Chàng rể hụt chôm chỉa

Ngày 10-3, CAH An Lão (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt giam đối tượng Phạm Văn Biết (20 tuổi, trú H. Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, CAH An Lão nhận tin báo của bà Đinh Thị Riết (39 tuổi, trú xã An Quang, H. An Lão) về việc nhà bà bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 30 triệu đồng. Bị hại cho biết không biết bị mất tiền vào thời điểm nào, chỉ phát hiện sự việc vào sáng 22-2-2020, khi lấy tiền đi mua cây giống.

Đối tượng Phạm Văn Biết (x) khai báo hành vi trộm cắp tài sản sau khi bị cơ quan CA bắt giữ.

Đối tượng Phạm Văn Biết (x) khai báo hành vi trộm cắp tài sản sau khi bị cơ quan CA bắt giữ.

Từ tin báo của bị hại, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CA nhận thấy, cửa nhà không bị cạy, cửa tủ nơi cất tiền cũng không bị xáo trộn nhiều, các ĐTV xác định có thể đối tượng đã biết số tiền mà bị hại cất và chọn thời điểm thích hợp ra tay. Sau khi khoanh vùng điều tra, trinh sát CAH An Lão nhận thấy Phạm Văn Biết có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tập trung đấu tranh. Tuy nhiên thời điểm này, Phạm Văn Biết đang chuẩn bị về quê ở Nghệ An. Đến sáng 23-2-2020, Biết đã khai nhận lấy trộm số tiền nói trên và đem giấu tại khu rừng keo cách nhà bị hại 5km.

Được biết, Phạm Văn Biết là người yêu của con gái bà Riết và đến nhà ở từ trước Tết Canh Tý đến khi xảy ra vụ trộm. Nhà bà Riết coi Phạm Văn Biết như con cái trong nhà. Trong thời gian ở đây, “con rể tương lai” phát hiện mẹ vợ thường cất tiền trong tủ nên nhân lúc gia đình đi vắng, Biết đã mở tủ lấy trộm, định bỏ trốn thì bị phát hiện. Khi biết bị hại là “ con rể tương lai” bà Riết buồn rầu cho biết: "Nhà tui coi nó như con cái trong nhà, đâu ngờ cơ sự vậy, gia đình hai bên cũng tính đến chuyện dài lâu cho 2 đứa, giờ vầy sao tui dám gả con gái cho nó”.

Tại cơ quan CA, đối tượng Phạm Văn Biết khai nhận do về nhà bạn gái một thời gian quá lâu nên hết tiền tiêu, thấy mẹ của bạn gái cất tiền nên nảy ý định trộm cắp. Lợi dụng lúc bạn gái và mẹ đi chợ, Phạm Văn Biết lấy chìa khóa, mở cửa tủ lấy tiền không để lại xáo trộn gì. Sau khi lấy được tiền, Phạm Văn Biết đem đi cất giấu, trở về như không có gì xảy ra. Khi thấy mẹ bạn gái hô mất tiền, Biết cũng giả vờ đi tìm kiếm rồi sau đó xin phép về quê vì ở đây đã lâu. Tuy nhiên, Biết chưa kịp “hồi hương” thì đã bị Cơ quan CSĐT CAH An Lão “lật mặt” chàng rể tương lai này.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_221571_chang-re-hut-chom-chia.aspx