Chàng tiến sĩ đoạt ngôi Quán quân Thần tượng Bolero

TS Triết học Duy Cường hiện là giảng viên của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Không chỉ giỏi chuyên môn giảng dạy, Duy Cường còn có giọng hát ngọt ngào, cảm xúc chinh phục đông đảo khán giả của chương trình Thần tượng Bolero 2018. Với lượng bình chọn vượt trội trong đêm chung kết, chàng TS trẻ xuất sắc giành ngôi vị Quán quân của chương trình.

Duy Cường SN 1991, tại Nghệ An, trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi Duy Cường đang học lớp 1 thì bố anh bất ngờ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến mẹ phải vất vả ngược xuôi, vừa chăm chồng, vừa buôn bán lấy tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Hiểu rõ sự cực nhọc của mẹ nên Duy Cường và anh trai tự lập từ sớm, luôn suy nghĩ chín chắn trước mỗi việc làm. Bản thân Duy Cường luôn cố gắng hết mình trong học tập.

Anh trở thành sinh viên khoa Triết học trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, liên tục là sinh viên xuất sắc trong toàn khóa học, đoạt giải ba nghiên cứu khoa học toàn trường… Ra trường với tấm bằng loại ưu, anh tiếp tục con đường học tập và đã bảo vệ thành công luận án TS Triết học, chuyên ngành Mỹ học từ tháng 5-2017. Từng là sinh viên Triết học nên Duy Cường rất hiểu nỗi lo lắng của sinh viên đối với môn học này. Vì nhiều sinh viên suy nghĩ Triết học khô khan nên Duy Cường luôn cố gắng tìm hiểu và xây dựng những tiết học lý thú cho sinh viên, tránh tạo áp lực của các em trong học tập.

Nói về tình yêu với dòng nhạc Bolero, Duy Cường cho biết những năm tháng xa nhà, ra Hà Nội học tập, để nguôi ngoai nỗi nhớ bố mẹ, anh trai và anh thường nghe các ca khúc về tình yêu gia đình như Lòng mẹ, Tình cha… Những ca khúc thắm đượm nghĩa tình ấy trở thành người bạn “chí cốt”, cổ vũ tinh thần cho Duy Cường mỗi khi anh mệt mỏi, thôi thúc anh cố gắng vượt qua khó khăn để có tương lai tốt đẹp – món quà ý nghĩa nhất dành cho bố mẹ.

TS Triết học Duy Cường trở thành quán quân Thần tượng Bolero 2018. ẢNH: BTC

TS Triết học Duy Cường trở thành quán quân Thần tượng Bolero 2018. ẢNH: BTC

Công việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy cứ cuốn anh đi nên dù có niềm yêu thích với âm nhạc nhưng Duy Cường chưa một lần nghĩ đến ngày mình sẽ trở thành ca sĩ. Nhưng, tình yêu với âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc Bolero ngày một lớn dần, đến khi cảm thấy tình yêu đó đủ lớn, anh quyết định tham gia cuộc thi “Thần tượng Bolero” như một cách thỏa mãn niềm đam mê ca hát, vừa là để thử thách ý chí của bản thân. Từng xem Thần tượng Bolero mùa 1 và 2 nên Duy Cường có được ít nhiều kinh nghiệm. Trong lần xuất hiện tại vòng thi đầu tiên, anh chinh phục liền lúc 3 vị HLV. Cuối cùng, anh chọn về đội của HLV Ngọc Sơn.

Trong suốt các vòng thi, Duy Cường được xem là thí sinh có phong độ ổn định nhất. Anh liên tục là đối thủ đáng gờm của các thí sinh khác khi có lượng bình chọn cao trong các đêm thi loại trực tiếp và tiến thẳng vào các vòng trong. Bí quyết để được “điểm cao” của anh đến từ việc thường xuyên lựa chọn ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình để dự thi. Với chất giọng ấm, cách xử lý tinh tế, diễn xuất tốt, Duy Cường luôn mang cảm xúc dễ chịu, xúc động cho khán giả. Nếu như ban đầu, Duy Cường chỉ là thí sinh “tay ngang” nhưng càng vào các vòng trong, anh càng trở nên chuyên nghiệp và thực sự gỡ bỏ được mác giảng viên.

Đáng chú ý là đêm thi bán kết, Duy Cường thể hiện ca khúc “Nước mắt mẹ hiền” do chính HLV Ngọc Sơn sáng tác. Nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng của bài hát, cùng chất giọng mượt mà, phần thi của Duy Cường đã lấy nước mắt của nhiều khán giả phía dưới sân khấu, trong đó có mẹ của anh. Duy Cường chia sẻ, đây chính là ca khúc anh muốn dành tặng cho mẹ mình, như một cách cảm ơn mẹ về công sinh thành, dưỡng dục.

Trong đêm thi bán kết này, Duy Cường trở thành thí sinh thắng áp đảo về lượt bình chọn. HLV Như Quỳnh và HLV Ngọc Sơn cũng dành rất nhiều lời khen ngợi cho chàng TS trẻ. Cả hai vị HLV này đều ví Duy Cường như một “viên ngọc quý” chưa được mài giũa nhưng càng mài, càng sáng. Thậm chí, ngay từ những vòng đầu, HLV Ngọc Sơn đã dự đoán rằng Duy Cường sẽ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của chương trình năm nay.

Và dự đoán này đã thành sự thật. Trong đêm thi chung kết, chàng TS thể hiện xuất sắc 2 phần thi là mashup hai ca khúc “Xót xa” - “Áo em chưa mặc một lần” và ca khúc “Thần tượng của tôi” cùng HLV Ngọc Sơn. Cũng phải nói rằng, Duy Cường rất thích và cũng rất có duyên với các ca khúc do HLV của mình sáng tác, trong đó có “Thần tượng của tôi”.

Chung cuộc, các phần thi của Duy Cường nhận được lượng bình chọn cao nhất với hơn 43%, đồng nghĩa anh vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Thúy Anh và Thanh Lan (đội HLV Quang Lê) và Yuuki Ánh Bùi (đội HLV Như Quỳnh) để trở thành chủ nhân của chức quán quân “Thần tượng Bolero” mùa 3. Đây là một chiến thắng xứng đáng và không ngoài dự đoán của các HLV cũng như khán giả. Được biết, ngoài phần thưởng 100 triệu đồng tiền mặt của giải quán quân, Duy Cường còn được quản lý và truyền thông bởi BTC chương trình Thần tượng Bolero trong vòng 2 năm.

Mặc dù giành được ngôi vị cao nhất của một cuộc thi lớn, có nhiều cơ hội để trở nên nổi tiếng hơn nhưng Duy Cường cho biết anh sẽ không từ bỏ công việc giảng dạy chính của mình mà tập trung phát triển 2 lĩnh vực song song nhau. Anh hy vọng ở lĩnh vực giảng dạy, bản thân sẽ mang những tiết học bổ ích đến với sinh viên, thay đổi định kiến của các em với môn học này, còn khi đến với nghệ thuật, anh sẽ mang lại những giây phút bình yên, xúc cảm đến với khán giả. Anh muốn trên cương vị nào, mình cũng sẽ làm đẹp cho đời, cho người và tìm được những giá tri đích thực của cuộc sống. Với tài năng và sự ủng hộ, yêu mến của đông đảo khán giả, chắc chắn rằng, chàng TS 9X sẽ còn vươn xa hơn trong tương lai.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chang-tien-si-doat-ngoi-quan-quan-than-tuong-bolero-115580.html