Chàng trai 24 tuổi bỏ công việc thu nhập ổn định cứu những chú mèo bất hạnh, xuất hiện trên hãng thông tấn AFP

Chứng kiến thấy những chú mèo tội nghiệp bị săn bắt bán cho các lò mổ hay bị vứt bỏ ngoài đường vì bệnh tật..., Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi) đã tìm cách chuộc lại và đưa về nhà chăm sóc, cưu mang, nuôi dưỡng chúng.

Bỏ học, chàng sinh viên mở quán cà phê cưu mang mèo bất hạnh

Những ngày gần đây, sau khi câu chuyện của chàng trai Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, quê Ninh Bình) chuyên cứu giúp những chú mèo bất hạnh được đăng tải trên Hãng thông tấn AFP (Pháp) đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Quán cà phê mèo hiện đang nuôi dưỡng hơn 20 chú mèo, hằng ngày thu hút nhiều bạn trẻ ghé tới.

Quán cà phê mèo hiện đang nuôi dưỡng hơn 20 chú mèo, hằng ngày thu hút nhiều bạn trẻ ghé tới.

"Nếu ý tưởng của bạn về một ngày hoàn hảo là dành toàn bộ thời gian cuộn tròn bên những chú mèo và một tách cà phê, thì một quán cà phê ở Việt Nam sẽ giúp bạn thực hiện điều đó", hãng thông tấn AFP mở đầu bài viết về "trạm cứu hộ mini" của Bình.

Quán cà phê mèo của Bình hiện nằm sâu trong ngõ 66A, phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, Bình hằng ngày vẫn cần mẫn chăm sóc cho hơn 20 chú mèo mà anh đang cưu mang.

Bình có niềm đam mê, yêu thích những chú mèo đáng yêu.

Dáng người gầy, hay cười, Bình kể có niềm đam mê nuôi mèo từ bé. Lúc nhỏ Bình sống với bà ngoại, cậu có một bé mèo tên Ngao. Sau 7 năm gắn bó, Ngao bị ôtô cán, rời xa cuộc sống này mà chẳng kịp đợi gặp mặt cậu chủ nhỏ.
Dự định mở quán cà phê mèo đã được Bình ấp ủ từ 6 năm trước, khi cậu học sinh Ninh Bình trúng tuyển vào Đại học Kiến trúc (Hà Nội).

Trong một lần cùng bạn xuống chợ 365 Hà Đông để tìm hiểu về "thị trường mèo", cậu ngỡ ngàng vì cứ tưởng sẽ mua mèo trong cửa hàng lớn, có lồng nuôi nhốt riêng, nhưng mèo ở đây lại nằm kêu la trong lồng sắt.

Trong số đó, có cả mèo bị bắt trộm, mèo con và mèo thịt. Từ lúc đó, Bình quyết mở một quán cà phê mèo, nhưng sẽ là ngôi nhà cho những con mèo lang thang cơ nhỡ, mèo được giải cứu khi bị mắc kẹt, tai nạn...

Mỗi con mèo có số phận khác nhau, có con được người mang đến gửi Bình nuôi giúp, có con Bình nhặt ở bãi rác, lò mổ.

Chú mèo dị tật hai mắt khác nhau, không tai được bình mang về nuôi.

Chú mèo này bị bỏ rơi, được Bình cứu chữa.

Song hành với việc học, Bình thường để lại số điện thoại trong các hội nhóm cứu hộ chó mèo để ai cần sẽ liên hệ. Bất kể ngày hay đêm, cứ có điện thoại cậu lại chạy xe đến cứu. Ngày còn ở ký túc xá, cậu hay gửi mèo cứu được ở nhà bạn, hoặc tìm chủ mới, khi nào rảnh lại đến thăm.

Đến năm thứ ba đại học, thấy không hứng thú với chuyện học tập, Bình quyết định nghỉ ngang trước sự phản đối dữ dội từ gia đình. Bỏ dở đại học, Bình làm rất nhiều công việc, gần đây nhất là thi công nội thất.

Mai Trang - một bạn trẻ rất yêu thích mèo nghe tin đã ghé tới quán.

"Thu nhập từ công việc này cho tôi mức thu nhập ổn định, thoải mái trang trải cuộc sống mà không phải suy nghĩ gì. Tuy nhiên, thực chất tôi làm để làm bước đệm có một số tiền để mở quán cà phê mèo mà mình đã ấp ủ từ lâu. Ngày ấy mình chỉ muốn có thể tự xây dựng một quán cà phê mèo song hành với việc cứu hộ vì đằng nào cũng sẽ làm", Bình kể.

Đầu tháng 2/2020, quán cà phê mèo chính thức ra đời, là mái nhà cưu mang những chú mèo bị thương, bị bỏ rơi. Bình gọi chúng bằng cái tên "bé mèo". Trong vòng 8 tháng, quán cà phê mèo phải đổi địa điểm 3 lần. Chủ nhà tỏ vẻ khó chịu với động vật, họ không thích công việc của Bình. Đến ngôi nhà hiện tại, Bình đã phải thuyết phục chủ nhà để được giúp đỡ.

Quán hướng đến không gian thư giãn, giúp mọi người có những trải nghiệm mới như chăm sóc mèo bệnh. Họ sẽ có sự đồng cảm và suy nghĩ khác về động vật.

Mỗi một chú mèo là một người bạn

Những căn nhà gỗ dành cho mèo, đều tự tay Bình làm. Có chút kinh nghiệm từ công việc cũ, mất tiền mua gỗ, cậu tự thiết kế rồi thi công. Để tìm kiếm và cứu chữa cho các bé mèo, Bình nhờ bạn bè và cộng tác viên tranh thủ thời gian rỗi, hoặc trong lúc đi chơi, đi làm, đi học, có thể để ý xung quanh các lò mổ, những nơi buôn bán chó mèo, thậm chí là những bãi rác.

Chú mèo này được Bình cứu ra từ lò mổ, trên cơ thể lở loét.

Ở mái nhà này, mỗi bé mèo là một câu chuyện. Có mèo đi lạc, bị tai nạn, bị xe tông, bị chó cắn, bị hắt hủi xua đuổi, rơi từ chung cư xuống đất bị thương.

Bình kể, thời điểm mới mở quán cậu chứng kiến hình ảnh một bé mèo sang đường đúng lúc xe bán tải đi qua cán nửa người con mèo tội nghiệp. Bình vội vã bế chú mèo tội nghiệp đang thoi thóp đi bệnh viện thú y cứu chữa nhưng do bị quá nặng chú mèo ấy đã chết. Có những con mèo Bình kể tưởng đưa về cứu được nhưng con mèo có bệnh nền trong cơ thể nên cũng đã ra đi.

Ôm bé mèo "Long ruồi" vào lòng, Bình chỉ vào vết thương ở phần bụng vẫn chưa lành - là dấu vết bị chú chó pitbull cắn. Bình kể lúc ấy "Long ruồi" bị rách một mảng lớn, nằm thoi thóp cạnh đống rác. Ngay lập tức, Bình đưa mèo đến bác sĩ thú y, sơ cứu và đưa ra phác đồ điều trị.

Những dòng chữ thân thương khách hàng gửi lại cho lũ mèo và anh chủ.

"Điều trị mất hơn 6 tháng, vết thương tiến triển khá tốt, gần như sắp hồi phục", Bình khoe.

Có con mèo Bình cứu được trực tiếp trong lò mổ. Khi ấy con mèo bị xích đã bị hoại tử toàn bộ da ở cổ và phần đuôi. Sau gần 8 tháng cứu chữa chú mèo ấy đã dần hồi phục, lớp da hoại tử đã khỏi phủ lên bộ lông mượt mà. Mía - tên Bình đặt cho con mèo rơi từ tầng 9 của chung cư xuống, sau đó đi lạc rồi rơi xuống ống cống.

Chú mèo này sau đó đã phải lết không đi lại được. Bình đưa về chăm sóc, chữa vết thương. Giờ Mía đã lành lặn, không những thế còn sinh được 2 chú mèo con đáng yêu.

Những chú mèo đáng yêu được Bình chăm sóc, tắm rửa, cắt tỉa lông móng mỗi ngày.

Đến nay, Bình đã cưu mang hơn 200 bé mèo. Cậu hy vọng, con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Hàng tháng, cậu trích doanh thu bán hàng của quán, cộng thêm tiền túi bỏ ra, một phần hỗ trợ từ bạn bè, người thân và các mạnh thường quân, để duy trì công tác cứu trợ mèo.

Sau khi các bé mèo dần ổn định sức khỏe, Bình sẽ tìm chủ mới cho chúng. Mỗi bé cho đi, cậu lại đón được thêm những bé khác về chăm sóc. Cậu hướng đến những người đã đi làm, kinh tế ổn định, như vậy các bé sẽ có cuộc sống tốt hơn. Trước khi nhận nuôi, người nhận được yêu cầu tuân thủ một số quy định. Trong trường hợp nếu không đủ điều kiện chăm sóc, có thể gửi lại bên Ngao.

Bình sẽ xin tên, tuổi, địa chỉ nhà người nhận. Hàng tháng, cậu đến nhà từng người, kiểm tra sức khỏe cho mèo, tặng các bé một chút đồ ăn. Đặc biệt, với những bạn nuôi mèo mà không đủ kinh phí, Bình sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí liên hệ với phòng khám thú y tài trợ chi phí chữa bệnh. Mục đích cuối cùng, Bình luôn mong các bé mèo sẽ thực sự có cuộc sống tốt nhất.

Nhiều bạn trẻ thích thú ghé thăm.

Theo Bình, tới thời điểm hiện tại sau thời gian dài thuyết phục, cậu phần nào cũng đã được sự âm thầm ủng hộ của gia đình. Đó là điều khiến Bình yên tâm bước tiếp công việc mình đang làm. Bình cho biết sắp tới sẽ nhân rộng mô hình này để có thể cứu trợ được nhiều bé mèo hơn nữa và chuyển tải được thông điệp yêu thương động vật hơn tới nhiều người.

"Mình không dám hứa sẽ làm đến hết đời công việc này. Tuy nhiên, ngày nào còn yêu động vật, đặc biệt là mèo mình sẽ làm, giúp đỡ những chú mèo kém may mắn", Bình nói.

Là người yêu mèo, bạn Mai Trang (22 tuổi, ở quận Thanh Xuân) cũng đã ghé tới quán cà phê mèo của Bình vừa thưởng thức nước uống vừa vuốt ve mèo. "Nhà mình cũng có nuôi một chú mèo và rất yêu thích mèo. Tại đây, mình được ôm ấp chúng", Trang chia sẻ.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/chang-trai-24-tuoi-bo-cong-viec-on-dinh-cuu-nhung-chu-meo-bat-hanh-20201008145319149.html