Chàng trai Thái Bình với chiều cao 1m87 khẳng định mình trên các sàn diễn thời trang

Nguyễn Văn Nam, 21 tuổi, sinh viên trường Đại học Lao động và Xã hội đang gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng trên các sàn diễn thời trang.

Cú sốc lớn nhất với mình có lẽ là thời điểm mình thi trượt Đại học. Ba năm ôm ấp một tình yêu với trường Đại học Luật Hà Nội, cố gắng hết mình vì nó nhưng đến cuối cùng lại không đạt được.

Khoảng thời gian đó, mình stress rất nhiều, nhìn thấy tương lai mù mịt mà mình chán nản với mọi thứ. Suốt một tuần liền mình chỉ quanh quẩn trong nhà, không dám ra ngoài gặp ai, ngay cả Facebook mình cũng không dám vào chỉ vì sợ phải nhìn thấy các bài đăng khoe chiến tích của các bạn. Nhưng ai rồi cũng phải khác. Mình dần mở rộng suy nghĩ: “Trường top cũng được, trường bình thường cũng được. Mình có cơ hội là được”.

Vào Đại học, các bạn thường trêu mình: “Cao thế này sao không đi thi người mẫu”. Và ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp của mình cũng được nhen nhóm từ đó. Ngày ấy, mình gầy lắm, cao 1m85 mà cân nặng chỉ 58kg. Thân hình mình lúc đó nhìn chán lắm luôn. Sau đó mình có đăng kí một khóa tập gym, bắt đầu quan tâm nhiều hơn về thời trang, phong cách và chế độ dinh dưỡng.

Tuy nhiên, thời gian đầu mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc thể hiện cá tính bản thân. Từ một chàng trai bình thường, hiền lành, ít nói đến hình tượng năng động, trẻ trung, cá tính với chiều cao là 1m87, nặng 73 kg là cả một quá trình dài, gian khổ, không ngừng kiên trì, nhẫn nại và cố gắng. Bước ra khỏi vị trí an toàn quả thực không dễ dàng chút nào, phải cần rất nhiều sự can đảm và liều nữa.

Đến năm thứ hai, mình có đi làm thêm ở quán cafe để phụ giúp thêm gia đình và rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Mình cũng dần mạnh dạn hơn, cho bản thân cơ hội được trải nghiệm ở các vòng casting lớn nhỏ để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

Đến năm thứ ba, được gia đình và các bạn động viên, mình đã đăng kí tham gia casting của Aquafina Vietnam Internation Fashion Week và lọt được vào top 5, được đặc cách vào vòng 2 của VietNam Next Top Model, mình đã đăng kí thi Vietnam Next Top Model 2019.

Hiện tại đang dừng chân ở top 30 vì lí do dịch COVID-19 nên chưa thể ghi hình tiếp nhưng cũng nhờ có cuộc thi này mình được tiếp xúc nhiều hơn với các nhãn hàng, brand, được lấn sâu hơn vào nghề người mẫu, model.

Không dừng lại ở đó, mình tham gia nhiều hơn các chương trình, thử thách bản thân nhiều hơn và cũng đã thu về được một số thành tựu nổi bật: Winnner Face of Vietnam 2019 và được tham dự chương trình Asia Model Festival 2020 ở Seoul Hàn Quốc nhưng vì lý do dịch COVID-19 vẫn đang rất căng thẳng nên ban tổ chức cuộc thi đã đổi sang hình thức online.

Trong suốt quá trình thi mình đã lọt vào chung kết top 13 thí sinh xuất sắc nhất ngày 25/11 vừa qua và đang tiếp tục cho vòng thi tiếp theo. Top 13 và người chiến thắng sẽ có mặt tại Hàn Quốc khi dịch qua đi.

Mặc dù tham gia nhiều chương trình người mẫu nhưng mình vẫn luôn cân bằng được việc học và đi làm thêm. Đôi lúc có nhiều áp lực công việc và học tập nhưng mình vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Bản thân mình cũng luôn quan niệm: “Chúng ta phải luôn tích cực, quyết tâm không ngừng nghỉ. Mình luôn xem những chông gai trước mắt là động lực để cố gắng hơn mỗi ngày”.

Nguyễn Văn Nam

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/chang-trai-thai-binh-voi-chieu-cao-1m87-khang-dinh-minh-tren-cac-san-dien-thoi-trang-1755554.tpo