Chàng bán vé số thi đậu công chức huyện điểm cao khiến người miền Tây xôn xao

Người dân ở Sóc Trăng đang bàn tán xôn xao về chuyện anh Kim Thái - một người bán vé số dạo, có hoàn cảnh khó khăn bỗng dưng thi đậu công chức huyện.

Anh Kim Thái (phải) vừa đi bán vé số vừa đi học và thi công chức đậu cao khiến bà con mừng rỡ - Ảnh: HUYỀN TRINH

Trong mấy ngày qua, người dân ở ấp Khoang Tang, thị trấn Long Phú, H.Long Phú (Sóc Trăng) không ngớt nói về chuyện anh Kim Thái (37 tuổi, ở địa phương) thi đậu công chức huyện. Người dân cho rằng đó là kỳ tích của anh Kim Thái về tinh thần vượt khó, nghi lực phi thường và hiếu học của người con ở vùng quê nghèo.

Video: Nghị lực hơn người của anh bán vé số dạo

Anh Kim Thái là người dân tộc Khmer, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Khoang Tang, thị trấn Long Phú, H.Long Phú. Nhà anh Kim Thái có đông anh em nên cuộc sống của gia đình anh càng khó khăn, vất vả hơn. Anh Kim Thái tâm sự, mặc dù gia cảnh “nghèo rớt mồng tơi”, do ít đất sản xuất, hằng ngày cha mẹ, anh em chỉ làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày, nhưng anh vẫn cần mẫn, chịu khó đi học.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp THPT, anh nộp hồ sơ và thi đậu vào Trường Cao đẳng sư phạm Sóc Trăng. Học được 2 năm, anh Thái phải bỏ lỡ ước mơ làm thầy giáo vì gia đình không còn khả năng lo cho anh theo học. Bên cạnh đó cha mẹ lại già, các em còn nhỏ tuổi không ai làm ra tiền để kiếm sống qua ngày.

Anh Kim Thái ngồi nghỉ ngơi tại một nhà dân khi đi bán vé số dạo - Ảnh: HUYỀN TRINH

Năm 2001, anh Thái lập gia đình, vợ anh là chị Ung Thị Thu Hằng (38 tuổi, ngụ cùng địa phương). Sau khi lập gia đình, cha mẹ dựng cho căn nhà nhỏ để ở riêng, cũng do cuộc sống khó khăn, hằng ngày anh Thái tranh thủ thời gian đi làm thuê, làm muớn đủ nghề để kiếm sống, khi thì vác lúa thuê, khi đào đất mướn. Đến khi cô con gái bước vào tuổi đi học, thì cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn.

Bởi hằng ngày anh vừa phải lo cái ăn cho gia đình lại vừa phải lo tiền ăn học cho con nên anh Thái quyết định đi bán vé số dạo để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Nhưng lúc nào anh cũng ấp ủ, ước mơ có một ngày anh sẽ có điều kiện đi học đại học và được đi làm để có cuộc sống ổn định hơn.

“Khi cuộc sống gia đình có phần tạm ổn, năm 2009, anh Thái quyết định đăng ký học đại học ngành Luật hệ đào tạo từ xa của Trường đại học Cần Thơ. Lúc đó anh Thái nói với tôi là phải quyết tâm đi học, phải tốt nghiệp đại học mới có nghề nghiệp ổn định mới lo cho tương lai của con sau này. Thấy chồng quyết tâm đi học, khi đó tôi cũng động viên, an ủi chồng cố gắng đi học”, chị Ung Thị Thu Hằng, vợ anh Thái tâm sự.

Anh Kim Thái (bên phải) bán vé số dạo cho người dân ở quê - Ảnh: HUYỀN TRINH

Theo anh Thái, do lịch học của anh mỗi tuần chỉ rơi vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật nên những ngày còn lại anh phải đi bán vé số ở khắp nơi trong vùng mới có thể dành dụm được tiền đóng học phí cho mình và tiền ăn học cho con.

Trên chiếc xe máy cũ kỹ, hằng ngày anh Thái đi khắp nơi trong huyện để bán vé số, từ trong xóm đến chợ thị trấn Long Phú, không ai mà không biết chàng bán vé số dạo Kim Thái. Những lần đi bán vé số, anh thường mang chiếc cặp to tướng trên người, nhiều người ngạc nhiên hỏi đi bán vé số gì mà mang cặp to vậy, anh Thái cười đùa và bảo: “Đó là kiến thức của tôi”. Anh vừa bán vé số vừa mang theo tập sách để tranh thủ học bài. Nhiều người cũng bắt gặp anh chàng bán vé số ngồi quán cà phê, hay ngồi ghế đá ở một gốc cây cổ thụ nào đó với cuốn sách, cuốn tập trên tay để học bài trong lúc vắng khách.

Ông trời không phụ lòng người tốt, lòng kiên nhẫn cùng tính cần cù chịu khó và sự ham học của anh được đền đáp xứng đáng. Bởi năm 2015, anh Thái nhận được tấm bằng đại học từ xa, với kết quả loại khá khiến gia đình, vợ con, hàng xóm của anh vỡ òa niềm vui, niềm tự hào.

Thời gian này anh cũng được nhận vào làm tại UBND thị trấn Long Phú với vị trí Phó trưởng ban bảo vệ dân phố, trong quá trình làm việc, anh Thái cũng nhận được nhiều giấy khen do Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao tặng với danh hiệu đạt loại giỏi trong lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công an xã và bảo vệ dân phố năm 2017. Thời gian làm việc do đồng lương không đủ sống nên hằng ngày anh cũng phải vừa đi làm vừa tranh thủ đi bán vé số mới có thể chăm lo đủ cho cả gia đình.

Đến cuối năm 2017, khi Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ thi tuyển công chức, anh Kim Thái bảo với vợ là anh nộp đơn để thử vận may, tài vận của mình thế nào. Được vợ động viên hết lời, anh càng quyết tâm cao.

Kết quả thi tuyển công chức của anh đạt tổng cộng 233 điểm. Anh Kim Thái được tuyển vào vị trí công chức hành chính tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND và UBND H.Long Phú.

“Hiện tại, hằng ngày tôi vẫn còn đi bán vé số dạo để trang trải cuộc sống gia đình, khi nào được UBND H.Long Phú sắp xếp vào làm việc thì tôi sẽ không đi bán vé số nữa mà phải dốc hết tâm trí vào làm để hoàn thành công việc tốt hơn”, anh Thái phấn khởi tâm sự.

Trần Thanh Phong

Huyền Trinh

Trần Thanh Phong - Huyền Trinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/chang-ban-ve-so-thi-dau-cong-chuc-huyen-diem-cao-khien-nguoi-mien-tay-xon-xao-940723.html