Chàng trai 8X 'hết hồn' khi mẹ đòi đi phượt cùng rồi lại 'hết mình' cùng mẹ tận hưởng những cung đường hạnh phúc ở miền Bắc

Cùng mẹ trải qua 17 ngày vi vu miền Bắc bằng xe máy, chàng trai Nguyễn Đức Trị đã có những ngày thật đáng nhớ trong cuộc đời.

Nguyễn Đức Trị (SN 1987, Đồng Nai) đã từng cùng mẹ của mình là cô Nguyễn Thị Nhi (SN 1963) đi du lịch nhiều lần. Nhưng những chuyến đi đó đều mang tính hưởng thụ, nghỉ dưỡng là chính. Do đó khi chàng trai xin phép mẹ chuẩn bị đi cung đường "phượt" ở miền Bắc, anh đã "hết hồn" khi mẹ ngỏ ý muốn đi cùng.

Chia sẻ với Emdep.vn, Đức Trị cho biết: "Mình từng đi nhiều rồi, có lần đi "phượt" từ Nam ra Bắc nhưng đây là lần đầu tiên mẹ muốn đi cùng mình. Mẹ mình trước giờ chỉ đi du lịch chứ không đi "phượt". Thấy mẹ bảo đi cùng mình còn tưởng mẹ nói đùa. Lâu rồi mẹ không đi xa bằng xe máy, khí hậu ngoài Bắc lại khó chịu hơn ở trong Nam, mưa gió lạnh hơn, đường đồi núi nguy hiểm hơn".

Chia sẻ với Emdep.vn, Đức Trị cho biết: "Mình từng đi nhiều rồi, có lần đi "phượt" từ Nam ra Bắc nhưng đây là lần đầu tiên mẹ muốn đi cùng mình. Mẹ mình trước giờ chỉ đi du lịch chứ không đi "phượt". Thấy mẹ bảo đi cùng mình còn tưởng mẹ nói đùa. Lâu rồi mẹ không đi xa bằng xe máy, khí hậu ngoài Bắc lại khó chịu hơn ở trong Nam, mưa gió lạnh hơn, đường đồi núi nguy hiểm hơn".

Nhưng rồi trước quyết tâm muốn đi cùng con bằng được của mẹ, chàng trai 8X đã đồng ý để mẹ làm bạn đồng hành trong chuyến đi này mặc dù trong lòng còn khá lo lắng. Bù lại, anh chuẩn bị đồ đạc chu đáo hơn, chuẩn bị chỗ ngồi thoải mái hơn cho mẹ. Nhiều người thân trong gia đình cũng có ý kiến cho rằng đi "phượt" bằng xe máy rất mệt, có khi ngày chạy tới 200-300km. Tuy nhiên bố của anh biết anh từng đi nhiều, có nhiều kinh nghiệm nên cũng yên tâm cho mẹ đi "phượt" cùng con trai.

Ngày 12/10 vừa qua, Đức Trị cùng mẹ bay ra Hà Nội và sáng 13 bắt đầu hành trình "phượt" khám phá miền Bắc. Lịch trình điểm đến được chàng trai trẻ lên trước cả tháng trời để thuận tiện nhất. Hai mẹ con cùng nhóm bạn của Đức Trị đã dừng chân tại 9 tỉnh thành miền Bắc trong 17 ngày bao gồm Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Yên Bái - Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Giang - Ninh Bình. Nơi nào đi qua, hai mẹ con cũng có những ấn tượng nhất định. Họ rất say mê với khung cảnh núi đồi trập trùng, cảnh những thửa ruộng bậc thang đẹp nao lòng ở miền núi phía Bắc.

Tại mỗi điểm dừng chân, Đức Trị và mẹ cũng như mọi người trong đoàn đều nghỉ tại homestay hoặc phòng dorm, khác hẳn so với những phòng nghỉ tiện nghi khác mà mẹ anh chàng thường nghỉ lại khi đi du lịch. Ăn thì cả nhóm chọn những hàng quán tại địa phương mà họ đến. Đó có lẽ là điểm khác biệt nhất mà mẹ Đức Trị có dịp trải nghiệm cùng con trai trên quãng đường dài.

Chàng trai Đồng Nai cũng thông tin thêm rằng bản thân mẹ anh cũng tự lo lắng sợ không đủ sức khỏe để có thể cùng con trai đi hết cung đường. Thế nhưng chuyến đi cùng con và bạn bè của con rất vui vẻ, cảnh vật lại đẹp, hùng vĩ nên mẹ anh rất thích thú, đánh giá là chuyến đi "để đời".

"Mẹ mình bảo biết mấy ai mà đi được như vậy. Trước giờ mẹ con mình cũng hay đi chơi chung với nhau mà sau chuyến này mình chỉ sợ mẹ đi "phượt" một mình bỏ rơi con cái", Đức Trị hài hước tâm sự.

Trở về từ chuyến đi đặc biệt cùng mẹ, chàng trai cho biết tình cảm mẹ con càng thêm gắn bó, thân thiết hơn, có thêm nhiều điểm chung để trò chuyện hơn. Riêng với anh thì nhờ chuyến đi mà có thêm nhiều bạn bè chung sở thích và cung đường mới đầy trải nghiệm.

Một số hình ảnh khác trong chuyến đi "phượt" của Đức Trị và mẹ:

Ảnh: NVCCBảo Bình

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/chang-trai-8x-het-hon-khi-me-doi-di-phuot-cung-roi-lai-het-minh-cung-me-tan-huong-nhung-cung-duong-hanh-phuc-o-mien-bac-20191101130430949.htm