Chân dung 'nữ hiệp' Bình Dương làm mẹ của hàng trăm con chó, mèo 'cho không ai thèm lấy'

Người phụ nữ tên Thanh Hà đã dành nhiều tiền bạc cũng như công sức để cưu mang, chăm sóc cho những chú chó mèo bị 'cẩu tặc' bán, xe cán, bị bỏ rơi, bệnh tật, 'có cho cũng không ai lấy'...

Ngày 12/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người phụ nữ ở Bình Dương "cự nhau đến cùng" để giành mua lại chú chó đang mang bầu từ tay người mua chó dạo trị giá 1,5 triệu đồng.

Trong clip, khi thấy chú chó mẹ đang mang thai nằm trong lồng sắt chờ đi làm thịt, người phụ nữ ban đầu nói nhẹ nhàng rằng sẽ bỏ bất cứ giá nào ra mua lại chú chó trên và người bán chó ra giá 1,5 triệu. Tuy nhiên, sau khi chị này đồng ý mua, người bán lại tiếp tục kì kèo không muốn bán vì ngại chở về nhà chị ở xa. Điều này khiến người phụ nữ tức giận, chị không ngần ngại mắng mỏ và "quyết ăn thua" với người đàn ông thu mua chó.

Chú chó mang bầu được chị Hà mua lại với giá 1,5 triệu.

Chú chó mang bầu được chị Hà mua lại với giá 1,5 triệu.

Ngay sau khi clip này đăng tải đã được hơn 1 vạn người yêu thích và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, người phụ nữ trong clip là chị Nguyễn Thanh Hà, hiện sinh sống ở xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Chị Hà không có chồng, con nhưng nuôi con trai giúp em gái và trực tiếp cưu mang hàng trăm con chó, mèo bị "cẩu tặc" bán, xe cán, bị bỏ rơi, bệnh tật "có cho cũng không ai lấy".

Khi được hỏi, hàng xóm của chị Hà đều khen chị là người hết lòng yêu thương động vật, vui vẻ và hòa đồng với mọi người, được bà con lối xóm yêu quý.

Chị Thanh Hà cùng với các chú chó được chị cưu mang và coi như con.

Chỉ tính riêng cuối tháng 4 vừa qua, chị Hà đã cưu mang, chăm sóc 65 con chó, 38 con mèo. Tất cả những chú chó, mèo này chị đều coi như là con đẻ của mình. Hàng ngày, chị đi làm việc cạo mủ cao su cho một công ty tư nhân, khi về nhà lại vừa là vú em kiêm bác sĩ chăm sóc bầy chó mèo lên đến trăm con.

Chị Hà luôn xưng "mẹ" với tất cả các con của mình và đặt cho chúng những cái tên rất dễ thương như: Bạch Tuyết, Cáo, Đốm, Su, Bom, Candy, Mạnh, 7 Cầm, Corona...

Chị Hà sắm cả tủ đông dự trữ thức ăn cho cả bầy con chó, mèo của mình.

Phần lớn những chú chó, mèo chị Hà cất công mang về cưu mang thường thương tích đầy mình, “không ai dám nhìn” vì xấu xí, bị tật, thậm chí bị chủ cố tình đem bỏ vì bệnh tật nặng. Vậy mà qua bàn tay chăm sóc tận tình của chị, dần dà những chú chó, mèo sẽ mỡ màng, trổ mã.

Qua bàn tay chăm sóc tận tình của chị Hà, những chú chó, mèo vốn không đẹp sẽ mỡ màng, trổ mã.

Chị Hà nắm rõ và thuộc lòng tất cả tính nết, nguồn gốc, bệnh tật từng chú chó. Mỗi khi có con nào bị ốm, là chị lại "mất ăn mất ngủ" để lo đưa con đi chữa trị. Mới đây, chú chó Đốm bị ký sinh trùng máu - căn bệnh thuộc dạng "khó nhằn", chị Hà đã phải vất vả chạy chữa và mất khá nhiều tiền mới cứu sống được tính mạng.

Tất cả các chú chó và mèo của chị Hà đều được tiêm vắc xin phòng dại đầy đủ.

Và với người đàn bà có tình yêu đặc biệt với chó mèo này, nỗi đau lớn khiến chị phải suy sụp là khi phải chứng kiến đứa con mình hết lòng coi sóc qua đời.

Chị Hà kể, ngày đưa con một con chó cũng tên Đốm đi hỏa táng về, chị vô cùng buồn. Chị quyết định đem chú chó về chôn ở đất nhà với mong muốn để nó không cô đơn. Mỗi bữa cơm, chị luôn để dư cho Đốm 1 tô với ý nghĩ chú sẽ không phải chịu đói.

Chân dung chị Thanh Hà - người sở hữu và cưu mang hơn 100 con chó, mèo.

Tình yêu chó mèo của chị Hà được khá nhiều người trên mạng xã hội biết và chia sẻ, trong đó có một số mạnh thường quân hỗ trợ chị tài chính trong việc chữa trị và mua đồ ăn cho các chú chó, mèo.

Bên cạnh đó, chị Hà cũng vấp phải những lời gièm pha của một số người ngay cả người thân trong gia đình rằng chị không biết lượng sức mình mà ôm đồm nuôi lắm rồi phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Thậm chí, có người cho rằng việc chị Hà cưu mang chó mèo là đang làm nghề. Điều này khiến chị Hà rất buồn.

Tuy nhiên, theo chị Hà, nếu mọi người coi đây là nghề thì chị cũng chấp nhận. Và dù ai đánh giá cái nghề này của chị như thế nào chăng nữa thì chị vẫn luôn hãnh diện và mong ước được làm - nghề che chở cho những con vật không may mắn.

Kim Vân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chan-dung-nu-hiep-binh-duong-lam-me-cua-hang-tram-con-cho-meo-cho-khong-ai-them-lay-20200513163637399.htm