Chân dung nghi phạm chém dã man bé 4 tuổi tử vong ở Lào Cai

Chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin liên quan về nghi phạm dùng dao chém tử vong bé trai 4 tuổi vừa xảy ra trên địa bàn.

Gây án kinh hoàng

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 7h30 ngày 22.1, anh N.Đ.T (28 tuổi, trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) chở con trai là N.T.A (4 tuổi) đi học bằng xe máy trên đường tỉnh lộ 157 ra hướng ngã 3 km6, xã Xuân Quang. Khi cách ngã ba khoảng 300m thì gặp đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa (40 tuổi, trú cùng thôn) đi xe đạp ngược chiều.

Thấy hai bố con anh T, đối tượng Nghĩa liền đâm xe đạp vào xe máy làm xe máy trượt xuống rãnh. Nghĩa cầm dao nhọn (loại dao mèo) chém anh T nhưng không được, sau đó quay lại chém cháu A 3 nhát vào vùng đỉnh đầu, làm cháu A tử vong trên đường đi cấp cứu.

Lực lượng công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nguồn: CAND

Sau khi gây án, đối tượng cầm tang vật gây án bỏ chạy về nhà. Sau đó, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo VOV: Ngay sau khi vụ án xảy ra, đại tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai - đã trực tiếp có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án để chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Kết quả bước đầu cho thấy, Nghĩa nằm trong danh sách đối tượng có tiền sử nghiện ma túy. Khi bị bắt giữ, Nghĩa có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý.

Nghi phạm nghiện ma túy

Theo Đời sống Plus/GĐVN: Liên quan đến vụ việc trên, tối 22.1, đại diện chính quyền địa phương đã cung cấp thêm những thông tin về nhân thân của nghi phạm.

Đối tượng Vũ Hiếu Nghĩa. Nguồn: VOV

Tang vật vụ án. Nguồn: VOV

Theo thông tin ông Nguyễn Viết Khoản - Chủ tịch UBND xã Xuân Quang cung cấp, Vũ Hiếu Nghĩa đã kết hôn và có 1 người con. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Nghĩa bỗng nhiên vướng vào ma túy.

Kể từ khi dính đến ma túy, tính tình Nghĩa thay đổi, từ một người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, đối tượng bỗng dưng trở nên cục cằn, thường hay gây sự với vợ con và hàng xóm.

Cũng chính vì lý do đó, vợ và con Nghĩa đã bỏ nhà ra đi. Sau khi bị buộc phải đi cai nghiện ma túy, đối tượng trở về quê hương và sinh sống cùng người mẹ đã già yếu được mấy năm nay.

“Khoảng đầu năm 2018, tình hình sức khỏe của người này diễn biến xấu, có biểu hiện không bình thường. Nhiều lần đối tượng sang nhà gây sự đánh đấm với hàng xóm và buộc chính quyền xã phải can thiệp. Không những thế, đối tượng còn thường xuyên lên UBND xã trình báo về việc có người ám sát, ném chất phóng xạ vào nhà mình. Khi UBND xã biết đối tượng bị bệnh về tâm thần không giải quyết thì anh này lại làm đơn rồi gửi lên huyện, lên cả tỉnh để trình báo vụ việc yêu cầu được giúp đỡ”, ông Khoản cho biết.

Theo thông tin từ vị Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, trước khi gây án mấy hôm, thấy Nghĩa thường xuyên phát bệnh, gây gổ với hàng xóm, nên chính quyền xã đã xuống làm việc, ép đối tượng phải đi khám sức khỏe và đưa vào trại nếu đối tượng bị mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, gia đình chưa kịp đưa đi khám sức khỏe thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình cháu A, ông Khoản cho biết cháu A là con trai đầu lòng của vợ chồng anh N.Đ.T. Tại địa phương, vợ chồng anh T được đánh giá là người sống hòa thuận, được hàng xóm láng giềng quý mến.

“Cháu A là một đứa trẻ ngoan. Khi biết thông tin về cháu, nhiều người dân nơi đây đã rất đau lòng. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người dân đã đến động viên, chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ công việc ma chay cho cháu bé”, ông Khoản thông tin.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chan-dung-nghi-pham-chem-da-man-be-4-tuoi-tu-vong-o-lao-cai-950374.html