Chàng trai bật khóc khi được chủ quán cháo tốt bụng trả lại 200 triệu bỏ quên

Quay lại quán cháo, nam thanh niên không hi vọng nhiều nhưng chị chủ quán tốt bụng đã trả lại anh toàn bộ số tiền khiến anh bật khóc vì biết ơn tấm lòng vàng của chị.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên bật khóc xúc động khi được nữ chủ quán cháo ở Đô Lương (Nghệ An) trả lại đầy đủ 200 triệu anh bỏ quên.

Theo chia sẻ của chàng trai trong clip, trên đường đi giao hàng anh này có ghé vào quán cháo ở Đô Lương và bỏ quên chiếc túi đen có chứa 200 triệu tiền của công ty. Khi về tới Vinh, anh mới phát hiện ra mình để quên túi ở quán cháo và quay lại tìm, nhưng không hy vọng gì nhiều.

Chàng trai không kìm được nước mắt xúc động mà liên tục nói lời cảm ơn chị chủ quán (Ảnh từ clip)

Khi được chị chủ quán tốt bụng trả lại nguyên vẹn số tiền trong túi, chàng trai không kìm được nước mắt xúc động mà liên tục nói lời cảm ơn chị chủ quán. Dù được chị chủ quán cháo nhắc đi nhắc lại chàng trai này kiểm tra lại số tiền xem có thiếu không thì anh một mực khẳng định: “Chị đã trả lại là không có lòng tham rồi” và không cần kiểm tra lại số tiền 200 triệu trong túi.

Chia sẻ với ân nhân của mình chàng trai tâm sự: “Em làm một tháng có 5 triệu thôi mà chỗ này là một tài sản không nhỏ. Em nói thật, em mang ơn chị cả đời luôn ạ".

Chân dung nữ chủ quán tốt bụng Nguyễn Thị Như (Ảnh: Facebook nhân vật)

Người chủ quán tốt bụng kia là chị Nguyễn Thị Như (32 tuổi) - chủ quán cháo tại Ngã 3 xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Nữ chủ quán này chia sẻ trước khi rời khỏi quán, muốn tỏ lòng biết ơn và hậu tạ ân nhân của mình, chàng trai này tỏ ý muốn gửi lại chị ít tiền nhưng chị đã từ chối với lý do: “Cậu ấy cũng chỉ là người làm thuê, lương chỉ vài triệu đồng một tháng tôi...", chị chia sẻ cảm xúc sau khi trả lại số tiền lớn đó: “Cá nhân tôi, cảm thấy thoải lòng khi trả lại số tiền cho khách, vì đó là một tài sản lớn. Bởi tôi nghĩ, mình có thể nghèo về vật chất nhưng không nghèo về nhân cách”.

Hành động của chị Như đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của mọi người, ai nấy cũng bày tỏ sự nể phục vì thời đại này người tốt như chị rất là hiếm. Nếu không phải chị Như tốt bụng thì chàng trai kia sẽ khốn khổ khi phải đền bù số tiền quá lớn ấy. Được biết, chị Như cũng không khá giả là mấy, quán cháo của chị mới mở được một thời gian và thu nhập cũng không cao. Nhưng đứng trước số tiền ấy, chị không hề mảy may ý định chiếm đoạt nó mà trả lại cho chàng trai kia một cách vui vẻ.

Hành động của chị Như đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, hi vọng sẽ có thêm nhiều chị Như nữa để cuộc sống trở nên ý nghĩa, thấm đượm tình người hơn.

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/chang-trai-bat-khoc-khi-duoc-chu-quan-chao-tot-bung-tra-lai-200-trieu-bo-quen-54717.html