Chàng trai bị mẹ người yêu chê: 'Lùn như này khó lấy vợ lắm'

Dù đã yêu nhau được 4 năm bất chấp những lời trêu chọc của bạn bè, chàng trai vẫn không dám công khai chuyện tình cảm với nhà gái.

Nếu như các cô gái thường cảm thấy hãnh diện khi có bạn trai cao lớn, hưởng cảm giác được chở che thì việc phái mạnh đã "chân ngắn" lại còn có người yêu cao hơn mình sẽ khiến họ tủi thân.

Câu chuyện của chàng trai được chia sẻ trên trang NEU Confession mới đây nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Chuyện tình 'chàng lùn, nàng cao'

Theo như chia sẻ của nam chính, cậu và bạn gái thích nhau từ khi học cấp 3, hồi đó chiều cao của hai người bằng nhau. Sau 3 năm, họ chênh lệch đến 10 cm.

"Bỏ mặc sự tự ti của bản thân, bỏ mặc những lời trêu đùa của bạn bè", đôi trẻ đã đến với nhau và yêu nhau 4 năm.

Tâm sự của bạn trai khi bị mẹ người yêu chê liên tục vì quá thấp, không xứng với cô gái. Ảnh chụp màn hình.

Tâm sự của bạn trai khi bị mẹ người yêu chê liên tục vì quá thấp, không xứng với cô gái. Ảnh chụp màn hình.

Với mong muốn bạn trai dần làm quen với gia đình, cô gái mời cậu đến chơi nhà thường xuyên, vốn là bạn học đã lâu nên chàng trai không ngại. Thế nhưng khi vượt qua sự trêu chọc của bạn bè, nam chính lại phải "đau đầu" trước những lời bóng gió từ mẹ nửa kia.

Lời nói có phần vô tư của mẹ bạn gái khiến cậu cảm thấy lo lắng và tủi thân về ngoại hình. Có lẽ vì quen biết từ trước, mẹ cô thoải mái nhận xét: "Ô lại sang chơi à cháu, thằng này hay nhỉ, từ mấy năm cấp 3 lên đại học vẫn lùn như ngày nào".

Mẹ thiếu nữ lại còn "thật lòng" đến mức bảo "lùn như này thì khó lấy vợ lắm", khác gì mũi dao xoáy vào lòng chàng trai. Vốn mong muốn có dịp thích hợp để mở lời với gia đình nhưng suy nghĩ của mẹ khiến cậu không biết phải nói như nào.

Không chỉ thẳng thừng chê nam chính thấp bé, mẹ còn so sánh, nói cậu không hợp đôi với cô gái. Bà đã gợi ý luôn là tìm cho con bạn trai nào cao tầm 1,80 m, chứ "mấy đứa đến hỏi toàn 1,70 m với 1,75 m bác không ưng". Lời nói đó khác gì từ chối luôn chàng người yêu chỉ cao hơn 1,60 m?

Cậu cũng không trách được bác gái vì ai chẳng mong con gái mình có bạn trai cao ráo, xứng đôi. Đang trong lúc buồn bã, bạn thân của nam chính còn nói thêm vào, khuyên cậu nên chia tay vì "tình cảm này không đi đến đâu đâu, chân dài đi với đại gia, mà đại gia cũng lùn vừa vừa, giờ đại gia nhiều ông cao lắm, còn mày thì…".

Dù tính xác thực của câu chuyện vẫn còn là dấu chấm hỏi, nhiều dân mạng vẫn không ngần ngại dành lời khuyên cho chủ nhân bài đăng.

Hoàng Minh thắc mắc: "Thế nào mà cũng yêu được tận 4 năm? Anh này không có tự ái, hay cao hơn là tự trọng sao? Bị chê tơi tả như vậy mà vẫn chịu đựng được? Đấy là mới mẹ người yêu chê, sau này còn họ hàng, bạn bè chê nữa cơ".

Tuy nhiên, một số người cho rằng quan trọng là tình cảm của bạn nữ, cô gái không chê là được. Thủy Akira bình luận: "Nhưng người yêu đã chê đâu mà lo, chỉ là chiều cao thôi, có gì ghê gớm đâu. Cố lên chàng trai!".

Tình cảm có thể vượt qua khoảng cách ngoại hình?

Chênh lệch ngoại hình hay chiều cao giữa hai người yêu nhau từ trước đến nay luôn là chủ đề gây tranh cãi. Mọi người quan niệm: "Nồi nào úp vung nấy", "Gái xinh phải yêu trai đẹp mới xứng đôi", hay trong một cặp, chàng trai cần cao hơn nửa kia mới được.

Nhiều người vẫn luôn cho rằng khi yêu, con trai phải cao hơn con gái thì mới tương xứng. Ảnh minh họa.

Huyền Phương (22 tuổi) chia sẻ: "Mình cao 1,70 m nên tìm được bạn trai cao hơn không dễ. Ngày xưa, mình yêu một bạn thấp hơn mình nhiều, hai đứa lại hay ngại nên chẳng bao giờ dám đi cạnh nhau. Mình là con gái, vô tư thôi nhưng mình đoán bạn trai lúc đó ngại lắm. Bây giờ, mình cũng không muốn yêu chàng lùn nào nữa vì muốn có cảm giác được chở che".

Còn Phùng Mạnh Kha (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) đưa ra tiêu chuẩn về bạn gái khá thoải mái: "Không cần quá xinh, nhỏ nhắn, hiền lành là được".

Nhưng khi nhắc đến khoảng cách chiều cao, Kha nghĩ rằng: "Nếu nửa kia cao hơn mình tận 10 cm thì sẽ cảm thấy không tự tin".

Có thể nói khi yêu, ngoại hình không quan trọng bằng tình cảm của hai người dành cho nhau. Cao, thấp chỉ là đánh giá bên ngoài, tình cảm thật sự sẽ vượt qua được những khiếm khuyết về ngoại hình.

Hồng Nhung (22 tuổi) cho rằng: "Ngoại hình cũng quan trọng, vì con gái hay con trai đều có cảm mến ban đầu về dáng vẻ bên ngoài. Phái đẹp thường mong có người yêu cao lớn để thấy được bảo vệ. Tùy vào mỗi người, nhưng nếu yêu nhau thật lòng thì chẳng vấn đề gì".

Những mối tình ông cháu, 'đũa lệch' gây tranh cãi trên mạng Bỏ qua mọi khác biệt về ngoại hình hay tuổi tác, các cặp này đã chứng minh rằng trong tình yêu, sự rung động mới là điều quan trọng nhất.

Đào Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chang-trai-bi-me-nguoi-yeu-che-lun-nhu-nay-kho-lay-vo-lam-post852923.html