Chân dung gã chồng dùng dao chém vợ dã man ở Phú Thọ

Không chỉ đánh đập tàn nhẫn người vợ đầu gối tay ấp, Trần Văn Đông còn nhiều lần mắng chửi mẹ vợ. Sự côn đồ đó của kẻ đi ở rể khiến nhiều người ở thôn Lang Đài vô cùng phẫn nộ.

Liên quan đến vụ chồng dùng dao chém vợ dã man ở Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ) mà PNVN đã đưa tin, khi về tiếp xúc với gia đình nạn nhân, chúng tôi có thêm nhiều thông tin phẫn nộ về người chồng mất nhân tính này.

Bà Nhở gạt nước mắt kể lại chuyện con gái út bị người chồng chém dã man. Ảnh: Yến Chi

Kẻ dùng dao chém vợ tới tấp khiến chị Lê Thị T. (SN 1988, trú tại thôn Lang Đài, phường Bạch Hạc) chính là Trần Văn Đông (SN 1982, quê Vĩnh Phúc). Cách đây nhiều năm, Đông kết hôn với chị T. Vì điều kiện khó khăn, gia đình vợ đã cho Đông ở rể tại đây. Dù là ở rể nhưng cách hành xử của Đông khiến ai cũng bức xúc, ái ngại.

Gạt những giọt nước mắt vì xót xa cho số phận đứa con gái, bà Dương Thị Nhở (66 tuổi, mẹ của chị T.) kể về cuộc đời gian truân của cô con gái út.

Dù ở rể nhưng Trần Văn Đông nhiều lần đánh đập vợ, chửi mắng luôn mẹ vợ

Bà Nhở có 6 người con nhưng đều là con gái. Thế nên, khi Đông kết hôn với cô con gái út Lê Thị T., bà đã chấp nhận cho Trần Văn Đông về nhà ở rể.

“Hoàn cảnh quá khó khăn, sau khi sinh con, T. xin phép đi làm công nhân bên Nga. Thương con đi xa vất vả nhưng mong cuộc sống con sau này được ổn định nên tôi đồng ý. Năm 2017, nhiều lần bị chồng gọi điện mắng và yêu cầu về quê sống để tiện bề dạy dỗ con cái, cách đây 4 tháng, T. từ bỏ công việc bên Nga để về”, bà Nhở kể.

“Triệu hồi” được vợ trở về, tưởng rằng Đông sẽ yêu thương, chăm sóc vợ con. Nào ngờ, bản tính côn đồ của gã vẫn cứ trỗi dậy. Bà Nhở kể, mỗi lần tức giận, Đông lại to tiếng chửi mắng vợ. 4 tháng vợ về quê thì Đông đã 3 lần đánh đập vợ bằng tay chân trước mặt mẹ vợ.

Chị T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Ngày chị T. đi làm việc ở Nga, bố con Đông ở nhà một mình bà Nhở lo toan, chăm sóc. Dẫu vậy, gã con rể đã rất nhiều lần to tiếng, chửi bới luôn mẹ vợ nếu không vừa lòng điều gì. Tức giận đứa con bất hiếu nhưng vì hạnh phúc của con gái, bà Nhở đánh nín nhịn rồi cho qua.

Thấy T. hay bị chồng chửi bới, đánh đập, những người chị của T. đã không ít lần khuyên em nên ly hôn Đông. Nhưng nghĩ đến cảnh con cái chia lìa khi bố mẹ ly hôn nên chị T. im lặng chịu đựng, bỏ qua.

Sang động viên mẹ con bà Nhở, một người chú ruột của chị T. kể thêm, mấy năm trước, vì cãi nhau với mẹ vợ mà Đông đã tự cầm dao chặt đứt 1 đốt ngón tay của mình. "Cách đây 1 năm, trong lúc đi làm đá xẻ, nó gây mâu thuẫn rồi dùng mũ bảo hiểm đánh người ở Việt Trì, con rể cả của bà Nhở phải lên công an xin bảo lãnh và bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng", người chú ruột này cho hay.

Một người thân của bà Nhở kể thêm, mặc dù là thân phận ở rể nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, Đông nằng nặc rồi ép mẹ vợ phải sang tên quyền sử dụng đất cho Đông. Tuy nhiên, vì sự côn đồ, hung hãn và không biết trước biết sau của Đông nên gia đình nhà vợ đã không đồng ý.

Nói về nguyên nhân khiến Đông ra tay tàn nhẫn với vợ, bà Nhở kể: Tối 9/5, sau khi ăn cơm tối, chị T. định cùng với chị gái sang thăm gia đình thông gia vừa nằm viện về. Tuy nhiên, Đông đã không đồng ý, gã yêu cầu chị T. phải ở nhà để dạy con gái học bài. Điều đó đã khiến hai người mâu thuẫn, cãi vã.

Sau đó, chị T. vào phòng nằm nghỉ thì bất ngờ Đông đi từ dưới nhà lên, mang theo dao rồi chém vào má trái của vợ. “Tôi nhìn thấy nhưng không kịp ngăn nó. Vết chém quá sâu khiến T. ngất luôn”, bà Nhở đau xót nhớ lại.

Công an phường Bạch Hạc thông tin thêm, sau khi gây án, Đông đã đến công an đầu thú. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên công an thành phố Việt Trì để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/chan-dung-ga-chong-dung-dao-chem-vo-da-man-o-phu-tho-post42358.html