Chàng trai Hà Nội kể chuyện văn hóa qua triển lãm Vảy | Mực

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm Vảy | Mực của Kenny Nguyễn đều lấy cảm hứng từ các thực thể nơi đại dương huyền bí, kết hợp với kiến trúc đặc trưng nơi đình chùa cổ ở TP HCM và các nước Đông Nam Á.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Kenny Nguyễn mang tên Vảy | Mực, trưng bày loạt tranh vẽ lấy cảm hứng từ hình thể phong phú của những thực thể huyền bí nơi biển sâu, kết hợp với sự pha trộn giữa kiến trúc thuộc địa và đình chùa cổ ở TP HCM và các nước Đông Nam Á.

Với tác phẩm “Giáp Mực”, thể hiện hình ảnh tượng trưng cho các tế bào làm nên lớp vảy cá dưới ống kính hiển vi, chàng trai Hà Nội sinh năm 1993 đã sử dụng nguyên liệu là giấy dó, giấy kozo Nhật và giấy vàng mã để tạo hình 320 bản in lino. Đây là có lẽ là ý tưởng táo bạo của Kenny Nguyễn khi anh đưa giấy vàng mã vào triển lãm đương đại.

Tác phẩm "Giáp Mực" của Kenny Nguyễn.

Lý giải về ý tưởng táo bạo này, Kenny chia sẻ, giấy vàng mã được dùng trong phong tục thờ cúng của người Việt, anh mua chúng trên Thái Nguyên – quê mẹ của nghệ sĩ – như một lời tự nhủ về nguồn cội. Loại giấy “gia truyền” từ mẹ sang nghệ sĩ, từ nghệ sĩ sang tác phẩm, hình thành một sợi dây phụ - tử kết nối giữa Kenny và các sinh vật.

Nghệ sĩ Kenny Nguyễn tỉ mỉ chuẩn bị cho buổi triển lãm cá nhân đầu tiên.

Sau khi trở về Việt Nam vào năm 2015, Kenny thực hiện chuyến đi vòng quanh các nước Đông Nam Á, anh chú ý quan sát và ghi nhận những đặc trưng trong thiết kế và tạo hình mái vòm của đình chùa, hay cột trụ và bông gió của những tòa nhà thuộc địa. Với những đường nét kiến trúc lạ mắt, nghệ sỹ Kenny muốn kể cho mọi người nghe về một câu chuyện lịch sử và văn hóa, vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.

Một số tác phẩm được nghệ sĩ Kenny Nguyễn lựa chọn trưng bày trong buổi triển lãm.

Lấy cảm hứng từ các sinh vật biển để tạo nên các tác phẩm cho dự án của mình, Kenny cho biết, chúng đại diện cho những thức thần, hay nói một cách gần gũi hơn là những bằng hữu. Vì vậy việc tạo ra các sinh vật biển như trong triển lãm kì này giúp bện nên một sợi dây móc nối giữa nghệ sỹ và các sinh vật biển.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ Việt Nam và du khách nước ngoài.

Triển lãm kéo dài từ ngày 28/9-18/11, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, 15 Nguyễn Ư Dĩ, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM.

Kenny Nguyễn sinh năm 1993 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp ngành Nghệ thuật Thị giác tại Trường Đại học Mỹ thuật & Thiết kế Lesley thuộc thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts, Mỹ.

Sau khi hoàn thành bằng cử nhân của mình tại Mỹ, Kenny Nguyễn quay trở về Việt Nam sinh sống và làm việc tại TP HCM. Những tác phẩm của Kenny thường mang tính riêng tư, trừu tượng và kèm theo một phong thái lãng mạn của thơ văn trong chúng.

Các tác phẩm của Kenny đã được triển lãm tại Mỹ và Anh: ‘Kệ - A History of NOW’ (Wedeman Gallery, Newton, MA, 2017), ‘Spotlight On Book Arts’ (Lesley University, Cambridge, MA, 2016), ‘Sheffield International Artist Book Prize’ (Bank Street Arts, Sheffield, UK)…

Nguyễn Hồng

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/chang-trai-ha-noi-ke-chuyen-van-hoa-qua-trien-lam-vay-muc-d2056038.html