Chân dung chủ nhân bản hit Vpop được nghe nhiều nhất nửa đầu 2019

Thanh Hưng là chủ nhân của 'Đúng người đúng thời điểm' - ca khúc Vpop được nghe nhiều nhất nửa đầu năm 2019. Anh chia sẻ về khoảng thời gian 6 năm chật vật trước khi có hit lớn.

Nhiều người có thể chưa biết Thanh Hưng là ai, nhưng chắc chắn họ đã nghe qua tựa đề hoặc giai điệu từ hai bản hit Sai người sai thời điểmĐúng người đúng thời điểm của nam ca sĩ. Đúng người đúng thời điểm đứng nhất #zingchart 5 tuần liên tiếp và trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất nửa đầu năm 2019 với 254 triệu lượt nghe. Sai người sai thời điểm vươn đến top 3 #zingchart tuần và sở hữu 237 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

Trả lời về sự đối lập giữa tên tuổi và thành công sản phẩm, Thanh Hưng tự nhận đây là thất bại của anh trong việc xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên, không phải thất bại nào cũng mang đến cay đắng. Với anh, việc chỉ được “nghe” thay vì “xem” lại giúp anh “cảm thấy an tâm vì ít ra họ vẫn coi mình là ca sĩ”.

Loạt thành tích đình đám của Thanh Hưng trên #zingchart.

Loạt thành tích đình đám của Thanh Hưng trên #zingchart.

Từng nghĩ sự nghiệp mình đến đây là xong

- Cuộc sống của anh thay đổi thế nào sau khi hai bản hit “Sai người sai thời điểm” và “Đúng người đúng thời điểm” đều lọt top đầu #zingchart?

- Tôi mới chuyển vào TP.CHM sống khoảng 2 tháng để thuận tiện cho công việc. Lúc Đúng người đúng thời điểm thành hit, tôi vẫn ở Hà Nội. Trước đó, tôi suy nghĩ nếu mình ở một môi trường nhỏ như Hà Nội sẽ đỡ cạnh tranh và có nhiều cơ hội phát triển. Sau một thời gian, tôi thấy suy nghĩ này chưa thật sự thấu đáo.

TP.HCM thật sự là trung tâm của nền giải trí. Sự cạnh tranh ở đây rất cao, giúp tôi luôn đặt mục tiêu tiến lên phía trước chứ không có tư tưởng “giậm chân tại chỗ”. Nhìn những đồng nghiệp đang hoạt động tại đây, tôi rút được nhiều bài học có ích cho mình để xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.

Thanh Hưng quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.

- Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát được 6 năm kể từ khi bước ra từ Vietnam Idol năm 2012. Vì sao phải mất một quãng thời gian lâu như thế để được khán giả nhớ mặt đặt tên?

- Thực ra tôi đã rất cố gắng trong hai năm từ 2012-2014. Tôi ra mắt những sản phẩm riêng của mình như Tìm về lời ru, Đợi em vềAnh là chàng ngố. Nhưng cả ba ca khúc không đủ tạo dấu ấn với người nghe. Tôi đã chán nản, cộng thêm áp lực duy trì cuộc sống ở Sài Gòn nên quyết định về Hà Nội tìm công việc gì đó.

Tôi từng làm qua rất nhiều công việc, từ nhân viên kinh doanh ở hãng sữa, dạy nhạc ở trường mầm non cho đến đi hát phòng trà. Có lẽ vì chưa hết duyên với nghề nên tôi dần tìm được đam mê. Cơ hội tìm tới khi một người bạn giới thiệu tôi cho anh Châu Khải Phong. Anh ấy rất thích ca khúc do tôi sáng tác và quyết định đầu tư mạnh tay. Chính vì đã sống trong quãng thời gian vô danh quá lâu nên tôi mới dồn hết sức lực, tự thổi bùng lại ngon lửa đam mê bên trong mình.

- Anh giải quyết vấn đề tài chính như thế nào?

- Trong lúc ra Sai người sai thời điểm, trong ví tôi chỉ còn vài trăm. Tôi đã đi vay để có tiền phối nhạc, làm sản phẩm. Để chụp một bộ hình làm bìa cho cho ca khúc thì phải mất một số tiền khá lớn, tôi đã rất khó khăn để xoay xở. Rất may khi tôi có những người bạn ngoài Hà Nội biết về chuyên môn và giúp tôi thực hiện những bức ảnh cực kì đơn giản thôi, dù chưa được chuyên nghiệp và đẹp lắm nhưng đối với tôi. Để có một bức ảnh và ra sản phẩm là quá tốt rồi, tôi không đòi hỏi nhiều.

- Viễn cảnh nào đã diễn ra trong đầu anh khi đang thực hiện “Sai người sai thời điểm”?

-Tôi không có cảm giác gì cả. Tôi chỉ ra bài cho đỡ nhớ nghề thôi. Còn nhớ sau 2 tháng, tôi lên Zing MP3 kiểm tra thì thấy lượt nghe chỉ mới 100.000. Tôi nghĩ sự nghiệp mình tới đây là xong rồi, cứ buông xuôi để mọi thứ đến đâu thì đến. Bất ngờ sau 4 tháng, con số ít ỏi ngày nào vọt lên vài triệu. Tôi bắt đầu theo dõi thường xuyên và thấy tăng 2 - 3 triệu lượt nghe mỗi ngày, rồi tiến lên đến hạng 3 #zingchart. Tôi thực sự không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, giờ vẫn còn lâng lâng như trên mây vậy.

Thành công của bộ đôi Sai - Đúng tiếp thêm động lực lớn cho Thanh Hưng ra mắt các sản phẩm mới.

Tự ái vì bị nói thành công nhờ Hoa Vinh

- Một bài hát đang hấp hối mà lại vực dậy và trở thành hit lớn như thế, anh có biết vì sao không?

- Ca khúc của tôi dễ nghe, dễ thuộc. Nội dung bài hát gần gũi với câu chuyện buồn của những bạn trẻ yêu nhau. Họ thấy đồng cảm. Nói đến đây, tôi cũng muốn cảm ơn những người trước kia, khi một bài hát còn rất ít lượt nghe mà họ vẫn chia sẻ cho mình để lan tỏa sản phẩm đến nhiều người khác nữa.

- Hỏi thật, có phải anh đang cố né tránh đến vai trò của Hoa Vinh khi cover lại ca khúc?

-Tôi vui khi bài hát của mình được nhiều người cover. Nhưng để khẳng định ca khúc này thành công nhờ ai đó thì tôi xin phủ nhận. Đồng ý rằng thời điểm đó Hoa Vinh rất hot, cậu ấy làm gì cũng sẽ khiến dư luận quan tâm và chú ý.

Công tâm mà nói, bản cover đấy không tệ nhưng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ nghe. Nó chưa được nhuần nhuyễn và Hoa Vinh còn hơi chế lời một chút. Chắc do bạn ấy mới nghe qua 1, 2 lần đã cover. Một ca khúc như thế làm sao khiến lan tỏa được?

Thông thường, để khán giả yêu thích bài hát cover thì bản đó phải thật hay, đôi khi còn hay hơn bản chính. Nếu được vậy, tôi mới chấp nhận là nhờ người ta cover mà bài mình thành công.

Thanh Hưng không hài lòng khi nhiều ý kiến cho rằng Sai người sai thời điểm nổi lên nhờ Hoa Vinh.

- Tuy nhiên, anh đâu thể phủ nhận công lao của Hoa Vinh. Vì xu hướng thưởng thức của khán giả là luôn cảm thấy tò mò về một bài hát rồi mới đi tìm bản thu âm.

- Khi người khác cover bài của mình kể cả khi nó chưa nổi tiếng, tôi xem đó là một sự cộng hưởng. Nhưng một nghệ sĩ phải biết tự tôn. Thử tưởng tượng bạn đi học, làm bài kiểm tra nhờ năng lực của mình, không nhìn bài ai mà được 10 điểm. Nhưng bố mẹ lại nghĩ bạn nhìn bài người bên cạnh mới được như thế. Tự ái lắm phải không?

Tôi nghĩ mình phản ứng vậy là đúng, và không hề quá lố chút nào. Tùy trường hợp mà nghệ sĩ có thể phản ứng lại hoặc không. Ví dụ, khi tôi ra một bài hát mà khán giả chê, tôi không bao giờ tự ái. Nhưng với các trường hợp tương tự Hoa Vinh, tôi sẽ luôn làm như thế. Tôi phải trải qua nhiều khó khăn và quãng thời gian dài mới có được thành công đó mà.

Không quan tâm việc bị chê nhạc bình dân

- Vẫn có người cho rằng tư duy âm nhạc của anh khá bình dân, cho dù được đào tạo bài bản. Anh có chia sẻ gì?

- Tôi học chuyên ngành guitar cổ điển ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Khả năng sáng tác và ca hát là vốn tự có trong tôi từ trước đến nay chứ không phải qua học hành mới biết. Những sáng tác của tôi đến từ trải nghiệm đời thường, tôi nhập tâm và sáng tác thành bài hát.

"Khi nào xã hội không còn những tình yêu mà theo mọi người là cũ kĩ, sến súa thì nhạc sĩ sẽ không viết về nó nữa".

Tôi quan niệm một ca khúc muốn đến được với khán giả thì không nên “nằm trên mây”, ca từ nghe rất hoa mỹ nhưng lại sáo rỗng. Âm nhạc với tôi là sự gần gũi, dễ dàng đi thẳng vào lòng người nghe.

Tôi chấp nhận những điều cũ kĩ trong âm nhạc, bởi vì xã hội vẫn còn bao câu chuyện chia ly, yêu đương bi lụy. Khi nào xã hội không còn những tình yêu mà theo mọi người là cũ kỹ, sến súa thì nhạc sĩ sẽ không viết về nó nữa. Khán giả vẫn thấy họ ở trong những ca khúc tự sự như thế, tại sao mình không viết?

- Anh đã sẵn sàng đặt dấu chấm hết cho bộ đôi Sai - Đúng chưa, hay vẫn "ăn theo" chúng để duy trì thành tích trên bảng xếp hạng?

-Trước đây, tôi định phát hành 4 ca khúc là Sai người sai thời điểm, Đúng người đúng thời điểm, Sai người đúng thời điểmĐúng người sai thời điểm. Nhưng tôi sẽ tạm thời dừng lại ở bộ đôi này thôi. Tôi không muốn làm cho khán giả nhàm chán. Tôi tự tin mình có khả năng để làm ra những sản phẩm tốt hơn với những cái tên ấn tượng hơn.

Về việc tận dụng ý tưởng qua lại giữa hai ca khúc, nếu tôi ăn theo người khác thì mới cảm thấy xấu hổ hoặc chạnh lòng, chứ tôi ăn theo chính bản thân mình thì có vấn đề gì đâu? Hai bài hát thuộc hai thể loại khác nhau, với những cung bậc cảm xúc và câu chuyện khác nhau.

Vũ Duy - Phúc Hưng
Hình ảnh: Nghĩa Ngô

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chan-dung-chu-nhan-ban-hit-vpop-duoc-nghe-nhieu-nhat-nua-dau-2019-post971110.html