Chân dung nữ sinh 2K được phong 'thánh cover' phiên bản học đường

Sở hữu giọng hát trong khỏe, nên chỉ với tiếng đệm đàn ghita mộc mạc, clip tự quay đơn giản tại lớp học, cô nàng Hứa Nhật Khánh Uyên đã sở hữu khá nhiều bản cover với lượt xem 'khủng' và đánh giá cao từ cư dân mạng.

Hứa Nhật Khánh Uyên (SN 2000) hiện đang là học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM. Trước đó, nữ sinh 2K được nhiều người biết đến từ bản cover "Lạc trôi" vào đầu năm 2017. Với giọng hát ngọt ngào và tiếng đệm đàn ghi ta của bạn cùng lớp, bản cover acoustic nhẹ nhàng đó đã chinh phục được người xem.

Xứng với danh hiệu "thánh cover" mọi người đã đặt cho, mới đây bản mashup "Đã lỡ yêu em nhiều" và "Mặt trời của em" của đôi bạn trẻ lại tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bản mashup mộc mạc này đã thu hút hơn 335.000 lượt xem. Nhiều người khuyên Khánh Uyên nên tham dự các cuộc thi âm nhạc để phát huy năng khiếu của mình.

 Ngoài năng khiếu ca hát cô nàng còn gây ấn tượng với người đối diện bởi style tom boy cá tính của mình

Ngoài năng khiếu ca hát cô nàng còn gây ấn tượng với người đối diện bởi style tom boy cá tính của mình

Được biết, người đồng hành cũng Uyên trong mỗi clip cover là bạn Nguyễn Thành Công, cũng là học sinh lớp 12C7, trường Nguyễn Chí Thanh. Học chung lớp, có thời gian tập hát cùng nhau nên cả hai là bạn thân của nhau.

Sự kết hợp của Khánh uyên - Thành Công được mọi người tích cực ủng hộ.

- Chào Khánh Uyên! Dù đang là học sinh nhưng bạn đã có khá nhiều bài cover nổi tiếng. Không biết Uyên đã bắt đầu tập hát lúc nào nhỉ?

- Mình bắt đầu tập hát và đăng clip lên facebook từ năm lớp 11.

Trước đó, mình chưa từng học lớp âm nhạc nào cả, chỉ xem và tập hát theo thôi. Hồi bé mình hay hát karaoke ở nhà, lên cấp 2 thì có quay clip hát một mình những vẫn chưa có nhiều người biết đến lắm.

- Về bạn Công - anh chàng thường hay đánh đàn cho bạn hát. Các bạn gặp khó khăn gì trong lúc quay clip không?

Công thì có từng học đàn, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi về sau tự học là chủ yếu. Lúc đầu bạn ấy đàn chưa hay nên thường bị sai hợp âm, sau tập dần rồi cũng ổn hơn. Giọng mình lâu lâu không hát cũng bị yếu đi, hát không ổn thì lại phải dời lịch quay sang hôm khác.

- Được nhiều người chú ý bạn có cảm xúc như thế nào? Không biết bạn có gặp phải điều gì bất tiện không?

- Được nhiều người biết đến mình cảm thấy rất vui, tuy nhiên cũng có chút xíu phiền phức. Mình làm gì cũng phải giữ ý tứ, có chừng mực không được bung xõa như hồi xưa nữa.

Bạn biết đó, đã được mọi người quan tâm thì đó là điều không thể tránh khỏi. Có người thích mình. thương mình nhưng cũng có những người không thích, ghen tị với mình. Tuy nhiên cũng phải thú nhận rằng, nhờ những lời nhận xét đó mình đã rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Mình luôn lấy những nhận xét có phần chưa tích cực đó để làm động lực để hoàn thiện bản thân.

Ngoài đời Uyên là cô nàng khá mạnh mẽ, luôn biết tiếp thu nhận xét để hoàn thiện bản thân.

- Bản mashup lần này lấy bối cảnh ngay trong lớp học. Vậy hai bạn có tập luyện lâu không? Lúc quay có gặp sự cố gì không nhỉ?

- Bọn mình không có thời gian tập nhiều, chỉ cẩn hát thử xem ổn không là quay luôn thôi. Clip là do mình vào Công tự quay, không có sự hỗ trợ từ người nào khác cả.

Mình thường tranh thủ buổi trưa lúc các bạn chưa đến nên yên tĩnh hơn. Cũng có lúc bị lẫn tiếng ồn nên em cũng phải quay lại khá nhiều lần. Về nhà cũng là do mình tự tạy dựng và chỉnh sửa luôn.

- Tại sao hai bạn lại chọn lớp học để quay clip, có lý do gì đặc biệt không nhỉ?

- Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu ạ. Đơn giản chỉ vì bọn mình còn đang đi học nên tìm chỗ quay rất khó. Mà mình thấy lớp học là nơi quay tốt và tiện nhất. Quay clip trong lớp cho đúng chất với lứa tuổi học sinh của bọn mình nữa.

- Ngoài đời, mối quan hệ của bạn và Thành Công như thế nào? Hai người là bạn thân của nhau sao?

- Học chung lớp lại còn tập hát với nhau nên bọn mình chơi thân với nhau. Ngoài quay mấy clip đăng lên mạng, mình với Công cũng thường kết hợp với nhau trong các phong trào văn nghệ của trường. Chơi với nhau lâu rồi, nên đàn hát ăn ý hơn hẳn (cười).

Khoảnh khắc mặc đồ đôi của đôi bạn Khánh Uyên và Thành Công.

- Về phong cách ăn mặc, bạn cắt tóc ngắn lâu chưa nhỉ? Style Tom boy hiện tại được gia đình ủng hộ chứ?

- Hồi xưa mình cũng để tóc dài, nhưng thấy bản thân không hợp style con gái nên quyết tâm đi cắt tóc. Lúc đầu mình đặt vấn đề, bố mẹ cũng không thích, nhưng sau chính mẹ là người chở mình đến hàng tóc. Chắc do thương mình quá nên chiều ý mà (cười)

Để tóc ngắn, mặc đồ con trai nhiều người lầm tưởng mình là nam lắm. Lúc mới theo phong cách này cũng có người nói này nói nọ, nhưng mình không để tâm lắm, không nhớ cụ thể nó là gì rồi. Mình thích mình mặc như thế. Đẹp trai mà.

Lựa chọn phong các tom boy, rất nhiều người nhầm tưởng cô gái 2k của chúng ta là một chàng trai.

- Trên mạng xã hội có bạn bình luận "giọng hát của bạn thì quá ổn rồi, nếu đi phẫu thuật chỉnh sửa thêm về ngoại hình nữa thì làm ca sĩ được rồi". Bạn nghĩ sao về ý kiến này?

- Thật ra ca hát không phải ước mơ thật sự của mình, đó chỉ là một đam mê nhỏ nhờ có năng khiếu thôi. Nên mình cũng chả cần làm phẫu thuật thẩm mỹ làm gì cả.

Ước mơ của mình là đi theo sự nghiệp phim ảnh. Về phía gia đình, bố mẹ mong mình làm việc bên ngân hàng hơn. Hồi đầu cấm cản ghê lắm nhưng sau một thời gian thuyết phục mọi người đã phần nào hiểu và ủng hộ rồi.

- Hiện giờ ngoài ca hát và học ở trường ra, bạn có thêm dự định nào không?

- Nhóm mình đang sản xuất một phim ngắn, chắc là sẽ ra vào tết này. Trong đó, mình vừa làm diễn viên vừa làm biên kịch.

Hiện tại mình cũng đang tập trung để hoàn thành nốt chương trình học phổ thông của mình. Tốt nghiệp xong có lẽ mình sẽ đi học một khóa làm phim chuyên nghiệp để thực hiện giấc mơ của mình.

- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị này, chúc Uyên thành công!

Yên Du (Ảnh: NVCC)

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hot-teen/chan-dung-nu-sinh-2k-duoc-phong-thanh-cover-phien-ban-hoc-duong-40409.html