'Chàng Romeo' Leonardo DiCaprio: Gã trai muôn mặt 'sát gái' nhất Hollywood

Danh sách người yêu dài ngoằng toàn những bóng hồng xinh đẹp đã khiến 'Chàng Romeo' Leonardo DiCaprio trở thành gã trai hấp dẫn nhất hành tinh.

Tài năng điện ảnh thiên bẩm

Mang trong mình ba dòng máu Đức, Nga và Italy, Leonardo DiCaprio sở hữu gương mặt đẹp như tranh và sớm theo đuổi nghệ thuật bằng cách tham gia đóng phim quảng cáo.

Anh chính thức gia nhập làng giải trí năm 1989 khi mới 15 tuổi và không mất nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng của mình. Tuy nhiên, lắm tài sinh nhiều tật, nam tài tử cũng vô cùng nổi tiếng bởi “tài sát gái” và danh sách người yêu dài ngoằng toàn những bóng hồng xinh đẹp.

Năm 1993, bộ phim What's Eating Gilbert Grape ra mắt khán giả với hai nam diễn viên trẻ Johnny Depp và Leonardo DiCaprio vào vai hai anh em nhân vật chính.

Qua nhiều thập kỷ, hai chàng trai ngày nào giờ đây đều là những ngôi sao Hollywood hạng A, nhưng sự nghiệp họ lại đi hai hướng khác nhau. Nếu như Johnny- người anh - đang bị đóng đinh với tuýp nhân vật “tưng tửng” trong các bộ phim thương mại và mới chuốc lấy thất bại nặng nề với The Lone Ranger mùa hè 2017, thì Leo - người em - lại đang ở đỉnh cao sự nghiệp với các vai diễn liên tục biến hóa.

Ngay khi ra mắt, bộ phim nhận được nhiều lời đánh giá tích cực từ giới phê bình và Leo chính là tâm điểm của những lời khen ấy. Nhân vật bị thiểu năng Arnie đem về cho anh đề cử Quả Cầu Vàng và Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Dù không đoạt giải, nhưng chừng ấy sự ghi nhận đã là quá thành công với một nam diễn viên 19 tuổi. Đó cũng là tiền đề để Leonardo được tham gia vào những bộ phim đáng chú ý sau đó như The Quick and The Dead (1995), Romeo + Juliet (1996) trước khi tỏa sáng rực rỡ với Titanic.

Ra mắt năm 1997, Titanic là bộ phim tình cảm lãng mạn được đặt bối cảnh trên con tàu huyền thoại cùng tên bị chìm năm 1912.

Titanic là một hiện tượng sau khi phát hành và ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử điện ảnh: doanh thu 1,8 tỷ USD và 13 giải Oscar. Tỷ lệ thuận với thành công ấy cũng là sự nổi tiếng của Leo khi vẻ điển trai hào hoa của anh đã hớp hồn bao cô gái, tạo nên một cơn sốt “Leo-Mania” trên toàn cầu.

Thời điểm ấy, tưởng như Leo sẽ bị gắn liền với các vai diễn lãng mạn bởi sự thành công của Titanic nhưng anh lại tham gia các bộ phim chính kịch như The Beach hay Don's Plum. Trong 5 năm liền kể từ 1997, Leo chỉ tham gia ba bộ phim và hai trong số đó nhận đề cử Mâm Xôi Vàng. Phải tới năm 2002, một bước ngoặt khác mới xảy ra để Leo có thể tự tin khép lại cánh cửa Titanic.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt ấy chính là việc anh tham gia bộ phim Gangs Of New York của đạo diễn gạo cội Martin Scorsese, nói về cuộc chiến giữa các băng đảng New York giữa thế kỷ 19. Leonardo vào vai gã trai cầm đầu băng nhóm Ireland và được Hollywood đón nhận trở lại. Dù diễn xuất của anh bị tài năng của bạn diễn Daniel Day-Lewis che mờ, bộ phim này vẫn là nền tảng cho sự tái xuất của Leo và cho thấy anh có nhiều hơn một gương mặt đẹp.

Kể từ đó, trước khi nhận bất kì vai diễn nào, anh luôn đọc kỹ kịch bản và diễn xuất bằng cả trái tim, để rồi trong tâm trí khán giả giờ đây hình ảnh chàng Jack ngày nào đã được thay thế bởi một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm. Mặc dù cho tới tận khi tham gia The Wolf Of Wall Street, anh mới một lần chiến thắng ở Quả Cầu Vàng nhưng không thể phủ nhận vị thế ngôi sao hạng A ở Hollywood của Leo.

Lịch sử tình trường cùng nhiều mỹ nhân

Và có lẽ, do quá tài năng và đời sống tình cảm của nam tài tử cũng "thuận lợi" không kém khi liên tục dính với các bóng hồng nóng bỏng của làng giải trí. Đến nỗi, mỗi khi nhìn thấy Leo cặp kè với bất kì ai, người hâm mộ lại tiếp tục suy đoán ai sẽ là cô gái may mắn tiếp theo sau đó.

Là một trong những tài tử nổi tiếng nhất Hollywood nhưng không phải ai cũng biết Leo từng là thành viên hội mê gái nổi tiếng "The Pussy Posse" (Hội mê gái và được gái mê).

Khi còn là tân binh sáng giá của điện ảnh Hollywood nhờ hào quang của con tàu Titanic, Leo thường xuyên lui đến các câu lạc bộ đêm. Anh hay đi cùng một nhóm bạn trạc tuổi đến mức nhóm dần nổi tiếng với tên "The Pussy Posse". Hội này bao gồm Tobey Maguire, Harmony Korine, David Blaine và vài thành viên khác.

Leonardo DiCaprio được xem là quý ông độc thân quyến rũ nhất nhì Hollywood và cũng là một tay sát gái "chuyên nghiệp" khi chỉ hẹn hò với những bóng hồng cực kì nổi tiếng và xinh đẹp.

Anh chàng trải qua không dưới 10 mối tình với các người đẹp gồm Claire Danes, Kristen Zang, Amber Valletta, Helena Christensen, Liv Tyler, Naomi Campbell, Eva Herzigova, Virginie LeDoyen, Erin Heatherton, Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively…

Năm 1998, Leo còn có một mối tình chóng vánh khác với cô người mẫu Amber Valletta. Một nguồn tin cho biết, nam tài tử trông thấy cô trong một tạp chí, sau đó bảo nhân viên sắp xếp cho họ gặp mặt. Tạp chí People đùa rằng, chuyện hẹn hò đối với Leo lúc đó dễ dàng giống như "lựa hàng" qua catalogue.

Siêu mẫu giàu nhất thế giới Gisele Bundchen là một trong những người đẹp hiếm hoi có mối quan hệ tình cảm thực sự khăng khít với tài tử Titanic. Gisele và Leo hẹn hò với nhau từ năm 2000 tới năm 2005 và thậm chí đã đính hôn vậy nhưng cuối cùng sau 5 năm hẹn hò, chàng và nàng “đường ai nấy đi” dù sau đó nàng vẫn thân thiết với mẹ của bạn trai cũ. Gisele hiện đã kết hôn và sinh hai con.

Được xem là người tình nổi tiếng đầu tiên của Leonardo DiCaprio, Bridget Hall cũng là người mẫu đầu tiên của hãng đồ lót danh tiếng Victoria’s Secret mà anh từng hẹn hò, vào khoảng đầu năm 1994, hai người thường xuyên bắt gặp thân mật trên đường phố New York (Mỹ).

"Chàng Zack" nhanh chóng giúp Leo đạt được thành công ở mọi lĩnh vực, ngay cả trên tình trường. Sau bộ phim, nam tài tử đã "cưa" được Helena Christensen - cựu Hoa hậu Đan Mạch và thiên thần Victoria's Secret.

Trong thời gian ở Úc quay phim The Great Gatsby vào năm 2011, Leo từng bị bắt gặp đi ăn tối với cô người mẫu Madalina Ghenea đến từ Romania, nhưng mối quan hệ kết thúc chỉ sau vài bữa tối.

Sau khi chia tay Gisele Bundchen, nam diễn viên bắt đầu hẹn hò với Bar Refaeli, siêu mẫu của tạp chí The Sports Illustrated sau khi dự bữa tiệc ở Las Vegas, Mỹ. Chuyện tình cũng kéo dài được 5 năm, sau nhiều tan hợp thì đến năm 2011, cặp đôi chính thức chia tay.

Hiện nay, mặc dù nam tài tử 43 tuổi đang hẹn hò tình trẻ 20 tuổi Camila Morrone - chân dài được săn đón trên các sàn diễn thời trang quốc tế người Argentina nhưng chẳng có điều gì chắc chắn về việc anh sẽ không lại "thay bồ như thay áo".

Danh sách "người yêu chân dài" của nam diễn viên Leonardo DiCaprio vưàđược viết thêm một cái tên mới, siêu mẫu Camila Morrone.

Người phụ nữ mà chàng “Romeo” sẽ yêu suốt cuộc đời

Tại lễ trao giải thưởng điện ảnh BAFTA danh giá (của Anh) vào năm 2016, trong giây phút bước lên bục nhận giải Nam chính xuất sắc, Leo đã được rất nhiều nữ đồng nghiệp tài sắc chúc mừng, nhưng chỉ có một người ngồi dưới hàng ghế khán giả khiến tài tử 41 tuổi hướng mắt về.

Sau khi đã cảm ơn các đồng nghiệp, ánh mắt của Leo hướng về phía người phụ nữ đang mỉm cười: “Cuối cùng, có một người mà tôi muốn cảm ơn. Tôi sẽ không thể đứng đây nếu không có người đó. Tôi sẽ không có được một cuộc sống nhiều may mắn như thế này nếu không có người đó. Tôi đã từng lớn lên ở một khu dân cư nghèo khó, phức tạp ở Los Angeles. Nhưng người phụ nữ này đã lái xe 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để đưa tôi tới học ở một trường tư danh tiếng, để tôi thấy trong cuộc sống còn có những cơ hội thay đổi cuộc đời. Hôm nay là sinh nhật của người ấy. Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều”.

Tài tử Leonardo DiCaprio xuất hiện trên thảm đỏ cùng với mẹ của mình - bà Irmelin DiCaprio tại lễ trao giải Oscar năm 2014.

Nhìn lại sự nghiệp của Leo, người ta sẽ thấy rằng mẹ của anh đã luôn đồng hành bên con trai kể từ khi con bắt đầu trở nên nổi tiếng hồi đầu thập niên 1990. Chính bà Irmelin đã đưa cậu con trai tuổi thiếu niên của mình tới dự lễ công chiếu phim “What’s Eating Gilbert Grape” (1993) - bộ phim đã đưa về cho Leo đề cử Oscar đầu tiên.

Cũng chính bà là người cùng Leo tới dự công chiếu phim “Romeo + Juliet” (1996). Tại lễ công chiếu phim “Titanic” (1997), mẹ anh đã đưa cả bà của anh - cụ Helene - đi dự cùng. Mẹ của Leo đã đồng hành bên anh trong vô số những buổi lễ trao giải Oscar và Quả Cầu Vàng, đã xem con trai diễn xuất trên vô số phim trường.

Bà thậm chí đã được giao nhiều vai diễn phụ trong những bộ phim có Leo tham gia. Trong một tuần lưu lại London để dự lễ trao giải BAFTA, Leo cũng dành thời gian đưa mẹ đi tới các triển lãm, bảo tàng nổi tiếng trong thành phố.

Nếu có bất cứ sự nghi ngờ nào rằng Leo đang “làm màu”, thì bạn chỉ cần nhớ rằng đã có lần Leo chia sẻ, khi cần diễn những cảnh buồn, anh chỉ cần nghĩ về ngày mẹ mình ra đi khỏi thế giới này.

Đã có lần Leo quyết đánh bại “yêu nữ thích hàng hiệu” Paris Hilton để mua bằng được một chiếc túi xách hàng hiệu tại một cuộc đấu giá từ thiện, đơn giản bởi Leo nghĩ mẹ mình sẽ thích chiếc túi đó.

Trong khi Leo vốn “khét tiếng” là “gã đào hoa” ở Hollywood, luôn qua lại với những người mẫu trẻ trung, xinh đẹp và đã từng hẹn hò với vô số nhan sắc nổi tiếng như Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively và cả Rihanna, thì dường như vẫn chỉ có bà Irmelin là người phụ nữ duy nhất mà Leo sẽ yêu thương suốt cả cuộc đời.

Leo luôn đưa mẹ đi dự các sự kiện cùng mình, đơn giản bởi mẹ anh rất yêu thích những gì hào nhoáng, rực rỡ cùng sự phấn khích, chộn rộn trên thảm đỏ, Leo muốn làm mẹ vui. Trong tâm thức của mình, Leo luôn muốn cảm ơn mẹ vì tất cả những nỗ lực và sự hy sinh mà bà đã thực hiện để anh có thể lớn lên với một tương lai rộng mở.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chang-romeo-leonardo-dicaprio-ga-trai-muon-mat-sat-gai-nhat-hollywood-a408860.html