Chặng đường mới trên giảng đường đại học của nam sinh được bạn cõng 10 năm Nguyễn Tất Minh

Em Nguyễn Tất Minh - người 10 năm được bạn cõng đến trường sẽ bước vào chặng đường mới khi không có sự đồng hành của Nguyễn Minh Hiếu.

Căn phòng ký túc xá ở tầng 1 tòa nhà B6 (Đại học Bách Khoa Hà Nội) là nơi sinh hoạt của em Nguyễn Tất Minh (tân sinh viên ngành Khoa học Máy tính) và bố - ông Nguyễn Tất Mây. Bị khuyết tật từ nhỏ, suốt 10 năm qua, Minh được bạn là Nguyễn Minh Hiếu cõng tới trường. Khi cả hai bước vào giảng đường đại học, Minh và Hiếu phải tạm rời xa nhau.

Căn phòng ký túc xá ở tầng 1 tòa nhà B6 (Đại học Bách Khoa Hà Nội) là nơi sinh hoạt của em Nguyễn Tất Minh (tân sinh viên ngành Khoa học Máy tính) và bố - ông Nguyễn Tất Mây. Bị khuyết tật từ nhỏ, suốt 10 năm qua, Minh được bạn là Nguyễn Minh Hiếu cõng tới trường. Khi cả hai bước vào giảng đường đại học, Minh và Hiếu phải tạm rời xa nhau.

Không có Hiếu, ông Mây là người duy nhất đồng hành cùng Minh trong sinh hoạt hàng ngày. Một tuần qua, cả hai bố con đã dần làm quen được với nhịp sống mới.

Thời gian rảnh rỗi, Minh và bố thường hay đứng ngoài hành lang nói chuyện.

Việc di chuyển khó khăn nên Minh chỉ quanh quẩn đi lại trong phòng và ngoài hành lang. Dù vậy, em tâm sự bản thân đã làm quen được với nhiều người bạn trên giảng đường: “Các bạn rất thân thiện và em không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc hòa nhập tại môi trường mới”.

Kỳ thi Đại học vừa qua, Minh đạt 28,1 điểm và chinh phục thành công ước mơ theo đuổi ngành Công nghệ thông tin. Mỗi ngày, em dành khoảng 1 đến 2 tiếng để bắt đầu làm quen với máy tính.

Ngoài máy tính, Minh còn có sở thích đọc sách về tâm lý và nghệ thuật diễn thuyết: “Điểm yếu của em là giao tiếp còn kém nên em muốn cải thiện kỹ năng này”, Minh nói.

Hàng ngày, Minh và người bạn tri kỷ Nguyễn Minh Hiếu vẫn hỏi thăm nhau. Sau khi câu chuyện của em được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, Minh cho biết em nhận được hàng nghìn lời động viên, chúc mừng.

Những ngày thời tiết Hà Nội nắng đẹp, ông Mây đẩy xe lăn cho Minh ngồi ở khoảng sân trước cửa phòng ký túc xá.

Mới chỉ nhập học 1 tuần, Minh chưa có thời gian để tham quan trường đại học. Em dự định sẽ cùng bố đi chơi quanh Hà Nội sau khi đã ổn định việc học tập, sinh hoạt.

Ánh mắt ông Mây không ngừng dõi theo con. Người đàn ông 46 tuổi, vừa bị gãy chân hồi tháng 3, giờ đây phải cõng con trai lên giảng đường mỗi ngày: “Có hôm Minh học trên tầng 5, cõng đến tầng 3 là phải nghỉ vì mệt quá”, ông Mây tâm sự.

Nói về tương lai, ông Mây không khỏi lo lắng vì hiện tại chưa có công việc, chi phí sinh hoạt tại Hà Nội lại đắt đỏ. Ở quê nhà, Minh còn một người em đang học lớp 9, và cả gia đình bốn người phải phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương 3 triệu đồng/tháng của người mẹ đang làm tại công ty giày da.

Trường Đại học Bách khoa đã bố trí một căn bếp ngay bên trong để ông Mây tiện sinh hoạt hàng ngày. Căn phòng ký túc xá của em còn được trang bị đầy đủ bình nóng lạnh, tủ lạnh, lò vi sóng,…

Ông Nguyễn Viết Cao – quản lý khu ký túc xá B6 cho biết nhà trường luôn dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh đặc biệt như Minh. Ban giám hiệu sẽ tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập. Dự kiến, nhà trường đã tính toán sắp xếp việc làm cho bố Minh ngay trong tháng 11 tới.

Bữa cơm trưa của hai bố con trong buổi trưa ngày 24/10.

Hiếu Nguyễn

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/chang-duong-moi-tren-giang-duong-dai-hoc-cua-nam-sinh-duoc-ban-cong-10-nam-nguyen-tat-minh-a343792.html