Chàng trai khuyết tật hăng say làm tình nguyện

Sau 5 ngày phát động, cuộc thi viết Tôi tình nguyện đang nhận được nhiều bài dự thi gửi về. Trong số đó, câu chuyện về chàng trai khuyết tật Lê Thái Bình đam mê làm tình nguyện được nhiều người quan tâm và chia sẻ.

“Khi bước chân vào con đường tình nguyện, được khoác lên mình chiếc áo màu xanh là lúc tôi đã chiến thắng được bản thân mình. Và tôi cũng hiểu ra được mình không chỉ sống cho riêng mình mà mình cần phải mang nhiều tình yêu thương và hạnh phúc đến với những người kém may mắn hơn mình”- anh Lê Thái Bình viết trong bài dự thi "Tôi tình nguyện".

Anh Lê Thái Bình đến thăm bé Dương Thị Diễm Quỳnh (16 tuổi) bị tật bẩm sinh ở xã vùng núi Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong chương trình Tết thiếu nhi 1/6/2018.

Chàng trai khuyết tật nặng Lê Thái Bình, sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê đầy nắng gió xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Do di truyền chất độc da cam từ ông nội nên từ nhỏ anh đã bị tàn tật, tay chân lèo khoèo, phát âm không rõ, di chuyển khó khăn phải ngồi xe lăn. Năm 12 tuổi, nhìn bạn bè cùng trang lứa đến trường, Bình khóc cạn nước mắt, anh cố gắng chập chững những bước đi đầu đời và quyết tâm cắp sách tới trường. Nhưng lên đến lớp 5, anh phải ngừng việc học do sức khỏe quá yếu.

Trải qua tháng ngày tuổi thơ vật lộn với những nỗi đau bệnh tật, đầy ắp buồn tủi, những tưởng ước mơ đã bị dập tắt với cậu bé khuyết tật thì một tia sáng lại le lói. Vượt qua những lời dị nghị, hiếu kì của người đời, Bình đến với Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật Hà Tĩnh. Đó chính là bước ngoặt của cuộc đời, Bình chọn theo đuổi tin học. Năm 2008, Bình hoàn thành xong khóa học ở Trung tâm, anh quyết định về quê hương lập nghiệp.

Anh Lê Thái Bình đến trao xe lăn cho cụ Dụ 82 tuổi bị tai biến ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2013, anh khởi xướng thành lập nhiều nhóm tình nguyện trên Facebook như Đội tình nguyện Kỳ Anh, nhóm Hướng thiện từ trái tim. Qua 6 năm hoạt động thiện nguyện, anh và nhóm của mình đã vượt qua hàng trăm cây số đi đến những xã nghèo, vùng núi xa tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa. Nhờ đó, bao người khuyết tật nặng nằm liệt giường được nhóm chia sẻ, hay những em nhỏ vùng cao mặc những chiếc áo mỏng manh, rách tươm, chân tím tái đi vì lạnh được các thành viên trong nhóm tiếp sức, giúp các em thêm chăm chỉ ôm từng cuốn sách, trang vở vượt rừng, băng núi đến trường ở huyện Kỳ Anh.

Số tiền mà nhóm huy động, vận động được có lúc lên đến 2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh Bình còn mở một cơ sở tin học giúp trẻ em trong xã tiếp cận với công nghệ thông tin, phục vụ học sinh trong quá trình học tập.

Anh Bình cùng nhóm thiện nguyện của mình trao quà sữa cho trẻ em vùng bão ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh trong chương trình ủng hộ bà con bị bão số 10 năm 2017.

Anh Bình tâm sự: “Được tận tay trao cho họ những món quà dù nhỏ bé thôi nhưng chứa đầy tình cảm của anh em thiện nguyện, thắp lên ngọn lửa hy vọng và chia sẻ cho những mảnh đời kém mắn. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ với những lời cảm ơn chân thật của những người được nhận quà, chúng tôi có một cảm xúc thật khó tả. Thật tự hào vì chúng tôi đã mang đến tình yêu thương, niềm hạnh phúc đến cho họ. Những giọt nước mắt xúc động của họ đã rơi vào vai áo tôi, đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi được nhận lại.”

Bài dự thi cuộc thi viết Tôi tình nguyện của anh Lê Thái Bình sau khi đăng tải trên Fanpage "Chia sẻ & Phát triển" đã nhận được sự đồng cảm, động viên và là động lực cho nhiều bạn trẻ tham gia tình nguyện.

Được biết, không những đam mê làm tình nguyện, anh Lê Thái Bình còn thích “viết lách” và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi viết do các Báo tổ chức. Với những nỗ lực của mình, anh nhận được giấy khen Vì có nhiều thành tích trong phong trào tình nguyện do Ban chấp hành Đoàn thanh nhiên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Kỳ Anh tặng (2013); danh sách 10 gương mặt tiêu biểu tại đại hội liên hiệp thanh niên huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2014 – 2017; bằng chứng nhận thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 100 ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh trao tặng (2014) và nhiều bằng khen khác.

Cuộc thi viết "Tôi tình nguyện" do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên C.P. Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế, nhằm tôn vinh và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của những cá nhân – đơn vị đang ngày đêm hết mình tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng.

Link: http://baonhandao.vn/nhan-ai/phat-dong-cuoc-thi-viet-toi-tinh-nguyen-15664

BTC

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/chang-trai-khuyet-tat-hang-say-lam-tinh-nguyen-15818