Chân dung người cha mất nhân tính xâm hại con gái lớp 8 tới sinh con

Người cha xâm hại con đẻ (hiện học lớp 8) tới sinh con ở Phú Thọ đang gây bức xúc dư luận. Đối tượng trước đó là kẻ rượu chè, bê tha, lười lao động.

Cha đẻ xâm hại tình dục con tới mang thai

Chân dung kẻ mất nhân tính

Chân dung kẻ mất nhân tính

Liên quan đến vụ việc bố ép con gái lớp 8 quan hệ tình dục đến sinh con, ngày 4/7 công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tạm giữ người bố là Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Dị Nậu) để điều tra.

Nói về Hải, ông Hán Vinh Khánh - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho hay, gia đình Nguyễn Văn Hải có di truyền khiếm thị bẩm sinh, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn ở xã.

Năm 2018, hoàn cảnh của gia đình Hải được chia sẻ rộng rãi, các nhà tài trợ đến ủng hộ được mấy trăm triệu. Sau khi vợ chết vì ung thư, Hải thường xuyên đàn đúm cờ bạc, rượu chè và tiêu hết số tiền này.

Anh Nguyễn Văn Hà (em trai đối tượng Hải) cho biết, dù sống ở gần nhà nhau nhưng anh cũng ít sang nhà anh trai mình vì mỗi khi uống rượu đối tượng Hải thường kiếm cớ mắng chửi.

Sau khi vợ mất, Hải từng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ. Hắn dùng số tiền đó để rượu chè, cờ bạc

Cũng theo thông tin từ anh Hà, trước đây khi có tiền các nhà hảo tâm ủng hộ, Hải có mua một con bò về chăn thả, mua xe máy về để lấy phương tiện đi lại, nhưng sau khi tiêu pha hết tiền Hải đã bán cả bò và xe để lấy tiền tiêu xài.

“Anh ấy rất lười lao động, khi mua máy gặt lúa về anh ấy cũng không đi làm mà thuê tôi cùng 1 người nữa đi làm công với số tiền 250.000/ngày. Số tiền thu được bao nhiêu anh ấy lại nướng vào cờ bạc, rượu chè”, anh Hà chia sẻ.

Bé gái phải gác bỏ việc học hành để làm mẹ ở tuổi 13. Đau xót hơn, em bị chính người cha cưỡng hiếp tới sinh con. Đứa trẻ và bé gái sẽ ra sao trong ngày tháng tới?!

Bà Nguyễn Thị Liên (mẹ Hải) cũng chia sẻ, kể từ khi con dâu bà qua đời vì mắc căn bệnh ung thư, bản thân bà thường xuyên phải đi viện điều trị vì bị tai biến. Chính vì thường xuyên vắng nhà nên mới xảy ra chuyện động trời như vậy.

Trước thông tin con trai mình thường xuyên cờ bạc, rượu chè... bà Liên cũng xác nhận và cho biết: “Tôi cũng nghe người ta nói nhiều rằng con tôi thường xuyên đánh bida ăn tiền. Còn chuyện đánh bài bạc khác tôi chưa chứng kiến bao giờ”.

Có nguồn tin cho rằng, trước thời điểm bị bắt Hải có tham gia vào hội người mù và làm đến chức phó chủ tịch. Tuy nhiên, theo nguồn tin của chúng tôi, việc Hải tham gia vào hội người mù là có thật còn đối tượng này là phó chủ tịch thì chỉ là tin đồn.

“Trước đây Hải có được các hội viên đề cử để bầu tham gia vào ban chấp hành hội người mù. Tuy nhiên, sau khi thẩm tra tư cách Hải đã bị gạt ra”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, như báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, ngày 26/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981), trú tại xã Dị Nậu, huyện Tam Nông (Phú Thọ) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Điều đau lòng, nạn nhân chính là con đẻ của Hải.

Thông tin ban đầu cho thấy, sau khi vợ mất vì bệnh ung thư, Hải sống cùng con gái đang là học sinh lớp 8. Vào khoảng tháng 3/2019, cháu bé này đột ngột xin nghỉ học với lý do bị ốm. Khi đại diện nhà trường đến thăm thì phát hiện cháu đang mang thai. Mới đây cháu bé trên đã sinh con.

Sau khi có kết quả giám định ADN, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bắt tạm giam Hải để điều tra. Về phía H., cháu kể bố làm "chuyện người lớn" với mình 1 lần, vào buổi trưa khi không có ai ở nhà. Khi đó H. có chống cự nhưng không được. Suốt quá trình mang thai, H. vẫn sinh hoạt, đi học bình thường và không biết mình đang có bầu.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chan-dung-nguoi-cha-mat-nhan-tinh-xam-hai-con-gai-lop-8-toi-sinh-con-d145552.html