Chàng trai ân hận cả đời vì thói quen vô tâm đến đáng sợ khiến người yêu 'chạy mất dép'

Tôi tệ hại đến mức cái ngày em nói em mệt rồi. Em muốn dừng lại tôi cũng không níu kéo.

Chàng trai vô tâm khiến bạn gái chạy mất dép. Ảnh minh họa

Chuyện của tôi vốn dĩ như bao câu chuyện tình yêu khác. Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi đã có thời gian quen biết nhau rất lâu trước khi quyết định yêu nhau. Nhưng rồi tôi đã đánh mất cô ấy. Chỉ vì hai chữ vô tâm.

Không biết từ lúc nào, chúng tôi dần trở nên xa cách nhau. Tôi đã dần đẩy em ra xa mình. Tôi cứ mãi cuốn theo vòng xoay công việc, gia đình, tương lai, sự nghiệp. Tôi ở thời điểm đó nghĩ mình rất bận. Tôi bận đến độ cả thời gian ngủ cũng không có thì không nghĩ gì đến chuyện khác.

Vả lại, tôi nghĩ em yêu tôi lắm, sẽ mãi mãi ở cạnh tôi. Đến sau này khi tôi có sự nghiệp, có địa vị thì tôi sẽ bù đắp lại cho em. Để rồi em ốm đến độ không thể ngồi dậy tôi cũng hỏi thăm qua loa rồi chạy đi công việc. Em ngã xe trật chân cũng phải tự đi làm. Mỗi khi mưa chỉ có em nhắc tôi cẩn thận mang áo cho ấm chứ cũng không phải là tôi.

Đấy là những chuyện tôi được người khác kể lại chứ cũng không biết em còn phải chịu đựng một mình những gì nữa. Rồi dần dần tôi thấy những tin nhắn hỏi thăm của em cũng trở nên phiền phức. Hình như em cũng nhận ra điều đó. Nên những tin nhắn của em cũng thưa dần.

Nhưng bất kì khi nào tôi nhắn cho em, em cũng trả lời rất nhanh. Chúng tôi ở cách nhau hai con phố nhưng vài tháng tôi mới hẹn em một lần. Lần đó, tôi đã quát em vì tôi mua đồ ăn đến nhưng em không ăn. Tôi nhớ mãi cái ánh mắt lúc đó em nhìn tôi. Tuyệt vọng, đau lòng, khóe mắt anh ánh nước. Mãi một lúc em mới nhỏ nhẹ bảo: “Em không ăn được thứ này vì em sẽ dị ứng rất khó chịu a ạ”.

Ảnh minh họa

Chúng tôi yêu nhau 3 năm nhưng tôi không biết em dị ứng với thứ gì. Em thích gì, em ghét gì, em sợ những gì. Tôi chỉ biết nhận sự quan tâm của em mà chưa hề đáp lại. Tôi tệ hại đến mức cái ngày em nói em mệt rồi. Em muốn dừng lại tôi cũng không níu kéo.

Tôi nghĩ em chỉ đùa với mình thôi vì em yêu tôi như vậy. Chưa bao giờ em trách móc tôi chuyện gì, chưa hề giận dỗi. Em nhỏ nhẹ, dịu dàng, gọi dạ bảo vâng. Em chưa bao giờ lớn tiếng yêu cầu tôi làm điều gì cho em. Để rồi sau ngày hôm đó em biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.

Facebook, Messenger, Zalo, điện thoại đều không thể liên lạc được. Tôi điên cuồng chạy sang nhà em thì em cũng đã chuyển chỗ khác. Tôi dày mặt đến tìm bạn thân của em. Tôi nghĩ cô ấy sẽ mắng tôi rất tệ hại vì đã vô tâm với em. Nhưng qua lời bạn thân của em, em chưa từng kể bất kì một điều gì xấu về tôi.

Em của tôi đã vì tôi mà gom đủ thất vọng rồi biến tan mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi nhớ em vô cùng. Mãi đến những năm sau này, tôi cũng không yêu ai được nữa. Tôi cứ ngầm so sánh những cô gái khác với em rồi chua chát nhớ em.

Chiều qua, tôi tình cờ gặp lại em ở một trung tâm thương mại. Em vẫn thế, vẫn gầy, vẫn xinh xắn như ngày ở cạnh tôi. Tôi cứ thất thần đứng yên một chỗ đến khi em không còn ở đó nữa. Tôi mới tỉnh lại chạy đi tìm em khắp mọi ngóc ngách nhưng không thấy em nữa.

Hôm nay và cả những ngày sau nữa. Tôi sẽ đến đó tìm em để chuộc lại mỗi lỗi lầm. Nếu em có đọc được những dòng này và còn cho anh một cơ hội. Hãy để anh tìm em và yêu em lần nữa được không?

*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions

Xem thêm clip: Ngoại tình với 2 bạn của chồng - người trong cuộc lên tiếng

T.N (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chang-trai-an-han-ca-doi-vi-thoi-quen-vo-tam-den-dang-so-khien-nguoi-yeu-chay-mat-dep-50047-13.html