Chân dung nhà lãnh đạo mới của đảo quốc tự do

Miguel Diaz-Canel Bermudez là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong ngày 19-4 tại Cuba, cũng như toàn khu vực Mỹ Latin khi ông trở thành nhà lãnh đạo mới của hòn đảo tự do.

Nhắc đến Diaz-Canel, người ta sẽ nhớ ngay đến một người đàn ông rắn rỏi đậm chất Cuba với mái tóc đã phai màu vì sương gió, một nhà lãnh đạo luôn điềm tĩnh và quyết đoán. Dù không thuộc thế hệ các anh hùng cách mạng nhưng theo nhận định của nhà lãnh đạo Raul Castro, Miguel Diaz-Canel Bermudez không phải là một người sẽ bị choáng ngợp trong cương vị lãnh đạo mới.

Nhà cộng sản kiên trung

Sinh ngày 20-4-1960 tại Placetas, tỉnh Villa Clara, Cuba, ông Diaz-Canel tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học Trung ương Las Villas năm 1982 và bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự 3 năm trong Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Sau khi xuất ngũ, ông quay lại giảng dạy tại đại học vào năm 1985 trước khi sang công tác hai năm ở Nicaragua (1987-1989).

Về nước, ông nhanh chóng trở thành nhà lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản và tiếp đó vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Trước khi trở thành người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro, nhà cộng sản kiên trung Diaz-Canel trải qua một chặng đường dài phấn đấu và trưởng thành; kinh qua nhiều vị trí công tác ở các cấp: Từ Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Villa Clara (1994-2003), Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Holguin (2003-2009), Bộ trưởng Bộ Đại học (2009-2013) cho đến Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (2012-2013), Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng (2013-2018).

Nhà lãnh đạo Raul Castro và Chủ tịch Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: AP

Theo nhiều chuyên gia nhận định, Diaz-Canel được lựa chọn thay thế Chủ tịch Raul Castro xuất phát từ niềm tin của người dân Cuba đối với ông-một nhà cộng sản kiên trung, luôn biết lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, ông cũng là người luôn bày tỏ sự tôn trọng đối với những thành quả của thế hệ đi trước đã để lại. “Tôi tin vào sự tiếp nối”-Diaz-Canel trả lời báo giới khi được hỏi về tầm nhìn của ông đối với tương lai của Cuba, theo CNN.

Lối sống giản dị, gần gũi

Ông Diaz-Canel nổi tiếng với phong cách giản dị, gần gũi dù giữ nhiều chức vụ cao trong chính phủ. Chính điều này khiến ông được người dân vô cùng quý mến. Theo người hàng xóm Roberto Suarez Tagle, 78 tuổi, ông Diaz-Canel là vị lãnh đạo đầu tiên không chuyển vào ngôi nhà mới do chính quyền cấp sau khi nhận chức vụ Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Villa Clara năm 1994. “Ông ấy thậm chí còn không sửa nhà để sống thoải mái hơn. Ông ấy luôn tìm ra những vấn đề thực sự mà người dân gặp phải”, người hàng xóm cho hay.

Thời còn làm ở Santa Clara, thành phố thủ phủ của tỉnh Villa Clara, hồi thập niên 1980, ông Diaz-Canel vẫn thường dùng xe đạp làm phương tiện di chuyển hoặc thậm chí bắt xe đi nhờ giữa đường. Phong cách giản dị và lối sống gần gũi ấy khiến người dân nơi đây tới nay vẫn luôn lưu truyền những mẩu chuyện thú vị về ông-một nhà lãnh đạo có thói quen sử dụng iPad và là fan hâm mộ của các ban nhạc: The Beatles, The Rolling Stones.

Bên cạnh những đức tính kể trên, ông Diaz-Canel còn là người tận tụy với công việc. Ông có biệt danh "Dia y Noche" (Ngày và Đêm). Biệt danh này xuất phát từ các nhân viên chính phủ dưới quyền ông khi họ phát hiện ra rằng, ông Diaz-Canel có thể xuất hiện bất cứ lúc nào không kể ngày, đêm để kiểm tra xem các nhân viên có xao nhãng công việc hay không. Sự cẩn thận và thái độ làm việc nghiêm túc của ông chính là một đức tính quan trọng cần có ở người lãnh đạo.

Nhiều năm qua, có rất nhiều nhân vật tiếng tăm tại Cuba được đồn đoán sẽ thay thế Chủ tịch Raul Castro, nhưng ông Diaz-Canel vẫn được coi là ứng viên nặng ký nhất. Ông được tin cậy giao cho việc tiếp đón hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới, như: Mexico, Tây Ban Nha, Đức, Ấn Độ... khi đến thăm Cuba. Ông cũng là người đứng đầu phái đoàn Chính phủ Cuba thăm chính thức Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nicaragua, Ecuador, Angola, Bolivia, cũng như tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các nước Mỹ Latin và Caribe.

Cách tiếp cận cởi mở

Truyền thông Cuba có rất nhiều bài ca ngợi “cách tiếp cận cởi mở” của ông Diaz-Canel, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, ông là một trong những quan chức cao cấp đầu tiên mang theo laptop dự các cuộc họp chính phủ và luôn thúc đẩy việc đưa công nghệ vào trường học ở nước này.

Tờ Granma của Cuba thường xuyên đăng thông tin về việc ông Diaz-Canel đến thăm các trường học trong cả nước. Trong chuyến thăm một trường học ở Santiago de Cuba, nơi an táng lãnh tụ Cuba Fidel Castro, ông Diaz-Canel đã kêu gọi giáo viên tại đây cần phải bảo đảm rằng, di sản của lãnh tụ Fidel Castro về giáo dục miễn phí sẽ vẫn được duy trì.

Trong số các chính trị gia thuộc thế hệ của ông, Diaz-Canel nổi tiếng là một người hiểu biết và chịu lắng nghe. Ông từng công khai ủng hộ giới đồng tính ở Cuba, thảo luận với giới văn nghệ sĩ về những tác phẩm nhạy cảm chưa được phép lưu hành và kể cả đối thoại với giới bất đồng chính kiến, đôi khi bị coi là phản cách mạng. Ông góp phần biến Santa Clara trở thành một thành phố đa sắc màu, nơi mọi người đều được đối xử bình đẳng như nhau.

Với những gì đã và đang làm cho đất nước và người dân Cuba, ông Diaz-Canel xứng đáng là nhà lãnh đạo sẽ cùng người dân đảo quốc tự do tiếp nối những thành quả, đường lối cách mạng đúng đắn mà lãnh tụ Fidel Castro và thế hệ đi trước đã dày công tạo dựng.

THƯ ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chan-dung-nha-lanh-dao-moi-cua-dao-quoc-tu-do-537016