Chàng 'lớp trưởng nhà người ta' điển trai, đa tài nổi tiếng Sóc Trăng

Với gương mặt điển trai, ngoại hình cao ráo cùng với việc sở hữu hàng tá thành tích, nam sinh 10X Đặng Tiến Đạt đã đốn tim biết bao fan nữ và được mọi người mệnh danh là 'lớp trưởng nhà người ta'.

Đặng Tiến Đạt- cậu bạn được mọi người mệnh danh là “lớp trưởng nhà người ta”.

Đặng Tiến Đạt hiện là học sinh lớp 12A1, trường THPT Lê Văn Tám, Sóc Trăng. Cậu sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha mẹ làm nghề nông, Tiến Đạt nhờ thế rèn được ý thức tự giác từ nhỏ. Cha mẹ không bao giờ nhắc nhở bên cạnh, nhưng luôn tạo điều kiện hết mình cho con trai học tập. Tiến Đạt vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình khi 12 năm liền giành danh hiệu học sinh giỏi. Từng đạt giải Nhất kỳ thi HSG cấp thị xã môn Vật lý lớp 7, 02 giải Ba kỳ thi Giải toán trên máy tính cần tay môn Hóa học cấp tỉnh năm lớp 11 và 12.

Ngoài ra, 10X còn đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thị xã, danh hiệu chỉ huy xuất sắc trong hội thi Nghi thức Đội giỏi cấp Liên đội năm lớp 8 và giải Nhất nội dung bắn súng tiểu liên AK trong Hội thao Quốc phòng cấp tỉnh ở năm học này.

Bảng thành tích này đã phần nào cho thấy chàng trai 18 tuổi không chỉ có vẻ ngoài điển trai mà còn học giỏi và tích cực tham gia nhiều hoạt động bổ ích. Nhắc đến Tiến Đạt, nhiều giáo viên và bạn học vẫn không quên gọi cậu với cái tên thân thương “lớp trưởng nhà người ta”. Theo đó, suốt những năm học cấp 1, cấp 2, cậu bạn đều ra dáng một cán bộ lớp.

Ngoài đẹp trai và học giỏi. Tiến Đạt còn là một chàng trai có năng khiếu ở một số môn thể thao

Theo Tiến Đạt, làm lớp trưởng thì cũng không thể tránh khỏi việc bất đồng quan điểm với các bạn trong lớp. “Có lần trời mưa nên tiết học Thể dục được nghỉ, các bạn trong lớp chưa tập trung đủ nhưng lớp phó học tập tự ý nhờ giáo viên khác đôn tiết. Lần đó Đạt giận lắm nhưng được sự góp ý của thầy chủ nhiệm lớp thì mình với tập thể lớp hiểu nhau và càng yêu thương, giúp đỡ nhau nhiều hơn” – Tiến Đạt chia sẻ.

Tranh thủ giờ ra chơi, Tiến Đạt làm “gia sư”cho các bạn trong lớp

Khi được nhiều người khen ngợi vẻ ngoài, Tiến Đạt thẳng thắn bày tỏ cậu thích được công nhận giỏi hơn là khen hot boy. “Mình nghĩ ai cũng thích người khác khen đẹp trai nhưng mình thích được khen giỏi hơn. Nhiều người quan niệm chỉ cần đẹp là có thể gọi là hot boy. Song với mình, có nhan sắc mà không có tài năng thì không xứng với danh hiệu này” –Nam sinh 10X chia sẻ.

Nam sinh Sóc Trăng cho biết cậu luôn rất ngưỡng mộ và thích những người giỏi. Vì vậy, khi cậu đặt ra tiêu chí cho người khác thì cũng ngầm áp cho bản thân yêu cầu tương tự. Tiến Đạt tâm sự cậu có sở thích “lăn vào bếp”, mỗi lần như thế lại được cha mẹ khen ngợi. Điều đó khiến cậu rất vui và cảm thấy tình cảm gia đình gắn bó hơn bao giờ hết.

Tiến Đạt 2 năm liền đều là Ủy viên BCH Đoàn trường, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn trường và cấp trên đề ra. Tiến Đạt tâm sự: “Đạt rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn, qua các hoạt động tình nguyện Đạt học hỏi được nhiều kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước đám đông,… Đồng thời, qua các hoạt động tình nguyện giúp phát huy tinh thần đoàn kết giữa các đoàn viên thanh niên và chi đoàn ngày càng vững mạnh hơn”.

Theo Tiến Đạt, học giỏi là một chuyện, nhưng nếu trở nên phách lối, cho mình hơn người thì tự khắc chẳng ai còn muốn ở gần. “Học giỏi nhưng vẫn khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến người khác, biết nhìn nhận khuyết điểm của bản thân thì mới có thể trở thành một lớp trưởng đáng phục được. Giúp đỡ những người khác, lắng nghe họ cũng là một cách tốt để bạn hòa nhập với những người xung quanh. Theo mình thì đây là phẩm chất quan trọng nhất của một người đứng đầu, bởi thực chất của sự lãnh đạo chính là ở chỗ bạn biết học hỏi và hòa đồng với những người khác” – Lớp trưởng Tiến Đạt tâm sự.

Luôn làm đúng nguyên tắc đặt ra, cậu bạn này vì thế không ngừng hoàn thiện bản thân ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống

MINH TUỆ- Ảnh: NVCC

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/chang-lop-truong-nha-nguoi-ta-dien-trai-da-tai-noi-tieng-soc-trang-52132.html