Chàng sinh viên ngành Y không từ bỏ ước mơ

'Mình luôn quan niệm có khó khăn mới tôi luyện bản thân ngày một tốt hơn. Mỗi người sẽ có hoàn cảnh khác nhau nhưng quan trọng phải luôn nuôi dưỡng đam mê và sống hết mình với đam mê ấy', Phạm Minh Trí (năm thứ nhất, ngành Y Đa khoa, trường ĐH Y Dược TP. HCM) chia sẻ.

Minh Trí – nam sinh Quảng Ngãi được nhiều người biết đến vì thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Số điểm Trí đạt được ở khối B là 28,8 điểm, xếp vị trí thứ hai toàn tỉnh. Với số điểm này, Trí nắm chắc cho mình cơ hội trở thành sinh viên của trường ĐH Y Dược TP. HCM. Tuy nhiên, sau khi có kết quả đậu thì Trí cùng gia đình phải đối mặt với vấn đề thực tế là tìm đâu ra tiền để đóng học phí.

Nhà nghèo nhưng Trí và ba anh chị luôn mang đến niềm vui cho ba mẹ bởi thành tích học tập xuất sắc. Ước mơ trở thành bác sĩ thôi thúc cậu học sinh nghèo nỗ lực học tập. Trí ước mơ đến một ngày sẽ quay về quê xoa dịu nỗi đau bệnh tật của những người dân nghèo.

Nhớ lại những ngày gia đình phải đương đầu với khó khăn về tiền học, Trí chia sẻ: “Mình nghĩ, những ngày đó thật sự là rất khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn, không chỉ 68 triệu đồng học phí/năm mà còn tiền sinh hoạt và nhiều chi phí phát sinh khác. Mình đã quyết định chọn trường khác học phí thấp để cho ba mẹ đỡ vất vả nhưng rồi mọi thứ như duyên nợ đã đưa mình đến với ĐH Y Dược TP. HCM”.

Phạm Minh Trí những ngày còn ở quê nhà. (Ảnh:NVCC)

Phạm Minh Trí những ngày còn ở quê nhà. (Ảnh:NVCC)

Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô và các phương tiện truyền thông đại chúng, hoàn cảnh của Trí được quan tâm và nhiều người biết đến. Trí đã nhận được một khoản hỗ trợ học phí để có thể tiếp tục tham gia học tập. Trí cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn hơn so với nhiều hoàn cảnh khác trong xã hội và Trí luôn hi vọng những hoàn cảnh khó khăn hơn mình cũng sẽ được nhiều người quan tâm và giúp đỡ.

Bước vào môi trường đại học, Trí ra sức học tập và cố gắng hoàn thiện bản thân nhằm mục đích có thể đạt được kết quả tốt và mau chóng ra trường đi làm và cống hiến. Trí luôn trăn trở làm thế nào để có thể đền đáp sự kỳ vọng và giúp đỡ của mọi người xung quanh. Khi được hỏi về động lực của mình, Trí nói: “Mình luôn quan niệm có khó khăn mới tôi luyện bản thân ngày tốt hơn”.

Phạm Minh Trí (ngoài cùng, bên phải) và các bạn trong lễ đón tân sinh viên, năm 2020 của trường ĐH Y Dược TP. HCM.

Trí muốn trở thành người truyền cảm hứng cho những bạn trẻ có xuất phát điểm khó khăn như mình. Để từ đó các bạn trẻ có thể “vực dậy” và thực hiện ước mơ của bản thân. “Nếu hỏi mình, tuổi trẻ nên làm gì thì mình không ngần ngại nói rằng sống hết mình với thời điểm hiện tại, đừng giữ mãi quá khứ thiếu sót và cũng đừng lo lắng về tương lai. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi”, Trí nhắn nhủ.

Khắc Hiếu

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/chang-sinh-vien-nganh-y-khong-tu-bo-uoc-mo-1803493.tpo