Chàng trai dán 300 biển quảng cáo khắp phố để mong được bạn gái tha thứ

Một doanh nhân trẻ người Ấn Độ xin lỗi bạn gái mình sau một cuộc tranh cãi, bằng cách gắn 300 biển quảng cáo, ký tên lên trên đó, gắn khắp vùng ngoại ô địa phương nơi cô gái sinh sống.

Không rõ chàng trai Nilesh Khedekar 25 tuổi đã làm gì để bạn gái tên là Shivde giận hờn, nhưng có thể thấy chàng trai này thực sự ăn năn, xin lỗi nghiêm túc.

Để xin lỗi và mong có được sự tha thứ từ bạn gái, chàng trai đã liên lạc với xưởng in quảng cáo, làm ra hàng trăm áp phích có kích thước khác nhau với thông điệp “Shivde, anh xin lỗi!”.

Sau đó, một nhóm các chàng trai treo những bảng hiệu và biển quảng cáo này khắp khu phố trước khi cô ấy về lại khu phố này khi có việc đi Mumbai trước đó.

Vào sáng thứ sáu, người dân Pimple Saudagar thức dậy và thấy 300 áp phích và biển hiệu trên các tòa nhà, cột đèn và biển quảng cáo, tất cả đều mang theo một thông điệp bí ẩn và biểu tượng một trái tim.

Mọi người bắt đầu chụp ảnh các biển quảng cáo độc lạ này và đăng lên các phương tiện truyền thông xã hội. Vào giữa trưa, câu chuyện của cặp đôi này đã trở thành chủ đề quan tâm chính của dư luận tại thị trấn.

Trong khi nhiều người cho rằng đây là ý tưởng hay, một số khác cho rằng cách làm này gây rối trật tự công cộng, cả cảnh sát địa phương không quá ấn tượng với màn ý tưởng xin lỗi này.

Chi phí cho màn xin lỗi này hết 1.000 đô la, tuy nhiên, chàng trai này còn bị nhận đơn khiếu nại từ quan chức Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC). Không rõ hình phạt là gì trong những trường hợp như vậy, nhưng nó rất có thể liên quan đến tiền phạt.
Ngoài ra, vẫn chưa có thông tin gì về việc cô gái này có tha thứ cho chàng trai kia hay không.

RẠNG ĐÔNG (Theo Odditycentral)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/chang-trai-dan-300-bien-quang-cao-khap-pho-de-mong-duoc-ban-gai-tha-thu-10695.html