Chân dung 'ác quỷ' khét tiếng mang gương mặt 'thiên thần'

Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, vị huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng này đã tự tay đánh mất gần như tất cả. Ít ai có thể ngờ rằng, đằng sau gương mặt hiền lành, phúc hậu đó là một tên 'ác quỷ' với tội danh xâm hại tình dục trẻ em.

Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi. Loạt bài “Những ngôi sao vướng vòng lao lý” sẽ hé lộ phần góc tối ít ai biết trong cuộc đời những con người ấy.

Dáng vẻ mệt mỏi của Jerry Sandusky khi hầu tòa.

Jerry Sandusky sinh ngày 26/1/1944 tại bang Pennsylvania, Mỹ. Tuổi thơ của cậu bé này trôi đi nhẹ nhàng với niềm đam mê và năng khiếu với bóng đá. Được gia đình hết sức ủng hộ, tài năng của cậu càng có cơ hội phát triển.

Thời đi học, Jerry Sandusky là một nam sinh viên năng động, điển trai với khuôn mặt phúc hậu, nhiều tài lẻ và được các bạn yêu mến. Sự nghiệp cứ thế đi lên, Sandusky trở thành cầu thủ rồi huấn luyện viên của đội bóng lừng danh thuộc Đại học Penn State, bang Pennsylvania từ năm 1970 đến năm 1999.

Không chỉ là tác giả một số cuốn sách về bóng đá, năm 1977, Jerry Sandusky còn được vinh danh khi thành lập Quỹ The Second Mile hỗ trợ thanh thiếu niên nghèo ở Pennsylvania.

Tội ác nhơ bẩn

Thế nhưng, tháng 11/2011, dư luận bang Pennsylvania và cả nước Mỹ chấn động khi cảnh sát công bố kết luận sau một cuộc điều tra 2 năm. Theo đó, Jerry Sandusky đã bị bắt và bị buộc tội với 45 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em trong khoảng thời gian 15 năm.

Theo cáo trạng, Jerry Sandusky đã sử dụng chính tổ chức từ thiện như một công cụ trá hình để lựa chọn những cậu bé và lạm dụng họ. Ông đã cho chúng quà tặng và tiền bạc, mời đến nhà, chơi bóng tại Penn State, tắm rửa và “quan hệ” với chúng.

Những hành động biến thái này sẽ còn tiếp tục nếu không bị vị trợ lý huấn luyện viên bắt gặp. cảnh “quan hệ” giữa Jerry Sandusky với một cậu bé dưới vòi hoa sen ở phòng thay đồ của đội bóng.

Từ đây, bộ mặt thật của con người hiền lành, nhân hậu đó mới bị đưa ra ánh sáng.

Một trong những nạn nhân kể lại rằng đã gặp Jerry Sandusky tại Quỹ từ thiện The Second Mile khi còn là thiếu niên. Cậu không chỉ là nạn nhân bị lạm dụng tình dục mà còn bị Jerry Sandusky cưỡng hiếp, phục vụ ông ta tại những khách sạn mà đội bóng của bang Penn ở lại mỗi khi đi thi đấu.

Ngoài ra, tại tòa án, 3 nạn nhân khác cũng cho biết, Jerry Sandusky đã lấy danh nghĩa làm huấn luyện viên đội bóng cho trường ở bang Pennsylvania để lạm dụng tình dục các em từ năm 1994-2009.

Một trong số 8 nạn nhân của Jerry Sandusky nay ngoài 20 tuổi trình bày rằng, anh được đưa tới Penn State luyện tập từ năm 2007 và cũng bị lạm dụng tình dục. Các nạn nhân khác thì hé lộ những lần bị lạm dụng tình dục hoặc bị buộc phải quan hệ tình dục với Jerry Sandusky tại nhà tắm, trại hè, hoặc ở các khách sạn khi đội bóng tham dự những các giải đấu.

Sự trừng phạt thích đáng

Sau cuộc điều tra kéo dài, cáo buộc lạm dụng tình dục của ngôi sao Jerry Sandusky mới được khép lại. Ngày 23/6/2012, cuộc thảo luận kéo dài 21 giờ đã đưa bồi thẩm đoàn đến phán quyết Sandusky đã phạm 45 trong số 48 tội danh lạm dụng tình dục trẻ em với 8 bé trai từ độ tuổi 8 đến 14 tuổi từ năm 1994 đến 2009.

Vụ việc cũng khiến nhiều quan chức Đại học Penn State bị sa thải, bao gồm Hiệu trưởng Graham Spanier, huấn luyện viên trưởng Joe Paterno cùng một số quan chức khác vì đã làm ngơ trước hành động dâm ô của ông này.

Với mức án 60 năm cuối đời trong tù (tương đương với chung thân), hào quang của ngôi sao từng một thời là thần tượng của nhiều người, đặc biệt là những đứa bé mới lớn này chính thức lụi tàn.

-----------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo Những ngôi sao vướng vòng lao lý vào 4h ngày 8/11/2017.

Theo Huyền Anh (Theo CNN, The News York Times, Washingtonpost) (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/chan-dung-ac-quy-khet-tieng-mang-guong-mat-thien-than-c51a915980.html