Chàng phi công nổi tiếng nhờ bức ảnh làm shipper thời COVID-19

Chàng phi công trẻ người Nga bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội sau bức ảnh chia sẻ công việc shipper mà anh làm thời COVID-19.

Roman Savin là phi công 23 tuổi của một hãng hàng không Nga hiện đang sống ở Lithuania. Chàng phi công điển trai buộc phải kiếm một công việc khác khi ngành nghề của anh bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19.

Roman bất ngờ nổi tiếng sau khi chia sẻ hai bức ảnh trên mạng xã hội. Một bức ảnh được chụp vào năm 2019, bức còn lại vào năm 2020. Thông qua chúng, Savin muốn thể hiện và so sánh cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào trước và sau đại dịch.

Roman Savin nổi tiếng sau bức ảnh chụp anh làm công việc khác nhau vì dịch COVID-19.

Roman Savin nổi tiếng sau bức ảnh chụp anh làm công việc khác nhau vì dịch COVID-19.

Bức ảnh đầu tiên cho thấy Roman trong bộ đồng phục phi công đang vui vẻ tạo dáng trước gương trong thang máy. Bức ảnh còn lại chụp khi Savin mặc áo hoodie, đeo khẩu trang và tay xách túi đựng đồ ăn. Sau khi xem bài viết của Roman, nhiều người nghĩ rằng đại dịch khiến anh mất việc làm phi công nhưng thực chất không phải vậy.

“Tôi là một chàng trai 23 tuổi và tôi đã làm phi công trong 3 năm qua. Như bạn có thể biết, đại dịch đã đưa ngành hàng không chạm đáy lịch sử. Năm ngoái, tôi thường bay 90-100 giờ mỗi tháng trong mùa hè cao điểm và năm nay, tôi có tổng cộng 140 giờ cho cả năm. Tôi vẫn đang làm phi công cho hãng hàng không, vì thực tế công ty tôi vẫn có một số chuyến bay, hầu hết là thuê chuyến và trung bình tôi có khoảng 1 chuyến bay mỗi tháng, nghĩa là tôi có cả 30 ngày rảnh rỗi”, anh nói.

Trở thành phi công khi chỉ mới 20 tuổi có vẻ kỳ lạ với một số người, nhưng Roman đã chứng minh rằng người ta có thể đạt được ước mơ của mình khi còn rất trẻ bằng cách bỏ rất nhiều công sức vào đó.

“Để trở thành phi công, tôi đã có 2-3 năm đào tạo. Trên thực tế, đó là tất cả những gì cần thiết. Tôi bắt đầu từ năm 17 tuổi, hoàn thành khóa đào tạo năm 19 tuổi và có công việc đầu tiên ở tuổi 20”.

Roman nói dù công việc không suôn sẻ nhưng không phải tất cả đều xấu.

Tôi bắt đầu làm việc ở cửa hàng phụ tùng hàng không với vai trò đại lý bán hàng (tôi làm việc tại nhà) và cuối tuần, tôi làm công việc giao đồ ăn. Thành thật mà nói, tôi khá thích nó. Sau một tuần làm việc trước máy tính, bạn có thể đi xung quanh thành phố, gặp gỡ mọi người và nghe bản nhạc yêu thích của mình trong khi giao đồ ăn", anh nói.

Theo Roman, anh chọn làm người giao hàng vì công việc này không giống công việc thông thường anh vẫn làm, nó không yêu cầu toàn thời gian. "Bạn không phải ký hợp đồng, bạn không cần lịch trình. Nếu có thời gian, bạn xách túi và đi làm. Bạn đã cảm thấy mệt mỏi? Bạn chỉ cần về nhà và thư giãn. Đó là lý do chính khiến tôi lựa chọn công việc đó".

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chang-phi-cong-noi-tieng-nho-buc-anh-lam-shipper-thoi-covid-19-20201201101924917.html