Chàng chở lợn nổi cơn cuồng ghen: Tiếng thét người đẹp

Bị người tình phục sẵn trong nhà đợi về chém, người phụ nữ liền kêu lên rằng 'anh chém nhầm người rồi'.

Vụ việc Mai Văn Hải (SN 1979, làm nghề chở lợn thuê, có hộ khẩu thường trú tại thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) chém người tình và tình địch khiến nhiều người quan tâm.

Nạn nhân là chị Trần Thị K.O (SN 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và anh Chu Văn C. (SN 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Nhận xét về người phụ nữ trên, ông Đ.B.B -trưởng thôn Hợp Thịnh, Phú Thịnh cho biết: "Về ngoại hình chị O cũng dễ nhìn. Sau khi học xong, người phụ nữ này cũng như nhiều người, đi làm và lấy chồng nhưng hiện đã ly hôn và sống ở địa phương.

Trước đó chị O kết hôn với người chồng thứ nhất được hơn 10 năm thì họ chia tay, sau khi ly hôn xong chị O kết hôn với người thứ hai được trên dưới 1 năm thì lại đường ai nấy đi.

Hồi cuối năm 2019, anh Hải thường xuyên xuất hiện ở nhà chị O vào ban ngày. Nếu ai muốn qua đêm phải đăng ký với công an xã nhưng công an cũng không thấy người này lên báo cáo.

Người dân địa phương cũng đồn thổi về mối quan hệ giữa chị O và anh Hải, cũng có nguồn tin cho rằng anh Hải đưa tiền cho chị O xây nhà nhưng không ai biết rõ được cụ thể sự tình như thế nào".

Đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo lời ông B, chị O làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. Người bị chém hôm đó là đồng nghiệp của chị O. Theo lời khai của anh C, hôm đó hết ca làm nên có chở chị này lên nhà bạn ăn uống xong về thì xảy ra chuyện.

Sau khi xảy ra sự việc người dân xung quanh mới đến và gọi xe đưa chị O với anh C đi cấp cứu. Thời điểm đó anh C vẫn tỉnh táo, bình tĩnh, không hoảng sợ. Bình thường chị O vẫn đi làm bằng xe máy riêng, nhưng hôm đó lại đi cùng anh C rồi xảy ra chuyện.

Thông tin thêm với PV, Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh chia sẻ: "Chị O mới xây nhà và sống cách nhà mẹ đẻ khoảng 40m. Tối hôm đó, chị O và anh C vừa về tới nhà mở cửa thì anh Hải đứng đợi sẵn trong nhà nên lao ra chém cả hai người.

Tôi cũng thấy người dân ở đó kể lại rằng khi đó chị O kêu "anh Hải ơi, anh chém nhầm người rồi". Nghe tiếng kêu mẹ của chị O đã hô hoán mọi người chạy đến xem tình hình. Sau đó họ còn đuổi nhau ra cổng làng rồi anh Hải cầm chai xăng tưới lên người anh C đốt".

Trước đó tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận khoảng 6 tháng trước có quen biết qua mạng xã hội với chị Trần Thị K.O.

Đến ngày 11/4, đối tượng đi xe máy 450 km từ Hà Nam lên nhà chị O. Tại đây, đối tượng nhìn thấy chị O. đang ở cùng anh Chu Văn C.

Cho rằng anh C và chị O có quan hệ tình cảm với nhau nên Hải đã dùng dao mang theo chém 2 người này.

Sau đó đối tượng chạy ra khu vực cổng làng. Một lúc sau thấy anh C đi xe máy đến, đối tượng tiếp tục dùng chai xăng chuẩn bị từ trước tưới lên người anh C và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến anh C bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Đối tượng sau khi gây án đã dùng xe máy bỏ trốn về Hà Nam và bị lực lượng Công an bắt giữ.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chang-cho-lon-noi-con-cuong-ghen-tieng-thet-nguoi-dep-3400403/