Chặn đường, khóa lối!

Bữa ni đâu có bắn pháo hoa đâu mà chặn đường khóa lối Bề Tui?

- Bữa ni đâu có bắn pháo hoa đâu mà chặn đường khóa lối Bề Tui?

Một rạp "sự kiện" của người dân dựng choán hết con đường tại Q. Sơn Trà.

Một rạp "sự kiện" của người dân dựng choán hết con đường tại Q. Sơn Trà.

- Không phải chuyện đó, là tình trạng người dân "mượn" đường giao thông để "tổ chức sự kiện" đó Tư chợ Hàn.

- Ờ đúng đó Bề Tui, tình trạng này xảy ra nhiều lắm đó, nhất là trên địa bàn các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu...

- Này nhé, nhiều năm qua, cứ gia đình có việc hiếu, việc hỷ là nhiều hộ ở mặt tiền đường hay chặn đường, khóa lối để dựng rạp "tổ chức sự kiện" đãi tiệc khách khứa đông đen. Nhiều nơi còn xem con đường là của riêng mình, dựng bảng báo hiệu "nhà có tiệc, mời đi đường khác", hay "không đi lối này" để cảnh báo người đi đường...

- Phải phản ánh tình trạng này để có biện pháp chấn chỉnh chớ.

- Báo chí đã nhiều lần phản ánh rồi, còn việc xử lý là trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

- Tư thấy tình trạng chặn đường khóa lối để đãi tiệc như vầy rất phản cảm và nguy hiểm nữa. Mà sao chưa thấy các ngành chức năng địa phương xử lý vụ nào nhỉ?

- Bề Tui cũng từng hỏi một số cán bộ quy tắc ở địa phương nhưng đều nhận câu trả lời đại khái: Biết là họ sai, vi phạm đấy, nhưng ai mà đến phá đám, kỳ lắm!

- Cứ nể nang thì còn chi bộ mặt văn minh phố phường. Quy định của pháp luật đã cấm dựng rạp ra đường mà?

- Đúng vậy nên Bề Tui thiết nghĩ, đã đến lúc các ngành chức năng của Đà Nẵng nói chung, các quận huyện nói riêng cần một chiến dịch tuyên truyền, đồng thời đưa ra những quy định, cách xử phạt nghiêm khắc, tiến tới dẹp bỏ hình ảnh mất mỹ quan, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, ATGT.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_207761_chan-duong-khoa-loi-.aspx