Chàng nhiếp ảnh nổi tiếng Đặng Vũ Hiệp review phim Solo: Star Wars Ngoại Truyện

Anh chàng nhiếp ảnh điển trai đánh giá Solo: Star Wars Ngoại Truyện là bộ phim khá hấp dẫn, vui nhộn, đi kèm nhiều pha hành động cực kỳ ảo diệu, mãn nhãn...

 Solo: Star Wars Ngoại Truyện

Solo: Star Wars Ngoại Truyện

Thương hiệu điện ảnh nổi tiếng toàn cầu Star Wars tiếp tục cuộc hành trình chinh phục khán giả bằng phần phim mà ngay đến ‘kẻ ngoại đạo’ cũng có thể bắt nhịp kịp - Solo: Star Wars Ngoại Truyện.

Sau sức hút của bom tấn Star Wars The Last Jedi với sự góp mặt của diễn viên gốc Việt Kelly Marie và Ngô Thanh Vân, phần phim mới nhất của Star Wars khiến không ít khán giả phải tò mò và trông đợi.

Buổi ra mắt bộ phim Solo: Star Wars Ngoại Truyện đã được diễn ra vào tối qua (24/05) với sự tham gia đông đảo của người hâm mộ và các nghệ sĩ như soái ca ‘Bùa Yêu’ Nhikholai Đinh, Keibin Lei, Tùng Leo, VJ Kim Nhã, bộ đôi Lincoln Thúc Lĩnh – Song Ngư.

Dàn nghệ sĩ Việt dự công chiếu phim Solo: Star Wars Ngoại Truyện

Với góc nhìn khác lạ kết hợp với những thước phim hành động mãn nhãn và những pha “lật mặt” đầy bất ngờ, bộ phim được giới chuyên gia đánh giá là một trong những phim được trông đợi nhất mùa hè này.

Là một trong những khán giả đầu tiên của Việt Nam xem Solo: Star Wars Ngoại Truyện, anh chàng nhiếp ảnh nổi tiếng Đặng Vũ Hiệp chia sẻ: "Tách biệt hẳn với những phần phim đã được ra mắt, Solo: Star Wars Ngoại Truyện là một phần phim tái hiện lại quá khứ của thanh niên lông bông được yêu mến nhất thiên hà, cũng là tay buôn lậu khét tiếng - Han Solo. Trải qua chuyến hành trình đầy liều lĩnh và vô cùng nguy hiểm trong thế giới tội phạm, anh đã chạm trán với tên trùm cờ bạc Lando Calrissian đồng thời gặp được người bạn đồng hành đáng tin cậy - Chewbacca. Cuộc phiêu lưu cũng chính là nền tảng giúp anh tìm thấy lí tưởng sống của mình và trở thành một trong những người hùng từng được biết bao thế hệ khán giả mến mộ.

Đặng Vũ Hiệp nhận định Solo: Star Wars Ngoại Truyện là bộ phim giải trí khá hấp dẫn, vui nhộn, đi kèm nhiều pha hành động cực kỳ ảo diệu, mãn nhãn..

Đặc biệt, phần phim lần này của hiện tượng văn hóa toàn cầu Star Wars còn có sự góp mặt của Mẹ Rồng - Emilia Clarke trong một tạo hình hoàn toàn khác, khiến nhiều người hâm mộ phải tò mò. Nhân vật do cô thủ vai đóng vai trò không hề nhỏ trong cuộc đời của Han Solo, cũng như trở thành một trong những nguồn động lực để anh thực hiện hóa ước mơ của mình.

Bộ phim Solo có bầu không khí thư giãn dễ chịu hơn những bộ phim Star Wars khác. Trong Solo không hề có những “thế lực hắc ám” như Death Star mà câu chuyện chỉ đơn giản xoay quanh một nhóm những kẻ ngoài vòng pháp luật cùng nhau liên thủ làm chuyện phạm pháp.

Phong cách tươi mới của Solo cũng được truyền tải thành công bởi màn trình diễn của dàn diễn viên tài năng. Han Solo trong phần ngoại truyện là một gã tinh quái, sống có lý tưởng, dành một tình yêu chân thành cho Qi’ra, bên trong là con người dễ mềm lòng, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh một Han Solo ngạo mạn, chẳng quan tâm bất kỳ ai và thường xuyên mỉa mai Thần Lực trong những bộ phim Star Wars trước đó.

Mình nghĩ Solo: Star Wars Ngoại Truyện là bộ phim giải trí khá hấp dẫn, vui nhộn, đi kèm nhiều pha hành động cực kỳ ảo diệu, mãn nhãn..."

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/chang-nhiep-anh-noi-tieng-dang-vu-hiep-review-phim-solo-star-wars-ngoai-truyen-50449.html