Chàng trai giả 10 giọng bị cha mẹ từ mặt 2 năm vì làm nghề lồng tiếng

Ngọc Thiện cho biết anh theo học ngành y nhưng quyết định chuyển hướng làm lồng tiếng vì đam mê. Chàng trai 30 tuổi gần đây gây chú ý khi giả 10 giọng khác nhau.

Ngọc Thiện mới đây gây chú ý khi giả 10 giọng nói khác nhau trong chương trình Giác quan thứ 6 mùa 2. Phần thể hiện của anh khiến Puka, Quang Trung phấn khích.

Chàng trai sinh năm 1990, tại Sóc Trăng trước đó cũng tham gia một số chương trình truyền hình và là người lồng tiếng cho nhân vật hoàng tử trong đoạn phim hoạt hình Kim cương và tiếng ếch ộp gây xôn xao mạng xã hội thời gian dài.

Từng muốn bỏ nghề vì gặp khó khăn

Ngọc Thiện cho biết anh vui khi nhận được sự chú ý nhưng cuộc sống những ngày qua không thay đổi. Hàng ngày, anh vẫn gắn bó với niềm đam mê dành cho lồng tiếng, thuyết minh. Trước đó, khi phần thể hiện của anh trong chương trình Giác quan thứ 6 được chú ý, bên cạnh những lời khen ngợi, một số khán giả nhận xét chàng trai 30 tuổi giả giọng còn lộ.

Trước những ý kiến trái chiều, Ngọc Thiện cho biết: “Việc khen chê tôi nghĩ rất bình thường bởi tôi đã làm trong nghệ thuật khá lâu. Tôi cứ tiếp nhận và cảm thấy vấn đề nào chưa ổn sẽ chỉnh sửa lại bản thân”.

“Đó cũng là khuyết điểm khi tôi theo nghề này, nhiều người nhận xét giọng tôi không trầm ấm, nam tính, cần phải khắc phục. Tôi thường được giao những vai trẻ con hay kiểu nhân vật đồng tính, thái giám. Tôi cũng cố gắng để hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau”, anh nói thêm.

 Phần thể hiện của Ngọc Thiện được Puka, Quang Trung khen ngợi.

Phần thể hiện của Ngọc Thiện được Puka, Quang Trung khen ngợi.

Ngọc Thiện theo đuổi nghề lồng tiếng từ 10 năm trước. Anh bắt đầu công việc với những vai nhỏ, sau đó thử sức với nhân vật quan trọng hơn trong phim truyền hình của TVB hay các kênh địa phương.

Thời gian qua, khi đoạn phim hoạt hình có câu hát “Ôi hoàng tử hãy tha thứ cho người chị gái bị trúng lời nguyền” gây sốt, Ngọc Thiện lồng tiếng cho nhân vật hoàng tử cũng nổi tiếng hơn.

Anh tâm sự: “Tôi khá vui khi video đó được chia sẻ rầm rộ dù nhân vật Fiona được chú ý hơn cả. Thời điểm đó tôi cũng tham gia một số chương trình truyền hình. Video của chương trình được mọi người, đặc biệt những người thân hay bạn bè tôi chia sẻ rất nhiều. Thậm chí khi ra ngoài, cũng có khán giả nhận ra tôi và nói: ‘A, bạn này lên TV’, rồi họ nói: ‘Em ngưỡng mộ anh lắm’”.

“Nhiều lúc tôi cảm thấy không có động lực để tiếp tục làm nghề bởi nhiều khó khăn xảy ra. Những lời động viên của mọi người khiến tôi nhận ra mình vẫn được đón nhận nên lại tiếp tục cố gắng với công việc này. Tôi nghĩ mình vẫn có thể đi tiếp nhờ tình thương của khán giả”, Ngọc Thiện bộc bạch.

Theo Ngọc Thiện, giai đoạn 2015-2017, anh đi casting nhiều nơi nhưng không được nhận.

Chàng trai sinh năm 1990 nhớ lại: “Cuộc sống, thu nhập vì thế cũng bấp bênh khiến tôi phải làm thêm một số công việc khác. Ngoài ra, ngày xưa mọi người lồng tiếng 7, 8 người ngồi chung với nhau, lửa nghề luôn đong đầy. Nếu chán nản, đồng nghiệp kéo tâm trạng của mình lên. Sau này, mọi người đều tự thu ở nhà nên đôi khi bị mất lửa nghề. Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình có đủ đam mê với nghề hay không”.

Ngọc Thiện cho biết hiện anh vẫn ở nhà thuê nhưng cuộc sống khá thoải mái. “Tôi lồng tiếng, thuyết minh phim, lồng quảng cáo. Công việc đều đặn, mỗi ngày làm việc thường từ 8, 9h đến tối muộn. Có những tháng tập trung, công việc bận rộn quá sức khỏe của tôi cũng bị ảnh hưởng, đau bao tử, đặc biệt giai đoạn tôi liên tục dùng café trong thời gian dài”.

Bị từ mặt khi theo nghề lồng tiếng

10 năm làm nghề lồng tiếng, Ngọc Thiện trải qua nhiều khó khăn, sóng gió. Từng bị cha mẹ phản đối, thậm chí từ mặt 2 năm khi quyết định theo đuổi nghề, từng chật vật không được đồng ý khi đi casting, tuy nhiên, Ngọc Thiện tâm sự anh không hối hận.

“Tôi theo học Đại học Y Dược TP.HCM được 5 năm nhưng không thấy đủ đam mê nên quyết định bỏ và theo đuổi lĩnh vực lồng tiếng. Gia đình tôi cũng sốc và từ mặt tôi khá nhiều năm. Sau này tôi phải cố gắng để mình có được một thành tích nào đó trong nghề để cha mẹ yên tâm. Tôi muốn cuộc sống yên ổn và chứng minh cho cha mẹ thấy là tôi ổn khi theo nghề này”, Ngọc Thiện kể.

Với việc hóa thân và nắm bắt tâm lý nhân vật, Ngọc Thiện cho biết anh không gặp nhiều khó khăn. Anh giải thích: “Chúng tôi được luyện phản xạ, hơn nữa đã làm lâu năm và cũng đảm nhận nhiều thể loại khác nhau nên chỉ cần nghe qua vài đoạn của nhân vật có thể nhập vai. Do đó, tôi cứ theo phản xạ của mình mà làm. Không phải bản thân không có sự chuẩn bị mà vốn nghề lồng tiếng yêu cầu phản xạ tốt”.

Ngọc Thiện cho biết anh đam mê công việc hiện tại dù gặp nhiều khó khăn.

Ngọc Thiện thừa nhận đôi khi vì quá nhập vai và gắn bó thời gian dài nên anh khó thoát khỏi cảm xúc của nhân vật.

“Nguyên tắc trong nghề là nhập vai và thoát ra càng nhanh càng tốt. Mỗi người sẽ có thể nhập nhiều vai hoặc làm nhiều bộ phim khác nhau cùng một lúc nên phải biết kiểm soát cảm xúc. Không tránh khỏi việc quá yêu và nhập tâm vào nhân vật nên nhiều khi nhân vật gặp diễn biến buồn, tôi cũng buồn nguyên một ngày. Câu chuyện xảy ra trong phim như ám ảnh, không thể thoát khỏi tâm trí được”, anh cho biết.

Ngọc Thiện cho biết trong 10 năm làm nghề, anh chứng kiến nhiều sự thay đổi của công việc mình yêu thích. Ngày mới vào nghề, anh cùng đồng nghiệp lồng tiếng chung tại một địa điểm. Sau này công nghệ phát triển, mỗi người đều có thiết bị thu riêng tại nhà.

“Sự thay đổi này giúp công việc tốt hơn, kênh truyền hình hiện giờ nhiều đồng nghĩa lượng phim cũng cần lớn hơn. Nếu 7, 8 người ngồi chung như trước sẽ không đảm bảo khối lượng dù cảm xúc đong đầy hơn. Bây giờ, mỗi người tự thu ở nhà công việc hiệu quả và nhanh chóng hơn”, anh nói.

Chàng trai Việt gây sốt khi giả 10 giọng nói khác nhau Ngọc Thiện khiến Puka, Quang Trung "phát cuồng" với màn lồng tiếng tại Giác quan thứ 6 mùa 2.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chang-trai-gia-10-giong-bi-cha-me-tu-mat-2-nam-vi-lam-nghe-long-tieng-post1067690.html