Chân dung nữ ca sĩ U60 vẫn chơi trống và muốn thành lập ban nhạc

Ở tuổi 51, nữ nghệ sĩ này vẫn miệt mài chơi guitar, đánh trống và muốn tập hợp những người phụ nữ trưởng thành, có tài năng, chưa từng có cơ hội biểu diễn để cùng mình lập thành ban nhạc.

Nhắc đến ca sĩ Thanh Hoa, người ta nhớ đến cựu thành viên nhóm nhạc nữ Sinco và nhóm Những Làn Sóng Nhỏ từng “làm mưa làm gió” thị trường âm nhạc trong nước từ những năm cuối thập niên 80. Lúc bấy giờ, cô gái có nét đẹp mộc mạc, tự nhiên pha chút cá tính, cộng thêm chiếc răng khểnh dễ thương được xem là “hiện tượng” của làng nhạc Việt.

Sau khi các nhóm nhạc trên ngưng hoạt động, Thanh Hoa đi hát solo dần trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích của sân khấu nhạc trẻ với hàng loạt bài “hit” như: Tàn tro, Vết son trên áo, Cô bé có chiếc răng khểnh…Hình ảnh cô ca sĩ ôm đàn guitar tự đệm cho mình hát với chất giọng nội lực và đầy xúc cảm từng khiến bao con tim người nghe thổn thức.

Nhớ lại, giọng ca sinh năm 1969 kể, cô bắt đầu đi hát từ năm 10 tuổi, sau đó có duyên gặp được nhạc sĩ Tuấn Thành khi ông đang thành lập nhóm nhạc nữ Tuổi Hồng gồm các bé gái khoảng 9 đến 12 tuổi. Nghe Thanh Hoa hát, ông liền nhận cô vào nhóm và dạy hát. Đến năm 15 tuổi thì cô được mời tham gia và trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Sinco. Đây cũng là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thời điểm đó.

Chưa dừng lại, một năm sau thì nhạc sĩ Thanh Tùng tìm kiếm các giọng ca nữ trẻ để lập nên nhóm nhạc “Những Làn sóng nhỏ” và Thanh Hoa may mắn được ông chọn khi cô vào đài truyền hình thử giọng. Nhờ vậy mà cái tên Thanh Hoa được nhiều người biết đến nhiều hơn khi nhóm nhạc này hàng tuần đều xuất hiện trên tivi. Nhóm gây ấn tượng bởi những ca sĩ trẻ có ngoại hình, giọng hát, phong cách thời thượng với những ca khúc hòa âm ấn tượng. Với cô, đó là kỷ niệm đẹp nhất.

Có một điều thú vị mà ít ai biết về cái tên Thanh Hoa. Như nữ ca sĩ tiết lộ thì tên thật của cô là Tố Hoa, song vì nhạc sĩ Thanh Tùng đổi tên đệm cho tất cả những người ông nhận làm con nuôi thành chữ “Thanh” cho giống với mình, nên nghệ danh Thanh Hoa ra đời từ đó.

Thanh Hoa thừa nhận cô là một trong những ca sĩ cực kỳ may mắn vì được nhiều nhạc sĩ tài năng ưu ái viết ca khúc riêng tặng cho mình. Trong đó phải kể đến ca khúc “Cô bé có chiếc răng khểnh” mà nhạc sĩ Trần Thiết Hùng sáng tác. Không mấy ai biết rằng Thanh Hóa – cô ca sĩ có chiếc răng khểnh duyên dáng lại chính là nguyên mẫu, là cảm hứng để vị nhạc sĩ tài ba viết nên bài hát này. Ông cũng tận tình dạy cô cách lấy hơi khi hát sao cho khỏe và dày dặn. Đến năm 1990, sau khi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 viết ca khúc “Buồn ơi chào mi!”, ông còn viết thêm một bản tiếng Pháp để tặng riêng cho Thanh Hoa vì biết cô chuyên trị dòng nhạc này. Rồi Thanh Hoa được nhạc sĩ Quốc Vượng viết tặng cho ca khúc “Những lời nói đầu môi”, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác riêng cho bài hát “Em như muôn ngàn hoa”, nhạc sĩ Minh Đức thì tặng riêng cho cô bài “Hoa thích ngọc”…

Bắt đầu chuyển sang đi hát solo từ năm 1987 sau khi nhóm nhạc “Những Làn sóng nhỏ” tan rã và Thanh Hoa nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ được yêu thích của sân khấu nhạc trẻ suốt hai thập niên với hàng loạt bài “hit”. Không chỉ vậy, hình ảnh của cô ngập tràn trên bìa lịch, bìa sách, bìa băng cát-sét. Con đường cô chọn đi khi ấy là hát nhạc Pháp, gắn bó với những bản tình ca tiếng Pháp và cũng bởi vậy mà cô được người hâm mộ yêu mến đặt cho biệt danh “Nữ hoàng nhạc Pháp”.

Chia sẻ về lý do chọn trở thành ca sĩ hát nhạc Pháp, Thanh Hoa tâm sự, cô chọn nhạc Pháp vì thời đó thấy ít ai hát dòng nhạc này, vì vậy cô muốn định hình cho mình một “gu” riêng. Thanh Hoa vẫn nhớ như in cảm giác tự hào và hạnh phúc trong chuyến lưu diễn ở một số nước châu Âu, một cô ca sĩ Việt Nam ôm đàn guitar hát nhạc Pháp ở ngay giữa nước Pháp và được mọi người cổ vũ nồng nhiệt. Ngay cả khi sau này khi phần lớn các nghệ sĩ Việt hoạt động ở hải ngoại chuyển sang hát nhạc Bolero, nhạc trữ tình cho phù hợp với thị hiếu người nghe, thì cô vẫn kiên định với nhạc Pháp dù khó khăn đến mấy, chỉ với lý do đơn giản “đã yêu và sẽ mãi yêu”. Thanh Hoa bộc bạch, nếu không phải vì đam mê với âm nhạc thì có lẽ cô đã chuyển nghề từ lâu rồi.

Hiện tại bước sang tuổi 51, Thanh Hoa vẫn đi hát. Nữ ca sĩ nói vui, cô được mọi người gọi là “người đàn bà năng lượng” bởi trong khi đồng nghiệp cùng trang lứa của cô xa nghề từ lâu, thì cô vẫn say mê với ánh đèn khấu. Cô thường tổ chức các đêm nhạc từ thiện để đấu giá các vật phẩm, kỷ niệm để tặng cho các trẻ em khuyết tật. Năm ngoái, cô còn tổ chức thành công 3 đêm nhạc gây quỹ từ thiện và cũng đã lên kế hoạch cho liveshow kỷ niệm 40 năm ca hát trong năm 2020 nhưng phải tạm hoãn lại vì tình hình dịch Covid-19. Đặc biệt, Thanh Hoa tâm sự, nếu tình hình dịch bệnh ổn định thì cô sẽ mang nhớm Sinco trở lại với khán giả trong đêm liveshow kỷ niệm ý nghĩa này. Liveshow sẽ là phần trình diễn đặc sắc của cô cùng nhóm Sinco và các giọng hát nổi tiếng thập niên 80, 90.

Đặc biệt, Thanh Hoa khiến mọi người bất ngờ với ý định muốn thành lập ban nhạc và duy trì hoạt động nhóm nhạc. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ, cô vẫn có thể chơi guitar, chơi trống và rất muốn tìm một giọng nữ biết chơi đàn organ, trống, violin hoặc kèn saxophone. Bên cạnh đó, cô rất muốn tập hợp những người phụ nữ trưởng thành, có tài năng, chưa từng có cơ hội biểu diễn để kết nạp vào nhóm, mang đến làn gió mới cho âm nhạc.

“Tôi là người đàn bà 50 tuổi, 12 giờ trưa vẫn đi luyện tập đánh trống.” – Thanh Hoa hài hước bày tỏ.

Clip "nữ hoàng nhạc Pháp" Thanh Hoa ôm đàn guitar hát nhạc Pháp rất "ngọt" trong một chương trình truyền hình:

Như Ý

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chan-dung-nu-ca-si-u60-van-choi-trong-va-muon-thanh-lap-ban-nhac-post441228.antd