Chàng thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm

Trong đêm chung kết cuộc thi 'Thủ lĩnh tân sinh viên Ngoại giao - DAV's Leaders 2018' của trường Học viện Ngoại giao, chàng trai Nghiêm Đức Minh, sinh viên khóa 45, lớp Luật quốc tế chất lượng cao đã chính thức trở thành thủ lĩnh, hay còn gọi là khóa trưởng của sinh viên khóa mới (năm học 2018-2019).

“Thủ lĩnh tân sinh viên Ngoại giao - DAV's Leaders 2018” là năm thứ 8 liên tiếp cuộc thi được diễn ra với mục đích tìm kiếm người thủ lĩnh dẫn dắt phong trào sinh viên khóa mới cũng như tìm kiếm dàn cán sự khóa mới - những người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của sinh viên Ngoại giao. Năm nay, DAV's Leaders có chủ đề là Nhật Đăng.

Các giảng viên của trường nhận định cuộc thi là một trong những nét đặc thù của Học viện Ngoại giao với những vòng thi và thể lệ rất nghiêm ngặt và hấp dẫn. Họ đánh giá rất cao những sinh viên đã đăng kí nộp đơn tham gia cuộc thi này bởi phải là người tự tin, nhiệt huyết, đam mê thì mới muốn tham gia cuộc thi và cống hiến hết mình cho nhà trường.

Từ những sinh viên “chân ướt chân ráo” bước chân vào giảng đường ĐH, trải qua hơn 2 tháng với một loạt các thử thách cam go từ vòng đơn, phỏng vấn, làm việc nhóm, các sinh viên đã trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Họ dám đưa ra những ý tưởng, sáng kiến và sẵn sàng tranh luận để tìm ra những điều hữu ích nhất cho sinh viên toàn trường.

Với áp lực thời gian gấp rút cùng những thử thách do ban tổ chức cuộc thi đưa ra, các bạn thí sinh đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là mặt tư duy và khả năng tạo ra sức ảnh hưởng đối với các bạn trong khoa của mình.

Với những thử thách từ vòng đơn, vòng phỏng vấn và vòng hùng biện chất vấn, ban tổ chức đã tìm ra 5 gương mặt tân sinh viên xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết chinh phục ngôi vị thủ lĩnh sinh viên Ngoại giao. Đó là đại diện của 5 khoa trong Học viện: Truyền thông và văn hóa đối ngoại, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Tiếng anh.

Thủ lĩnh sinh viên khóa mới trường Học viện Ngoại giao Nghiêm Đức Minh. (Ảnh: BTC cuộc thi)

Trong đêm Chung kết, các thí sinh top 5 vượt qua các thử thách thuyết trình về đề án cá nhân của mình, trả lời các câu hỏi đến từ ban giám khảo. Sau phần 1, với đề án “Làng”, sáng kiến về sự kiện mang tính văn hóa nhằm hưởng ứng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đặc biệt là về vấn đề tình nguyện tốt, để nâng cao tinh thần sinh hoạt cộng đồng của sinh viên Ngoại giao, chàng sinh viên Nghiêm Đức Minh đã nhận được những lá phiếu ủng hộ từ đông đảo sinh viên có mặt trong đêm Chung kết, trở thành 1 trong hai thí sinh bước vào vòng “Tranh biện 1 – 1” để tìm ra người chiến thắng.

Thí sinh còn lại là Đào Sơn Anh, đại diện đến từ khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao. Ở phần thi mang tính chất quyết định, hai chàng trai này đã tham gia tranh biện, chất vấn lẫn nhau xoay quanh một chủ đề. Với những lập luận thông minh, sắc sảo và cực kỳ chặt chẽ, Nghiêm Đức Minh đã giành chiến thắng một cách thuyết phục, ghi tên mình trở thành thủ lĩnh sinh viên thứ 8 của Học viện Ngoại giao.

Nghiêm Đức Minh từng là học sinh K108 của trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Những năm tháng học THPT, Nghiêm Đức Minh luôn là gương mặt học sinh nổi bật, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn. Cậu từng tham gia cuộc thi “Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An - Sparkling CVA” nên khi tham gia cuộc thi tìm Thủ lĩnh tân sinh viên khóa mới của Học viện Ngoại giao, Nghiêm Đức Minh tỏ ra rất tự tin và giàu kinh nghiệm.

Em luôn dùng sự chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để chinh phục mọi người. Trong phần thi hùng biện và chất vấn, Nghiêm Đức Minh nêu rõ quan điểm: “Đối tượng tình nguyện không chỉ là những vấn đề từ thiện mà là mọi thứ trong cuộc sống. Những người tình nguyện không chỉ là những người mặc áo xanh mà là tất cả chúng ta”.

Đây là quan điểm nhận được rất nhiều sự ủng hộ của ban giám khảo và sinh viên toàn trường bởi đó như một lời kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng nhau tham gia tình nguyện, cho dù đó là những công việc nhỏ nhất vẫn diễn ra trong đời sống hàng ngày.

Sau khi xuất sắc giành ngôi vị thủ lĩnh của sinh viên khóa mới, Nghiêm Đức Minh cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì bản thân em đã vượt qua chính mình để góp một phần nhỏ vào việc xây dựng các phong trào cho sinh viên của trường.

Danh hiệu thủ lĩnh vừa là áp lực nhưng cũng là động lực để Nghiêm Đức Minh tiếp tục cố gắng, phấn đấu, rèn luyện bản thân mình và cống hiến hơn nữa cho các hoạt động, phong trào sinh viên của Học viện Ngoại giao.

“Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô, gia đình và bạn bè và đặc biệt là các anh chị trong ban tổ chức đã tạo ra cuộc thi này, giúp cho em có được thành công ngày hôm nay, cầm được chiếc cúp này. Đây không chỉ là thành quả của riêng em mà là của tất cả mọi người. Dưới cương vị là khóa trưởng, em xin hứa, em sẽ cố gắng hết sức mình để làm một cầu nối giữa nhà trường và sinh viên, xứng đáng với khóa 45”, Nghiêm Đức Minh chia sẻ.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chang-thu-linh-dam-nghi-dam-lam-126508.html