Chân dung 4 bị can vừa bị khởi tố trong vụ giết người phi tang xác ở Bình Dương

Trong quá trình lấy lời khai, bị can Huyên (giảng viên một trường đại học tại TP HCM) định tuyệt thực, không cho chụp hình và lấy lời khai...

Sau quá trình điều tra, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can giết người phi tang xác gây rúng động dư luận ở huyện Bàu Bàng và được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

4 bị can bị khởi tố gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ Hà), cùng ngụ quận Tân Phú (TP HCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP HCM).

Phạm Thị Thiên Hà, "thủ lĩnh" của nhóm. Ảnh: VietNamNet

Phạm Thị Thiên Hà, "thủ lĩnh" của nhóm. Ảnh: VietNamNet

Bị can Trịnh Thị Hồng Hoa, mẹ của Hà. Ảnh: Lao Động.

Trước đó, công an cũng đã xác định danh tính và bàn giao thi thể 2 nạn nhân bị giấu trong thùng nhựa đổ bê tông là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (khoảng 30 tuổi, ngụ TP HCM) về cho gia đình lo hậu sự.

Theo cơ quan công an, trong quá trình lấy lời khai, một số nghi can tỏ thái độ không hợp tác, không khai nhận. Trong đó, bị can Huyên (là giảng viên một trường đại học tại TP HCM) định tuyệt thực, không cho chụp hình và lấy lời khai. Tuy nhiên trước những chứng cứ thuyết phục của CQĐT, Huyên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình cùng với 3 đối tượng còn lại.

Nguyễn Ngọc Tâm Huyên. Ảnh: VietNamNet.

Bước đầu nhóm người này khai nhận cùng nhau tu luyện theo một môn phái lạ với 2 nạn nhân, trong đó Phạm Thị Thiên Hà là "thủ lĩnh" của nhóm. Trong lúc tu luyện cực khổ tại một căn nhà ở Bà Rịa – Vũng Tàu, ông Linh nhảy lầu bỏ trốn.

Do rời từ trên lầu cao xuống, ông Linh bị thương nhưng nhóm này không đưa đi chữa trị mà đưa vào phòng, sau đó nạn nhân tử vong.

Sau đó, nhóm này đưa thi thể ông Linh về căn nhà đã thuê sẵn ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Tại đây do mùi tử thi ảnh hưởng đến quá trình tu luyện nên nhóm này đã tẩm liệm bằng trà trong thùng nhựa, quấn keo xung quanh để trong phòng ngủ.

Lê Ngọc Phương Thảo. Ảnh: VietNamNet.

Thời gian sau đó, nạn nhân Trần Trí Thành cũng bị mọi người trong nhóm cho là bị "quỷ nhập" nên nhốt vào phòng. Ít ngày sau, nhóm nghi can mua ắc quy, bộ kích điện về giật rồi giết chết nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng cho thi thể anh Thành vào thùng nhựa đổ đầy bê tông rồi trở về thuê khách sạn tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) để tiếp tục tu luyện thì bị phát hiện bắt giữ vào khuya 17/5.

Ngôi nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng - nơi xảy ra vụ án kinh hoàng. Ảnh: PLO.

Sự việc được phát hiện vào tối 15/5 khi chủ mới căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng đến đây dọn dẹp và tá hỏa khi đập vỡ khối bê tông để khiêng thùng nhựa ra ngoài.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chan-dung-4-bi-can-vua-bi-khoi-to-trong-vu-giet-nguoi-phi-tang-xac-o-binh-duong-274258.htm