Chàng du học sinh Hà Tĩnh chia sẻ nỗi nhớ xa quê

Với ước muốn được bay cao, vươn xa và khám phá những miền đất mới, Trần Hữu Thắng (20 tuổi) hiện đang sinh sống và học tập tại CHLB Đức.

Trần Hữu Thắng sinh ra và lớn lên tại Hà Tĩnh. Gia đình Thắng có 5 người gồm bố mẹ và hai chị gái, Thắng là con út. Chia sẻ về ước mơ, Thằng cho biết bản thân luôn muốn được khám phá, chấp nhận mọi sự thử thách vượt khó khăn đi tìm hiểu cuộc sống mới nơi miền đất lạ. Và được đặt chân đến châu Âu chính là mong ước lớn nhất của chàng trai 20 tuổi. Thắng bắt đầu sang Đức theo học ngành nhà hàng khách sạn và sống ở Berlin từ tháng 10/2020.

"Ở Việt Nam, sau khi tốt nghiệp cấp III, mình thi đỗ trường Đại học Giao thông Vận tải. Nhưng mình đã quyết định không theo con đường hoc đại học, mà muốn khám phá những điều mới mẻ, mình muốn thử thách bản thân trong một môi trường học tập và làm việc mới. Mình muốn tự lập hoàn thiện bản thân mình hơn", Thắng chia sẻ.

Ngay từ nhỏ, Thắng luôn nỗ lực học tập và học đều các môn. Thắng quyết định chọn một quốc gia để tới. Và Thắng đã quyết định chọn CHLB Đức, nơi nền văn hóa, môi trường giáo dục đứng hàng đầu trên thế giới. Chính vì lý do này, từ tháng 8/2019 Thắng bắt đầu học tiếng Đức tại WBS TRAINING Việt Nam. Trong quá trình học tiếng, Thắng gặp không ít những khó khăn, nhưng để chinh phục được thử thách Thắng đã cố gắng, nỗ lực hết mình.

"Trời quả không phụ lòng người, lòng mong cầu của mình đã được đền đáp. Mình đã đậu kì thi tiếng Đức B1 ngay từ lần thi đầu tiên", Thắng kể lại.

Từ khi qua Đức, cuộc sống bên này của Thắng không quá khó khăn. Thắng sang Đức theo con đường du học nghề. Tại trung tâm ở Việt Nam Thắng được đi theo sự sắp xếp của công ty. Hiện tại Thắng đang học B2 tiếng Đức tại trường Carl Dulsberg và đến tháng 4 Thắng bắt đầu vào học nghề.

Thời điểm này một phần do dịch bệnh, tại các trường của Đức cho học sinh nghỉ học theo lệnh giãn cách xã hội của Chính phủ Đức. Thắng kể: “Mình đang tham gia các khóa học online của trường ở tại nhà. Thời gian này mình thấy hơi buồn, trong lòng bồi hồi nhớ về quê nhà, nhớ bố mẹ, các chị và bạn bè ở Việt Nam”.

Đây là năm đầu tiên Thắng đón cái tết xa nhà, trong lòng cậu bạn không thể nói hết những cảm xúc. Tuy là Tết cổ truyền rất quan trọng của người Việt nhưng Thắng vẫn phải học bình thường. Những lúc học xong, Thắng lại gọi điện về cho gia đình bố mẹ và hai chị.

Trong những ngày cận Tết, Thắng cho biết bản thân lại càng nhớ gia đình nhiều hơn. Nhớ những bữa cơm Tất niên cùng gia đình, bữa cơm mà mọi thành viên trong gia đình ngồi quây quần lại cùng nhau, bên mâm cơm với những món ăn do chính tay mẹ nấu.

"Lòng mình lại càng thấy bồi hồi nhớ lại những lúc cùng bố mẹ và hai chị đi mua sắm chuẩn bị cho cái Tết, dọn dẹp và trang trí nhà cửa để cùng nhau đón năm mới. Đây là năm đầu tiên mình đón Tết khi không có gia đình bên cạnh. Mình càng thấy buồn thấy nhớ hơn. Nhưng bù lại bên cạnh mình có phần an ủi với những tình cảm ấm áp bên các anh chị là người giúp đỡ mình ngay từ lần đâu tiên mình bước chân sang Đức.

Mình hy vọng với những bạn có quyết tâm muốn chinh phục sự thử thách với cuộc sống mới như mình sẽ luôn vững tâm hơn khi quyết định một việc nào đó cho bản thân.", Thắng chia sẻ.

LÊ TRANG

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/chang-du-hoc-sinh-ha-tinh-chia-se-noi-nho-xa-que-1790503.tpo