Chàng trai bị sóng dữ cuốn trôi khi cứu hai nữ sinh

Trước hoàn cảnh khó khăn và sự dũng cảm, hy sinh thân mình cứu hai nữ sinh, cơ quan chức năng đã tổ chức quyên góp giúp gia đình nạn nhân.

Sáng 8/4, trao đổi với PV, ông Lê Công Minh, Chủ tịch xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể anh Ngô Hà Sinh (SN 1997, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho gia đình về mai táng.

Anh Ngô Hà Sinh là người đã bơi ra cứu hai nữ sinh trường ĐH Y dược Huế tại bãi Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh), sau đó bị sóng cuốn đi.

Ông Minh cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương và nhiều ngư dân đã tổ chức tìm kiếm anh Sinh.

Ngoài ca nô, thuyền, flying cam cũng được sử dụng để tìm kiếm tích cực.

Đến khoảng 23h30 ngày 7/4, khi một số người dân đi biển thì phát hiện thi thể nạn nhân nên đã báo chính quyền địa phương.

Nơi tìm thấy thi thể anh Sinh. Ảnh: Thanh Toàn

Nơi tìm thấy thi thể anh Sinh. Ảnh: Thanh Toàn

Vị trí tìm thấy thi thể Ngô Hà Sinh cách của sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh) 300m hướng từ biển vào, cách nơi nạn nhân gặp nạn khoảng 200m.

Cũng theo vị lãnh đạo xã Lộc Vĩnh: "Gia đình nam thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ quan chức năng cũng như nhiều người dân, du khách đã tổ chức quyên góp hỗ trợ cho gia đình nạn nhân".

Anh Sinh là con đầu trong một gia đình lao động nghèo. Ba mẹ anh Sinh làm nghề bán cà phê. Nam thanh niên được đánh giá là hiền lành, ngoan ngoãn, rất có hiếu, được nhiều người yêu mến.

Nhận được tin dữ, mẹ nam thanh niên suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số người dân, khi biết anh Sinh vì cứu người khác mà gặp nạn người thân cũng được an ủi phần nào và tự hào về con.

Ba anh Sinh và chú ruột đã đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng và người dân tìm kiếm thi thể Sinh.

Ngô Hà Sinh vừa tốt nghiệp Trường Đại học FPT Đà Nẵng. Hiện Sinh đang làm việc tại một công ty tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào khoảng 17h30 chiều 6/4, đoàn sinh viên Đại học Y dược Huế gồm khoảng 40 người về bãi biển Tân Cảnh Dương để tổ chức vui chơi, tắm biển.

Hai nữ sinh là Nguyễn Thị T.N và Lê Thị M.D (SN 1998) bất ngờ gặp con sóng lớn cuốn đi xa.

Lúc này, anh Ngô Hà Sinh và bạn là Nguyễn Duy Thanh (SN 1995) bất chấp nguy hiểm bơi ra cứu hai nữ sinh này vào bờ. Riêng Sinh do đuối sức lại gặp cơn sóng lớn cuốn ra biển và mất tích.

Thúy Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/nhip-song-tre/chang-trai-bi-song-du-cuon-troi-khi-cuu-hai-nu-sinh-3377819/