Chàng sinh viên 14 lần hiến máu cứu người

Nguyễn Xuân Trường (xem ảnh), sinh viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham gia hiến máu nhân đạo 14 lần trong vòng 4 năm liền. Không chỉ năng nổ trong các phong trào tình nguyện, Trường còn có thành tích học tập tốt. Năm học 2017-2018, Nguyễn Xuân Trường đạt danh hiệu Sinh viên giỏi.

Được biết, Trường từng bị bệnh tim bẩm sinh, nhờ nguồn máu hiến tự nguyện, ca phẫu thuật của em đã thành công. Đây cũng là một trong những lý do để chàng sinh viên báo chí trở thành Phó trưởng nhóm Vận động hiến máu thuộc Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu của trường. Giữ vai trò Phó trưởng nhóm Vận động hiến máu, Trường tích cực truyền nhiệt huyết, kỹ năng vận động hiến máu đến các thành viên. Trường chia sẻ: “Hiến máu cứu người là cho đi không nhận lại. Mỗi lần hiến máu, em thấy mình thực sự đang làm điều có ích cho xã hội. Khi tiếp xúc với các em nhỏ bị ung thư máu phải truyền máu trong thời gian dài, ngọn lửa nhiệt huyết của tình nguyện viên càng được thắp lên. Dù còn nhiều khó khăn nhưng câu lạc bộ đã góp phần kêu gọi, kết nối các bạn trẻ và người dân tham gia hiến máu nhân đạo cứu người”.

Giảng viên, Thạc sĩ Lê Thị Thúy Bình là Chủ nhiệm lớp của Trường, cho biết: “Nguyễn Xuân Trường còn là Bí thư Chi đoàn lớp k34 năng nổ, có tinh thần trách nhiệm cao với các công việc đoàn thể. Với thành tích học tập tốt và hoạt động xã hội tích cực, vừa qua em đã được kết nạp Đảng”.

Bài và ảnh: PHAN HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/chang-sinh-vien-14-lan-hien-mau-cuu-nguoi-541628