Chân dung 2 CSGT hú còi mở đường cho 'bà bầu' vỡ ối đến viện

Tài xế chở sản phụ thấy 'bà bầu' vỡ ối trên xe nhưng đường quá đông phương tiện nên đã chạy đến báo 2 CSGT đang làm nhiệm vụ. Trước tình huống khẩn cấp, 2 CSGT bật còi hú, mở đường đưa 'bà bầu' đến viện kịp thời.

Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 5, TP.HCM, là hai chiến sĩ CSGT đã chạy mô tô đặc chủng mở đường cho xe của anh Lê Minh Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đưa sản phụ đẻ "rớt" đến bệnh viện cấp cứu đang được dư luận tán dương.

Đại úy Nguyễn Trung Hiếu và đại úy Đỗ Huỳnh Trung Quân thuộc đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận 5, TP.HCM, là hai chiến sĩ CSGT đã chạy mô tô đặc chủng mở đường cho xe của anh Lê Minh Thanh (31 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đưa sản phụ đẻ "rớt" đến bệnh viện cấp cứu đang được dư luận tán dương.

Đoạn video về hành động này sau đó được tài xế Thanh đăng lên mạng xã hội nhận được "mưa lời khen". Hai cán bộ CSGT không giấu niềm hạnh phúc khi trải nghiệm, góp sức cho một cuộc "vượt cạn" dở khóc dở cười. Thật may mắn là sức khỏe của cả mẹ lẫn con đều an toàn khi đến bệnh viện.

Theo đó, sáng 28/3, hai cán bộ đang tuần tra kiểm soát thì bất ngờ một thanh niên vẻ mặt hốt hoảng từ ôtô 7 chỗ chạy tới nói trên xe có chở chị đi sinh, nhưng đã đẻ ngay trên xe. Đại úy Hiếu và đại úy Quân liền lên xe mở còi hú, chạy mở đường cho xe chở sản phụ đến bệnh viện cấp cứu.

Đại úy Hiếu cho hay: "Trước cảnh tượng đó, tâm trí tôi chỉ nghĩ cách nào nhanh nhất giúp người phụ nữ và em bé đến bệnh viện để bác sĩ và nhân viên y tế có chuyên môn hơn xử lý cấp cứu. Khi người sanh đẻ mà không đúng cách rất có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Một ca trực với tình huống đầy bất ngờ, chiếc xe kịp đến bệnh viện, hai cán bộ quay trở về vị trí cũ, lòng đầy vui sướng hớn hở và không ngừng cầu mong mẹ con sản phụ an toàn khỏe mạnh.

Anh Thanh cho biết anh là tài xế lái xe con chở chị mình đi đẻ trong đoạn video trên. Theo đó, khoảng 7h sáng 26/3, anh nhận được thông tin chị mình chuyển dạ. Anh Thanh chạy ôtô 7 chỗ đến nhà chị để chở lên TP.HCM. Khi đến đường Võ Văn Kiệt (vừa qua hầm Thủ Thiêm, Quận 1) thì chị sinh con ngay trên xe.

"Lúc đó đường đông,chị tôi thì la, còn em bé thì khóc thét oe oe liên tục, tôi hoảng quá luôn" - anh Thanh kể thêm, khi xe vừa qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương (Quận 5) thì thấy hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng ngay góc ngã ba nên chạy đến trình bày với CSGT và được 2 chiến sĩ dẫn đường.

"Hai anh cảnh sát giao thông liền nói lên xe nhanh đi anh dẫn đi. Tôi mừng quá trời nhảy lên xe chạy theo hai anh liền" - anh Thanh nhớ lại. Sau đó, xe của anh cũng đến được Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở 1 trên đường Hồng Bàng. Các y bác sĩ nhanh chóng đưa mẹ và con vào bệnh viện.

Anh Thanh chia sẻ thêm: "Tôi mừng quá vì có các anh cảnh sát giao thông mở đường nên mới chở chị đến bệnh viện kịp, không là nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé. Vừa tới tôi có chạy đến xin bắt tay các anh để cảm ơn nhưng các anh nói lo cho chị đi". Cũng theo anh Thanh, sau đó anh nhận được tin là sức khỏe của chị và em bé bình thường, không bị ảnh hưởng và anh đến thông báo cho hai chiến sĩ CSGT biết.

Mời quý độc giả xem video: CSGT hú còi ‘mở đường’ cho xe chở sản phụ đến bệnh viện. Nguồn: Minh Thanh.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chan-dung-2-csgt-hu-coi-mo-duong-cho-ba-bau-vo-oi-den-vien-1516825.html