Chân dung những người phụ nữ được triệu cô gái 'xin làm con dâu'

Trong số các cầu thủ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện nay, Đặng Văn Lâm là cầu thủ hiếm hoi mang dòng máu lai, mẹ anh là người Nga.

Vừa qua, mẹ Đặng Văn Lâm đã gửi một bức thư xúc động đến con trai và nói rằng: "Mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian!".

Vừa qua, mẹ Đặng Văn Lâm đã gửi một bức thư xúc động đến con trai và nói rằng: "Mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất thế gian!".

Người sinh ra chàng thủ thành điển trai này là bà Jukova Olga. Hiện bà đang cùng gia đình sống trong ở một căn nhà nhỏ thanh bình ở thủ đô xứ sở Bạch Dương. Người mẹ tâm lý này khiến nhiều cô gái ước có thể trở thành con dâu của bà.

Nhìn bố mẹ Đặng Văn Lâm có thể thấy nụ cười đầy dễ mến của họ. Nét khôi ngô, rạng ngời của chàng thủ thành được thừa hưởng từ cả bố và mẹ.

Còn đây là mẹ của chàng thủ thành mang áo số 1 - Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Bùi Tiến Dụng. Mẹ của chàng thủ môn người Thanh Hóa có vẻ ngoài mộc mạc, giản dị.

Khi con trai được nhiều Hoa hậu, diễn viên nổi tiếng “thả thính”, bà Phạm Thị Điều cho biết: “Cô không dám đâu. Nhà cô sao có thể khiến cho người mẫu này kia thích được”. Bà không ít lần giục con trai cưới vợ để yên bề gia thất và ông bà sớm có cháu bồng.

Mẹ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh từng xuất hiện trên truyền hình cùng con trai trong chương trình "Là vợ phải thế" và có nhiều tâm sự xúc động. Bà là Bà Lê Thị Lan, đang sống cùng gia đình ở Đông Anh, Hà Nội.

Có rất nhiều cô gái thích trung vệ tuyển Việt Nam, trong đó có không ít người đẹp nổi tiếng. Nhưng đó lại không phải hình mẫu con dâu ưa thích với bà Lan.

Bà cho biết: "Cứ ngoan ngoãn, hiền lành, giản dị, Mạnh dẫn về đây là cô duyệt hết. Cô chẳng cần Mạnh lấy người mẫu hay diễn viên. Ngoan, hiền và đặc biệt là biết cảm thông cho đặc thù công việc của chồng, thế là mừng rồi".

Trong chương trình này, mẹ của Trần Đình Trọng cũng xuất hiện. Bà còn dí dỏm nói về mẫu con dâu của mình: "Tôi rất vui vì con tôi có nhiều người hâm mộ đến thế. Nếu được chọn con dâu thì tôi rất muốn chọn người như Hari Won. Được như thế thì rất mừng".

Mẹ của chàng đội trưởng U23 Lương Xuân Trường cùng mẹ Duy Mạnh trên khán đài. Mẹ Xuân Trường là bà Nguyễn Thị Sơn, sống tại Tuyên Quang.

Mẹ Xuân Trường từng mong muốn con dâu là gái Tuyên Quang, ngoan hiền, xinh xắn. Còn bố Xuân Trường lại khiến dân mạng cười ngất khi nói rằng tiêu chuẩn chọn con dâu là… chân to.

Bà Dương Thị Cúc – mẹ cầu thủ mang áo số 19 Quang Hải. Chính bà là người đầu tiên dẫn dắt anh theo nghiệp bóng.

Bà là một người phụ nữ bình thường, làm nông nghiệp, buôn bán ở quê nhà. Quang Hải cho biết: “Mẹ là người ủng hộ và động viên tôi đi theo bóng đá cho đến ngày hôm nay. Nếu thi đấu trên sân nhà, mẹ luôn là người ra tận sân và xem tôi thi đấu, cổ vũ.”

Đây là mẹ của Hà Đức Chinh – chàng cầu thủ “lầy lội” được rất nhiều fan yêu mến.

Nói về việc chọn con dâu, bà Hà Thị Uyện cho biết chỉ cần Chinh thích là được. Còn ước thì bà chỉ cần một cô con dâu dịu dàng,hiền lành rất mực yêu chồng, thương con, chân chất như người dân quê mình là được.

Cách đây ít ngày, mẹ của Đoàn Văn Hậu đã “gây sốt” với hình ảnh đứng trên khán đài say sưa nhìn con thi đấu. Bà là Vũ Thị Nụ, một người phụ nữ chân chất làm nghề nông. (Ảnh: Sport5).

Nhiều người đã tinh tế nhận ra chiếc áo mà bà đang mặc đã từng diện chiếc áo này trong rất nhiều thời điểm, nhất là khi ra sân cổ vũ cho con trai.

Chính vì sự giản dị này mà rất nhiều nữ cổ động viên cảm mến "tranh nhau" vào nhận làm con dâu của bà: "Con chào mẹ chồng ạ!", "Con dâu của mẹ đây mẹ ơi!"...

Bà Dương Thị Hường (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng từng suýt ngất đi vì bàn thắng của con ở Asiad.

Mẹ anh bán thịt heo khu chợ quê Hà Tĩnh. Bà cũng được ví là “người phụ nữ nhiều con dâu nhất Hà Tĩnh” khi nhiều cô gái tình nguyện xin được chăm sóc con trai bà.

Đây chính là phụ huynh của chàng cầu thủ nam tính được fan mệnh danh là "Hoàng tử Ả Rập" – Phạm Đức Huy.

Bà Trần Thị Nhâm từng phải đối Huy theo nghiệp bóng vì sợ lỡ dở việc học. Nhưng vì chàng khóc, năn nỉ quá nhiệt tình nên bà đành chấp thuận. Giờ đây mẹ Phạm Đức Huy rất tự hào trước sự tỏa sáng của con.

Hình ảnh ấm áp của Phan Văn Đức và mẹ - Vũ Thị Hiền. Với chuyện tình cảm của con trai, bà ngăn cản nhưng luôn dặn dò kỹ và thường xuyên tâm sự với con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà nói: "Tôi không cấm con trai có bạn gái. Nhưng chỉ muốn nó nhận thức rõ thế nào là tình yêu. Tôi muốn Đức phải sống nghiêm túc".

Bố mẹ Công Phượng là ông Nguyễn Công Bảy và Nguyễn Thị Hoa lại có tiêu chuẩn chọn con dâu khá dễ tính.

Ông bà bày tỏ rằng: “Chúng tôi là người nhà quê, chất phác, thành thử mong con trai tìm được người yêu không cần nổi tiếng hay xinh đẹp quá, mà hiền lành, tốt tính là cả nhà ủng hộ”.

Còn bà Nguyễn Thị Giàng – mẹ Vũ Văn Thanh không cấm việc yêu đương của con. Bà nói: “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, gia đình tôi cũng không có tiêu chí gì nhiều, chỉ cần các con thương yêu, gắn bó với nhau là những người làm bố làm mẹ cảm thấy vui rồi”.

Mẹ Văn Toàn – bà Tăng Thị Đua thì tiết lộ về mẫu người yêu của con: "Qua những tâm sự, tôi biết Toàn thích một cô gái giản dị, đạo đức, có nhiều nét đẹp truyền thống. Những cô gái có lối sống ăn chơi, nổi tiếng không phải 'gu' của Văn Toàn".

Minh Vương – chàng trai ghi bàn thắng “quý như vàng” trận gặp Hàn Quốc cũng khiến nhiều cô gái xiêu lòng.

Tuy biết con đã có người yêu nhưng bà Nguyễn Thị Chuốt, mẹ nam cầu thủ cho biết: “Vương nó trầm tính, mỗi khi nhắc chuyện lấy vợ là nó đỏ mặt, chỉ bảo là muốn sống với mẹ cả đời”.

Theo Tin tức online

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/chan-dung-nhung-nguoi-phu-nu-duoc-trieu-co-gai-xin-lam-con-dau-3970312-l.html