Chân sút Malaysia tuyên bố chạy đua phá lưới AFF Cup

Tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha đã ghi hai bàn thắng quý giá ở những phút cuối giúp Malaysia thắng ngược Lào 3-1 tuyên bố cứng muốn cạnh tranh chiếc giày vàng AFF Cup 2018.

Sau khi trở thành người hùng trong chiến thắng của chủ nhà Malaysia trước tuyển Lào, Norshahrul Idlan Talaha đã nói thẳng anh sẵn sàng theo đuổi Adisak Kraisorn của Thái Lan (ghi sáu bàn vào lưới Campuchia trận mở màn) trong chiến dịch chạy đua giành giải vua phá lưới AFF Cup 2018.

Talaha chia sẻ rằng mình không phải khát khao chạy đua danh hiệu cá nhân mà điều quan trọng hơn là ghi nhiều bàn thắng càng tốt để giúp đội nhà trước mắt phải lấy vé vào bán kết.

Chủ nhà Malaysia gặp phải sức kháng cự mãnh liệt của Lào.

Chân sút 32 tuổi đã gây ấn tượng ở lượt trận thứ hai tiếp tuyển Lào bị thủng lưới phút thứ bảy tại sân vận động Bukit Jalil (thủ đô Kuala Lumpur) nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ hai bàn thắng của Talaha trong sáu phút cuối trận.

Cùng với bàn thắng trong lần Malaysia qua mặt 1-0 trên sân Cambodia ngày khai mạc, Talaha có một nửa số lần lập công so với Adisak của Thái Lan - cầu thủ đã đóng góp sáu bàn vào lưới Đông Timor với chiến thắng 7-0 cho đội nhà.

Tiền đạo lão làng của Malaysia vừa cười vừa nói vui: “Tất nhiên tôi hy vọng Adisak không ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào nữa trong các trận sau đó. Thực sự tôi không nghĩ về các danh hiệu cá nhân. Tôi chỉ cần nhìn thấy đội bóng của mình chiến thắng là tôi hạnh phúc lắm rồi”.

Kongmathilath (22) còn ghi bàn vào lưới chủ sân Bukit Jalil từ một pha sút phạt rất đẹp.

Không lâu sau khi bị Lào dẫn bàn trước từ một quả đá phạt tuyệt đẹp của Kongmathilath, chủ nhà Malaysia tấn công mạnh mẽ hơn và Mohd Zaquan Adha đã san bằng cách biệt với một cú đệm bóng cận thành.

HLV Tan Cheng Hoe trước trận đấu đã thúc giục các học trò phải ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đội yếu hơn Lào để cạnh tranh chỉ số phụ với các đội thủ bảng A nhưng không ngờ Malaysia quá khó khăn tiếp cận cầu môn đối phương.

Tiền đạo Talaha tiết lộ bí quyết chiến thắng: “Trong hiệp 1, tôi cảm thấy chúng tôi không quá mạo hiểm và không tấn công ráo riết nhưng may mắn là Malaysia có hai bàn thắng muộn.

Cuối cùng Talaha vẫn tỏa sáng với cú đúp cho Malaysia trong sáu phút cuối trận.

Ở giờ nghỉ giải lao, HLV Tan Cheng Hoe nói với chúng tôi rằng phải gia tăng áp lực về phía khung thành đội bạn, không sợ hãi và không phạm sai lầm. Chúng tôi như có thêm niềm tin và chỉ đơn giản cố gắng ghi bàn vào lưới Lào. Thật hạnh phúc khi chúng tôi có thể làm được điều đó”.

Malaysia đã nhảy lên đỉnh bảng A với 6 điểm sau hai trận đấu. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ đối mặt với một thách thức lớn khi ở lượt trận thứ ba làm khách trên sân Mỹ Đình trước đội tuyển Việt Nam ngày 16-11.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/chan-sut-malaysia-tuyen-bo-chay-dua-pha-luoi-aff-cup-802528.html