Chặng 6 giải xe đạp BTV - Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2017: Nguyễn Thành Tâm tiếp đà chiến thắng

Sau khi về nhất chặng 5, tay đua có cái tên là 'Anh Ba' của làng xe đạp Việt Nam Nguyễn Thành Tâm một lần nữa vượt qua anh em nhà họ Lê cán đích đầu tiên chặng 6 chạy vòng quanh thành phố Pleiku (Gia Lai).

Trong chặng này, các tay đua chạy 30 vòng, mỗi vòng 1,2 km, tổng cộng 36 km. Cự ly khá ngắn nên giới chuyên môn dự báo khó có bất ngờ xảy ra. Cũng như trong chặng trước, Bike Life Đồng Nai và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cố gắng đánh chiếm thứ hạng cao giải đồng đội của VUS TPHCM và Domesco Đồng Tháp. Tay đua Loic (Bike Life Đồng Nai) kéo rất dung mãnh trong 5 vòng đầu tiên khiến một số tay đua bị bắt vòng bị loại. Thế nhưng, tay đua ngoại binh người Pháp của Bike Life Đồng Nai không thể làm gì trước các đối thủ mạnh của VUS TPHCM, Domesco Đồng Tháp đành chấp nhận buông xuôi.

Không có cuộc bứt phá nào thành công, cả đoàn đông cùng nhau về đích tranh nhau nước rút. Một lần nữa, tay đua Nguyễn Thành Tâm xuất sắc chọn được vị trí hợp lý, rút thắng hai anh em Lê Nguyệt Minh, Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) về nhất chặng. Thắng 2 chặng liên tiếp, Nguyễn Thành Tâm vươn lên đứng thứ hai bảng tổng sắp áo xanh với 36 điểm. Thế nhưng, “anh Ba” khó tranh chấp với Lê Nguyệt Minh ở chiếc áo xanh chung cuộc do thua tay đua TPHCM tới 39 điểm. Chiếc áo vàng sau 5 chặng vẫn thuộc về Phạm Quốc Cường (Domesco Đồng Tháp) và VUS TPHCM tiếp tục đứng đầu giải đồng đội xếp trên Domesco Đồng Tháp và Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Một chút đáng chú ý trong chặng đua sáng nay là việc tay đua đang đứng hạng 3 tổng sắp Trần Nguyễn Duy Nhân về nhì Sprint 1 nhận 2 giây thưởng để rút ngắn khoảng cách với người đứng thứ 2 Minh Luận còn đúng 1 giây mong manh. Như vậy, đây có thể xem là một cuộc chiến ngầm giữa hai tay đua khoác áo Đội tuyển quốc gia cho vị trí thứ 2 tổng sắp chung cuộc, đồng thời cả chiếc áo trắng chung cuộc. “Huynh đệ tương tàn” – không biết điều gì sẽ xảy ra?

“Vòng quay kết nối” – Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 đã trải qua 2/3 chặng đường.

750km trên tổng số gần 1100km đường đua đã được 9 đội đua mạnh trong nước chinh phục sau 6 chặng đấu đã qua. Tất cả đã làm nên màn khởi đầu thực sự ấn tượng ở sự kiện cuối mùa của xe đạp đường trường Việt Nam, để rồi các đội đua cùng nhau tăng tốc đánh chiếm những chiếc áo danh giá của mùa giải: áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, áo xanh cho tay đua tốc độ, áo vàng cho tay đua toàn diện và danh hiệu đồng đội cho tập thể thi đấu đồng đều nhất.

Từ những cung đường của vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa là những sự khởi đầu dành cho các đội đua nhằm tiến lên vùng Tây nguyên đại ngàn. Những hình ảnh ấn tượng của các chặng đấu, sẽ là ký ức khó quên dành cho tất cả những ai là thành viên tham gia đoàn đua giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017. Và trên hết, ấn tượng về những màn tấn công để bảo vệ các chiếc áo danh giá khi giải đấu đã trải qua 6 chặng đua lại là điểm nhấn lớn nhất về mặt chuyên môn của mùa giải năm nay.

Nếu như kết thúc chặng đấu đầu tiên từ Thị xã Dĩ An, Bình Dương đến Thị xã Lagi, Bình Thuận, Phạm Quốc Cường của Dược Domesco Đồng Tháp thâu tóm cả áo vàng và áo xanh. Thì chỉ cần bước sang chặng thứ 2, Lê Nguyệt Minh của Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM đã chính thức đánh chiếm chiếc áo xanh tốc độ và giữ vững danh hiệu này đến kết thúc chặng 6 vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp Pleiku, Gia Lai. Nhìn vào khoảng cách hiện nay mà Nguyệt Minh tạo ra so với các đối thủ ở phía sau trên bảng điểm áo xanh, rất khó để các đội có thể đe dọa danh hiệu này của tay đua Anh văn Hội Việt Mỹ Tp.HCM.

Như vậy, sau gần 3 năm trở lại, Lê Nguyệt Minh đã cho thấy anh xứng đáng thay thế cho chính người anh của mình là Lê Văn Duẩn trong việc việc sở hữu những chiếc áo xanh tốc độ tại các cuộc đua mang tầm quốc gia như BTV Ống nhựa Hoa Sen 2017

Nguyễn Minh Luận – tuyển thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam năm nay vẫn chưa qua khỏi tuổi 20. Thế nên Minh Luận vẫn còn khả năng tranh chấp chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Ngay từ chặng tranh tài đầu tiên cho đến khi kết thúc chặng thi đấu thứ 6, Nguyễn Minh Luận là cái tên luôn được xướng lên trên bục vinh danh chiếc áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Ngay phía sau Minh Luận trên bảng tổng sắp áo trắng là người đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia – Trần Nguyễn Duy Nhân chỉ với khoảng cách 1 giây.Còn ở vị trí thứ 3 là Phan Tuấn Vũ của Bike Life Đồng Nai với cách biệt 18 giây.Dù con số khoảng cách chỉ tính bằng giây, nhưng rất khó có khả năng đánh chiếm chiếc áo trắng từ tay Minh Luận, bởi bản thân tay đua gốc Vĩnh Long có thể độc lập tác chiến trên đường đua ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ các đồng đội trong màu áo tuyển quốc gia.

So với nhiều giải đấu trước đây, thì BTV - Ống nhựa Hoa Sen 2017 lại tạo nên bước đột phá về tiền thưởng cho danh hiệu áo vàng chung cuộc. Và người đang nắm giữ chiếc áo vàng sau 6 chặng tranh tài là cái tên đến từ vùng đất Đồng Tháp Mười – Phạm Quốc Cường.

Tay đua của đội đua giàu truyền thống Dược Domesco Đồng Tháp liên tục bảo vệ thành công áo vàng danh giá kể từ chặng đấu đầu tiên cho đến khi đoàn đua hoàn thành chặng 6 vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp Pleiku, Gia Lai.

Đã có rất nhiều đợt tấn công hướng về Phạm Quốc Cường trong suốt những chặng đấu đã qua, nhưng cá nhân anh và các đồng đội Dược Domesco Đồng Tháp để bảo vệ thành công thành quả mà mình đang có được.

Giải đấu còn 3 chặng nữa sẽ khép lại, tất cả đều đang chờ đợi những hành trình phía trước của Giải xe đạp truyền hình Bình Dương – Cúp Ống nhựa Hoa Sen 2017 liệu có viết nên những bất ngờ hay không? Hãy cùng dõi theo những “Vòng quay kết nối” của Giải xe đạp truyền hình Bình Dương 2017 – sự kiện đáng chú ý khép lại một năm đầy sôi động của xe đạp đường trường Việt Nam.

NHƯ HUY

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/chang-6-giai-xe-dap-btv-cup-ong-nhua-hoa-sen-2017-nguyen-thanh-tam-tiep-da-chien-thang-365-258768.html