Chàng sinh viên Điện ảnh đến từ Thái Nguyên từng là cảnh sát cơ động đạt nhiều thành tích

Phạm Văn Nguyện sinh năm 1997 tại Thái Nguyên, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nhưng trước đó anh đã từng là cảnh sát cơ động và đạt nhiều thành tích.

Hiện tại mình là sinh viên năm 2 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, mình cảm thấy rất may mắn khi được NSND Hoàng Dũng làm chủ nhiệm và được thầy tin tưởng giao cho chức lớp trưởng.

Thực ra, trước khi vào trường mình cũng chưa từng suy nghĩ sẽ theo ngành nghệ thuật này. Học xong lớp 12, bố mẹ muốn mình thi vào ngành công an. Mình nghe theo quyết định của bố mẹ và thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, nhưng thiếu mất 2,5 điểm. Bố mẹ lại hướng cho mình đi nghĩa vụ công an để được thi thêm lần nữa.

Lần đầu xa nhà đến mãi tận Điện Biên Phủ 4 tháng huấn luyện, rồi mình được phân công về công tác tại Hà Nội. Trong công tác, mình luôn cố gắng hết mình để bố mẹ không thất vọng. Là một chàng Cảnh Sát Cơ Động, quá trình làm việc mình cũng có khá nhiều thành tích được Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Cơ Động K20 khen thưởng.

Nhưng khi trưởng thành hơn, mình cảm thấy môi trường này chưa phù hợp với mình. Mình thích một cuộc sống nhiều màu sắc, bản thân mình được bay bổng hơn. Thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho sự thay đổi này, mình bắt đầu suy nghĩ lựa chọn con đường mới. Tình cờ mình gặp cô người quen làm ở nhà hát kịch, cô cho mình đi theo học hỏi nghề diễn, được tiếp cận với nghề diễn mình có hứng thú thật sự. Mình đã theo cô một thời gian cho đến khi gặp được thầy Hoàng Dũng, mình nói với thầy là mình thích làm diễn viên, thầy khuyên mình thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Thích diễn viên, thích môi trường nghệ thuật nên mình quyết tâm thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trước khi thi mình cũng gặp khá nhiều khó khăn, ví dụ như còn bỡ ngỡ với nghề, nhiều tuổi hơn các bạn cùng thi. May mắn mình đã thi đỗ và trong từng kì học mình cảm thấy mình yêu cái nghề này. Mình đã cố gắng và học kì nào mình cũng được học bổng ...

Năm 2019, mình tham gia cuộc thi "Đại sứ hữu nghị Vì hòa bình thành phố Hà Nội" và đạt được giải Á Quân 2. Mục đích của mình khi học diễn viên không phải là để nổi tiếng. Mong muốn của mình là được nghề đón nhận, và mình sẽ lấy nghề này làm công việc chính trong tương lai. Bởi vì môi trường này mình cảm thấy nó hợp với mình.

Trong quá trình học, mình vẫn đi làm thêm: Dạy các bạn nhỏ về diễn xuất. Mình rất thích trẻ con nên lại yêu công việc này. Mình vẫn luôn có quan điểm "Hãy nỗ lực hết khả năng của bản thân để được nghề chọn mình, chứ mình không nên chọn nghề."

Phạm Văn Nguyện

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/chang-sinh-vien-dien-anh-den-tu-thai-nguyen-tung-la-canh-sat-co-dong-dat-nhieu-thanh-tich-1778450.tpo