Chàng sinh viên Công nghệ ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp

Chàng sinh viên Đỗ Mạnh Công, sinh năm 2001 hiện đang theo học tại trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh chàng có khát khao ước mơ khởi nghiệp từ những con số lập trình.

Đam mê công nghệ từ những ngày còn học cấp 3, Công mong muốn trở thành một lập trình viên máy tính tài năng. Anh chàng có thể ngồi giải mã, lập trình trên máy tính cả ngày mà không hề ngơi nghỉ. Công dành gần như toàn bộ thời gian của mình để tìm tòi, học hỏi trên các kênh youtube, các trang công nghệ thông tin để trau dồi khả năng và kinh nghiệm thực tiễn của mình.

Lên đại học, nhận thấy ngôi trường đang theo học hiện tại không thỏa mãn đam mê của mình, Công quyết định ôn thi lại. Anh chàng lựa chọn trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội là nơi để gửi gắm tâm tư và hoài bão của mình.

“Có những lúc mình cảm thấy tự ti và nản lòng khi bạn bè của mình đã học xong một năm còn mình thì chưa có gì. Thế nhưng đó cũng là động lực để mình biết mình phải cố gắng đạt được mục tiêu đã vạch ra. Mình cũng muốn cảm ơn thầy Vũ Ngọc Anh và các thầy cô thời điểm đó đã luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ nhiệt tình", Công chia sẻ.

Sau khi đã luyện thành thạo những lập trình ở nhà, Công bắt đầu xin làm nghề ở bên ngoài. Công việc chính của anh chàng là làm về các trang web. Bắt đầu từ những lần nhận làm website chuẩn SEO cho các anh chị bạn bè bán hàng online để tăng tính chuyên nghiệp và xuất được nhiều đơn hàng hơn, Công nhận làm thêm tất cả các web bán quần áo, đồng hồ, điện thoại,… và cả khóa học online.

Công tâm sự: “Vừa học vừa làm khiến thời gian đầu mình hơi mất cân bằng để phân chia thời gian. Hơn nữa khi học chỉ có một máy phải chia đôi màn hình ra vừa học vừa thực hành cùng một lúc nên đôi khi hơi bất tiện. Đặc biệt, trong công việc mình cũng phải gặp nhiều khách hàng khác nhau. Có những người khó tính sẽ phải sửa đi sửa lại nhiều lần mới có thể đáp ứng được. Mặc dù mệt nhưng được theo đuổi công việc yêu thích, tay nghề ngày càng tăng khiến mình hạnh phúc.”

Càng tiếp xúc nhiều, Công nhận ra bản thân phải học tập và nỗ lực hơn nữa. Anh chàng mong muốn bản thân có đủ khả năng và sức lực để bắt đầu dự định khởi nghiệp của riêng mình. Bố mất sớm, Công hy vọng sẽ nhanh chóng có thể lo cho mẹ được nhiều hơn sau thời gian vất vả. Mong rằng anh chàng có thể thực hiện được những ấp ủ của mình trong tương lai.

Hương Thảo

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/chang-sinh-vien-cong-nghe-ap-u-giac-mo-khoi-nghiep-1779574.tpo