Chân dung đối tượng hành hung bác sĩ ở Yên Bái

Chỉ cách ngày Thầy thuốc Việt Nam đúng một tuần, tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã xảy ra vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ. Tuy nhiên, không giống như bao vụ 'bạo hành y tế' đã xảy ra trước đây, lần này người chồng đang chờ vợ sinh đã gọi đồng bọn đến để làm loạn bệnh viện, hành hung dã man bác sĩ đã mổ đẻ cho vợ mình.

Côn đồ sống ảo

Vụ việc xảy ra vào sáng 20-2-2018 (tức ngày mùng 5 Tết), Lê Hồng Nam (hay còn gọi là Nam "tấu", 33 tuổi, trú tại số 240, đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đưa vợ là Quách Thị Phương Thảo (25 tuổi) đang mang thai 40 tuần đến Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để sinh con.

Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán sản phụ mang thai 40 tuần, có sẹo mổ cũ, được chỉ định mổ lấy thai và đến 11 giờ trưa cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng mổ. Kíp mổ gồm 4 bác sĩ là Hoàng Đức Trung, Phạm Hải Ninh, Nguyễn Thị Thúy Lan và bác sĩ Quang cùng 3 nhân viên y tế khác, tiến hành mổ sinh cho sản phụ Thảo.

Trong quá trình phẫu thuật bắt em bé, Nam đã trèo lên cửa sổ của phòng mổ với mục đích quay phim, chụp ảnh. Thấy Nam đang leo trèo ngoài cửa sổ, một nữ hộ sinh đã đi ra nhắc nhở người này bước xuống. Không những không nghe, Nam còn phản ứng vô cùng gay gắt với nữ hộ sinh này, chửi bới, dọa đánh và còn chửi to: "Tao cho chúng mày chết".

Hai chiến sĩ được phân công bảo vệ các bác sĩ.

Khi đó, đang trong ca phẫu thuật, các bác sĩ tỏ ra vô cùng lo lắng nhưng với tinh thần trách nhiệm, tuân thủ quy trình chuyên môn kỹ thuật, kíp phẫu thuật vẫn tiếp tục công việc của mình. Hơn nữa, người vợ lúc đó vẫn tỉnh táo do được gây mê tủy sống trấn an rằng, Nam chỉ dọa chứ không làm thật.

Khi ca mổ kết thúc vào lúc gần 12 giờ, hai bác sĩ Phạm Hải Ninh và Hoàng Đức Trung vừa ra khỏi phòng mổ thì bị Nam và hơn chục tên đồng bọn khác lao đến hành hung. Đối tượng Nam sử dụng đèn pin chuẩn bị từ trước đó đánh nhiều nhát vào vùng đầu, người của bác sĩ Ninh, làm bác sĩ bị rách mi mắt trái, đầu... Bác sĩ Hoàng Đức Trung cũng bị thương.

Phát hiện nhóm người gây rối, bệnh viện đã gọi bảo vệ và báo cho cơ quan chức năng. Nhưng khi đến, ngay cả bảo vệ cũng bị những kẻ quá khích đánh đập. Bệnh viện đã mời Công an phường Minh Tân cùng lực lượng Cảnh sát 113 Yên Bái đến can thiệp và giải quyết vụ việc, tuy nhiên, lúc này đối tượng đã bỏ trốn.

Hai bác sĩ bị thương sau đó được đồng nghiệp đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cấp cứu, khâu vết thương, làm xét nghiệm và điều trị sau chấn động não. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thành phố Yên Bái đã lấy lời khai của người bị hại, các nhân chứng và triệu tập một số đối tượng có liên quan đến trụ sở.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái cho biết, bác sĩ Hoàng Đức Trung bị vết thương bầm dập phần mềm, bác sĩ Phạm Hải Ninh bị đánh rách da đầu với một vết thương ở mặt và một vết ở đuôi mắt, một vết ở đỉnh đầu dài 5cm phải khâu 20 mũi.

Hiện hai bác sĩ tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Còn về sản phụ, sau ca mổ đẻ đã mẹ tròn con vuông và được chuyển về phòng riêng, được theo dõi chăm sóc tại viện.

Sở Y tế Yên Bái cũng đã báo cáo UBND tỉnh cũng như Bộ Y tế, đồng thời có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đề nghị chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Cũng theo lãnh đạo Sở, bác sĩ Hoàng Đức Trung là bác sĩ mới tốt nghiệp đại học về công tác tại BV Sản Nhi được hơn 2 tháng.

Vì sao Nam "tấu" dám lộng hành?

Theo điều tra riêng của chúng tôi, Lê Hồng Nam từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và thụ án ở Trại giam Hồng Ca (thời điểm đó, Nam cùng đàn em gây ra vụ đánh nhau ở quảng trường gần UBND tỉnh).

Trong thời gian này, Nam "tấu" nhận được sự quan tâm đặc biệt của một đàn anh ở đất Yên Bái. Sau khi ra tù, Nam được người này nhận làm đệ tử và trở thành cánh tay đắc lực của đàn anh. Khi đàn anh không làm ăn ở đất Yên Bái nữa mà chuyển sang đất Lào Cai, Nam được đi theo phò tá.

Và Nam "tấu" chủ yếu sinh sống ở Lào Cai, khi đưa vợ đi đẻ ở bệnh viện và bị nhắc nhở về việc quay phim cảnh vợ đẻ, anh ta vốn trong tâm thế "không sợ ai" nên đã có lời nói lăng mạ và hành vi côn đồ với các bác sĩ vừa mổ đẻ cho vợ mình, một phần cũng để thể hiện với đàn em - những kẻ anh ta gọi đến hành hung các bác sĩ, bởi lâu lâu anh ta mới quay lại đất Yên Bái muốn chứng tỏ số má của mình.

Vì biết rõ Nam "tấu" và lĩnh vực hoạt động của anh ta nên dư luận Yên Bái cực kì bức xúc, tuy nhiên, các bác sĩ cũng như hộ lý ở Bệnh viện Sản Nhi rất e ngại khi tiếp xúc với báo chí. Một hộ lý kể lại rằng, khi Nam "tấu" hành hung bác sĩ xong, anh ta nghênh ngang đi lại rồi hỏi các hộ lý: "Chúng mày có biết tao là ai không? Tao là Nam "tấu" đây". Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, các nhân chứng rất dè dặt khi cung cấp thông tin cho cơ quan Công an vì sợ bị trả thù.

Cần tăng cường an ninh trong bệnh viện

Ngày 22-2, cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái đã thông báo truy tìm đối tượng Lê Hồng Nam. Đến tối 26-2, cơ quan CSĐT cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, ngoài việc báo cáo vụ việc lên các cấp có thẩm quyền, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập đoàn công tác để đến thăm hỏi hai bác sĩ bị hành hung. Ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, trưởng đoàn công tác sau khi thăm hỏi đã đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện tốt việc điều trị và chăm sóc sức khỏe để hai bác sĩ có thể sớm quay trở lại làm việc.

Chị Thảo và con vẫn đang được chăm sóc chu đáo tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái.

Ông Tiến cũng đã yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cần thực hiện tốt việc tuyên truyền, động viên gia đình và các y, bác sĩ tại bệnh viện và người nhà các bệnh nhân ổn định tâm lý, yên tâm điều trị sau sự cố này. Cùng với đó, bệnh viện cũng phải tăng cường công tác đảm bảo an ninh tại các bệnh viện, tránh sự cố an ninh đáng tiếc xảy ra.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nam để nhanh chóng bắt giữ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an TP Yên Bái vận động Nam ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin về đối tượng Nam thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Yên Bái.

Dư luận y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi nói riêng và dư luận nhân dân Yên Bái nói chung rất bức xúc và mong muốn cơ quan điều tra nhanh chóng bắt giữ các đối tượng gây án, mang lại niềm tin cho đội ngũ những người công tác trong ngành Y yên tâm công tác cũng như giải tỏa sự hoang mang trong dư luận trước hành động ngang ngược, côn đồ, coi thường pháp luật của Nam "tấu" và đồng bọn.

Khi vụ việc ở Yên Bái còn chưa kết thúc, tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, một vụ "bạo hành y tế" khác đã xảy ra chỉ sau đó vài ngày. Vào khoảng 23 giờ ngày 25-2, Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch đã tiếp nhận hai bệnh nhân vào cấp cứu là Dương Thành Anh Đức (18 tuổi, trú tại tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão) và Nguyễn Minh Lượng (28 tuổi, trú tại thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch).

Bác sĩ Trần Thanh Tùng cùng với kíp trực tiến hành cấp cứu nhưng cả hai đều đã ngưng thở, giãn đồng tử, xác định đã tử vong trước đó. Mặc dù được các bác sĩ giải thích nhưng nhóm bạn của hai nạn nhân vẫn một mực yêu cầu các bác sỹ phải cứu chữa. Trong lúc kích động, nhóm người này đã liên tục la hét, chửi bới các bác sĩ. Các đối tượng còn đe dọa, đập phá cửa kính tại bệnh viện rồi đuổi đánh các y, bác sỹ trong ca trực khiến các nhân viên y tế có mặt ở đây phải bỏ chạy tán loạn.

Hiền - Mai – Phong

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/khan-truong-truy-bat-cac-doi-tuong-hanh-hung-bac-si-o-yen-bai-480342/