cha cô là quốc vương Theias của Assyria. Khi còn là trẻ sơ sinh, Adonis đã có sức hút mãnh liệt với nữ thần tình yêu, sắc đẹp và sự hoan lạc Aphrodite.

Thậm chí, nữ thần Aphrodite đã yêu Adonis. Nữ thần này đã giấu Adonistrong một chiếc rương và đưa cho Persephone - nữ thần ở thế giới âm phủ để canh chừng.

Khi Persephone nhìn thấy Adonis, nữ thần Persephone đã trúng tiếng sét ái tình và quyết định không trả lại chàng trai tuấn tú cho thần Aphrodite.

Khi đó, thần Zeus đã giải quyết tranh chấp giữa hai nữ thần bằng cách phân chia thời gian của Adonis hợp lý để ở bên hai vị thần xinh đẹp, quyền lực này.

Vào mùa xuân và mùa hè - thời điểm của sinh sản và cây cối ra hoa kết trái, Adonis sẽ ở với nữ thần Aphrodite. Sau đó, khi đến mùa thu và mùa đông - thời kỳ khô hạn, cỏ cây héo úa, Aphrodite sẽ ở cùng Persephone.

Adonis rất thích săn bắn nên trong khi một lần đi săn với Aphrodite, ông đã bị một con lợn rừng giết chết.

Một số truyền thuyết cho rằng, con lợn rừng này chính là do Hephaestus (hay còn gọi Vulcan) tức chồng của Aphrodite giả dạng hoặc là do người yêu của Aphrodite tức thần chiến tranh Ares. Máu của Adonis rơi xuống đâu thì nơi đó mọc thành hoa Hải quỳ.

Hàng năm ở xã hội Hy Lạp cổ đại, những người tôn thờ Adonis, chủ yếu là phụ nữ thường tổ chức nghi lễ tái sinh của ông bằng cách trồng "những khu vườn của Adonis". Adonis đã trở thành một biểu tượng sắc đẹp của nam giới. Và thanh niên nào có vẻ đẹp khôi ngô, tuấn tú thường được gọi là Adonis.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/chang-trai-nao-khien-2-nu-than-hy-lap-si-me/20200120084921457