Chân dung người vợ giám đốc xinh đẹp của cựu thành viên nhóm AC&M

Bà xã Helen của Đình Bảo ban nhạc AC&M dậy từ 4h để đi làm tại một hãng thời trang nổi tiếng thế giới, 18h có mặt ở nhà nấu nướng, chăm con.

- 10 năm sau khi AC&M tan rã, Hoàng Bách tiếp tục công việc ca hát, Nam Khánh đi dạy và Thụy Vũ kín tiếng, còn anh thì sao?

- Rời AC&M, tôi hoạt động solo đồng thời xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ đa năng. Ngoài hát và đào tạo là công việc chính, tôi viết nhạc phim, dựng phim. Tôi mong muốn "giải ngân" toàn bộ năng lượng cho nghệ thuật và thử sức xem khả năng của mình đến đâu.

- Việc hoạt động độc lập ở Mỹ khác gì lúc anh là thành viên nhóm tại Việt Nam?

- Hoạt động ca hát ở Mỹ hầu như chỉ diễn ra vào cuối tuần và mỗi lần chạy show phải bay rất xa. Khi xuất hiện trong chương trình, ca sĩ sẽ hát 8-16 bài thay vì chỉ 2-3 bài như lúc ở Việt Nam. Một điểm khác biệt nữa là các show ở Mỹ dù lớn hay nhỏ đều sử dụng ban nhạc chơi live chứ không dùng nhạc playback.

Ca sĩ Đình Bảo hoạt động nghệ thuật tại Mỹ.

Ca sĩ Đình Bảo hoạt động nghệ thuật tại Mỹ.

- Chỉ đi hát vào cuối tuần vậy thời gian còn lại anh làm gì?

- Để bù cho những ngày cuối tuần chạy show, ngày thường tôi duy trì sinh hoạt điều độ, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Tôi đi ngủ sớm rồi dậy sớm, việc đầu tiên lúc thức giấc là chuẩn bị bữa sáng và lo cho con gái. Sau đó, tôi đến trường Lion Star - nơi tôi đang là giảng viên phụ trách dạy thanh nhạc, sản xuất âm nhạc cho các ca sĩ trẻ. Tầm 18h tôi có mặt ở nhà để ăn tối cùng gia đình, thỉnh thoảng xem một bộ phim trước khi đi ngủ.

- Anh hay bà xã nhận nhiệm vụ nấu bữa tối?

- Là vợ tôi, Helen. Helen (tên Việt Nam là Thy) hiện là giám đốc khâu kiểm định chất lượng sản phẩm tại hãng thời trang Louis Vuitton, phụ trách thị trường Mỹ, Canada và Mexico. Cô ấy thường dậy từ 4h để đến công ty vì phải làm việc với đối tác nước ngoài ở những nơi lệch múi giờ với chỗ chúng tôi sống. Vì thế tôi nhận nhiệm vụ nấu bữa sáng, chăm con cho Helen kịp giờ đi làm. Buổi tối cô ấy vừa về đã vào bếp nấu nướng, chăm sóc gia đình như những người nội trợ khác.

- Đặc thù công việc quản lý ảnh hưởng thế nào tới cách ứng xử của vợ anh trong hôn nhân?

- Làm việc với cường độ cao, chịu nhiều áp lực khiến Helen stress nhưng cũng giúp cô ấy trở thành người linh hoạt. Khi ở nhà, Helen không để thời gian chết mà luôn tay với mọi việc. Cô ấy vừa tới cửa, chỉ kịp treo chiếc túi lên móc đã vào bếp nấu nướng rồi thoăn thoắt dọn dẹp cho tới khi đi ngủ. Helen gọn gàng, đồ dùng lúc nào cũng sạch sẽ và ngắn nắp mới khiến cô ấy vừa ý. Tôi hay bị vợ chê lề mề bởi cô ấy luôn nhanh nhẹn, đúng giờ.

Vợ chồng Đình Bảo bên con gái Bảo Thy, một tuổi rưỡi.

- Anh thực sự lề mề hay vì là nghệ sĩ nên phong thái thong thả, khác với Helen - người làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt?

- Đúng đấy. Tôi làm nghệ thuật nên phụ thuộc cảm hứng, có thể sáng tác bất kể ngày đêm nhưng thường thong thả. Ngược lại, Helen là quản lý nên mọi thứ được sắp xếp theo lịch trình cụ thể. Sự nghiêm túc, rõ ràng ấy được mang luôn về nhà và cô ấy không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi điềm nhiên, chậm rãi cả trong những tình huống gấp gáp. Trải qua thời gian dài tôi mới quen với việc là nghệ sĩ nhưng sinh hoạt theo giờ hành chính. May mắn là bà xã chỉ chê lề mề chứ không cằn nhằn nhiều. Cô ấy rất thông cảm với lịch chạy show thường xuyên và dài ngày của tôi.

- Anh đánh giá sao về khả năng nội trợ của chị Helen?

- Tôi cho cô ấy 10 điểm, không chỉ bởi khả năng mà cả sự nỗ lực.

Trước khi lập gia đình, vợ tôi dành trọn thời gian cho công việc nên bữa chính của cô ấy là fast food. Sau khi lấy chồng, mỗi ngày, Helen chỉ có một tiếng chơi thể thao còn lại đứng trong bếp cả tối xem video hướng dẫn rồi tập nấu. Cô ấy thích đồ Tây nhưng chịu khó nấu món Việt như bún bò, bún riêu, bánh canh giò heo, bánh khọt... Tất nhiên ban đầu chưa ngon nhưng dần dần quen tay nên hiện tôi thấy rất ổn.

Lúc mới sinh bé Bảo Thy (năm 2018), vợ tôi vất vả vì phải thức đêm trông con mà ban ngày vẫn đi làm với khối lượng công việc lớn. Nhiều lúc cô ấy thiếu ngủ đến mức căng thẳng nhưng Helen không nổi cáu mà tìm cách khắc phục. Chính vì thế tôi thấy vợ mình cũng là người phụ nữ bình thường, yêu thích thiên chức làm vợ, làm mẹ chứ không phải đại gia hay "sếp lớn" như mọi người vẫn nói.

- Anh hỗ trợ bà xã thế nào trên hành trình học làm vợ, làm mẹ?

- Việc nhà về cơ bản không có gì to tát. Tôi thích nấu ăn nên thường vào bếp khi Helen mệt hoặc quá bận. Công việc của tôi có thời gian biểu linh hoạt nên bất cứ lúc nào rảnh, tôi xử lý việc nhà để khi tan làm, bà xã có thì giờ nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cả tôi và Helen đều lần đầu làm bố mẹ, nói về kinh nghiệm chăm con, thú thực tôi cũng lúng túng và chẳng hơn gì cô ấy. Chúng tôi chỉ động viên nhau cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, dành thời gian cho con. Cũng bởi bỡ ngỡ nên hai đứa thỉnh thoảnh xảy ra bất đồng.

- Những bất đồng ấy là gì?

- Nhỏ nhặt lắm. Ví dụ như chuyện chọn sữa cho con, tôi muốn Bảo Thy uống sữa công thức còn Helen thích sữa chế biến từ các loại hạt. Cô ấy chuộng phong cách ăn uống lành mạnh (eat clean) trong khi tôi theo kiểu người Việt, cho rằng đạm từ động vật mới cung cấp đủ năng lượng.

- Khi ấy anh chị giải quyết mâu thuẫn bằng cách nào?

- Chúng tôi phải xem lại tài liệu để tìm ra đáp án chung, hoặc gọi điện hỏi ý kiến người lớn.

- Trải qua gần ba năm chung sống, anh tâm đắc điều gì nhất ở bạn đời?

- Tôi thích cuộc sống bên Helen bởi chúng tôi có nhiều điểm chung như cùng thích ẩm thực và đam mê khám phá những món ăn đặc trưng của các nước trên thế giới. Vợ tôi có khiếu thẩm mỹ và gout thời trang, biết cách làm đẹp cho bản thân và giúp chồng, con hoàn thiện.

Đình Bảo và Helen lúc mới kết hôn.

- Nhớ lại thời điểm cách đây 10 năm, tại sao anh quyết định ra nước ngoài định cư?

- Sau khi AC&M tan rã năm 2009, tôi chuyển sang Mỹ vì muốn tiếp cận nền giáo dục xứ cờ hoa, cũng như theo đuổi ngành học yêu thích mà ở Việt Nam không có. Trong thời gian đầu, tôi học ngành Kỹ sư âm thanh, Dựng phim và Thiết kế tiếng động tại Foothill College ở San Jose.

- Đang là ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam, cuộc sống của anh thay đổi ra sao khi quay lại quãng đời sinh viên, tại Mỹ?

- Trong ba năm đầu tiên khi đặt chân đến Mỹ, tôi hầu như không ca hát mà tập trung cho việc học và đi dạy. Bởi vậy, tôi gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, thu nhập lúc đó chỉ đến từ đồng lương dạy học ở một trường cao đẳng. Để trang trải cuộc sống, tôi nhận làm giai điệu và sửa đàn piano để kiếm thêm. Quãng thời gian này, tôi thuê nhà chung với Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng. Họ là những người em thân thiết của tôi lúc ở Việt Nam.

- Anh trải qua những cảm xúc nào trong giai đoạn khó khăn ấy?

- Tôi nhớ những buổi chiều đi dạy thêm ở địa điểm rất xa nhà. Tan lớp lúc 20h, một mình lái xe 3-4 tiếng giữa dòng người khi trời tối dần, cảm giác cô đơn và nhớ về cuộc sống vui vẻ ở Sài Gòn trước đây. Lúc tôi ở Việt Nam, mọi thứ rất sẵn và thuận lợi, bên cạnh luôn có bạn bè. Khi qua đây, làm gì cũng chỉ một mình và phải chi tiêu tiết kiệm vì thu nhập ít mà có quá nhiều thứ phải lo. Vì chưa được các bầu show chú ý nên tôi không đi hát nhiều và rất nhớ sân khấu. Tôi làm nhiều nghề để mưu sinh và không phải nghề nào cũng gắn liền với nghệ thuật.

Nhóm AC&M lúc mới hoạt động. (Từ trái qua: Thụy Vũ, Đình Bảo - từ phải qua: Nam Khánh, Hoàng Bách)

- Mất bao lâu để cuộc sống của anh vào quỹ đạo?

- Thực ra thích nghi cuộc sống tại Mỹ không quá khó, chỉ do tôi mới sang nên công việc chưa thuận lợi kéo theo những khó khăn về tài chính. Sau khi học xong tôi bắt đầu đi làm, lập gia đình và từng bước xây dựng sự nghiệp. Hiện mọi thứ ổn rồi, tôi vừa đi dạy, vừa ca hát, làm các công việc liên quan đến âm nhạc và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Nhóm AC&M thành lập ngày 24/12/2001, gồm 4 thành viên đều xuất thân từ Nhạc viện TP HCM là Thụy Vũ, Nam Khánh, Hoàng Bách và Đình Bảo, lấy Acapella làm phong cách chủ đạo. Năm 2009, nhóm tan rã. Đình Bảo sang Mỹ du học và kết hôn năm 2017.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chan-dung-nguoi-vo-giam-doc-xinh-dep-cua-cuu-thanh-vien-nhom-acm-20191012073006199.htm