Chân dung 13 'yêu râu xanh' quyền lực xứ Hàn

Hàng loạt nhân vật có máu mặt ở Hàn Quốc bị phơi bày hành vi đồi bại giữa tâm bão #MeToo.

"Quốc bảo" văn học xứ Hàn bị tố lạm dụng tình dục

Ko Un, nhà thơ 84 tuổi được người Hàn Quốc ca ngợi như "quốc bảo" của đất nước. Ông là đại thi sĩ từng được đề cử giải Nobel văn học. Những vần thơ của ông có ảnh hưởng đến thơ ca lãng mạn Hàn Quốc và là nguồn cảm hứng của bao thế hệ. Bởi vậy, cả Hàn Quốc "chấn động" trước thông tin nhà thơ Ko Un lạm dụng tình dục nhiều nạn nhân.

Hành vi của ông được gián tiếp tố cáo qua bài thơ The Beast (Quái vật) của tác giả nổi tiếng Choi Young Mi. Trong bài thơ, Choi Young Mi đã nhắc đến kẻ tên “En”, người “luôn sờ soạng các cô gái trẻ mỗi khi gặp”. Nhiều tác giả, nhà biên tập, nhà xuất bản từng là nạn nhân của ông. Theo lời tố cáo, những người dám từ chối yêu cầu của nhà thơ này thì tác phẩm của họ sẽ không bao giờ được xuất bản. Trước lời cáo buộc này, đầu tháng 2, có thông tin Ko Un rời khỏi căn nhà được chính quyền thành phố Suwon tặng cho ông để vinh danh những thành tựu thi ca. Ông cũng đã rút tên khỏi Hội nhà văn của Hàn Quốc.

Nam diễn viên gạo cội Jo Min Ki bị 20 nạn nhân tố cáo, tự sát trước áp lực dư luận

Jo Min Ki được biết đến là nam diễn viên gạo cội, nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm như Phía đông vườn địa đàng, Người tình ánh trăng, Cầu vồng hoàng kim. Trong mắt công chúng, ông là một diễn viên thực lực, một giáo sư danh giá, được thế hệ nghệ sĩ sau này ngưỡng vọng. Tuy nhiên, những thành tựu mà Jo Min Ki gây dựng trong 30 năm qua nhanh chóng sụp đổ khi bê bối tình dục bị phơi bày.

Ngày 20/2, nam diễn viên bị cáo buộc quấy rối tình dục một sinh viên nữ tại Đại học Cheongju, nơi ông đang giảng dạy. Sau khi nữ sinh đầu tiên lên tiếng, hàng loạt nạn nhân khác cũng quyết định công khai hành vi đồi bại của ông. Jo Min Ki thường xuyên bắt ép các sinh viên đến nhà, động chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể họ, quấy rối sinh viên nam và nữ với những câu hỏi nhạy cảm. Sau vụ bê bối, Jo Min Ki phải rút lui khỏi bộ phim sắp khởi quay, bị công ty chấm dứt hợp đồng và bị đuổi khỏi trường đại học. Vào ngày 6/3, danh sách những nạn nhân cáo buộc Jo Min Ki quấy rối tình dục đã lên đến 20 người. Trước sức ép từ dư luận, Jo Min Ki đã chọn cách tự tử để giải thoát cho bản thân. Tuy nhiên, dù chọn cái chết để “đền tội”, nam diễn viên càng khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ hơn khi vô trách nhiệm với những người thân, nạn nhân mà ông quấy rối.

"Ông bố quốc dân" Cho Jae Hyun bị phơi bày hành vi đồi bại

Cho Jae Hyun được mệnh danh là “ông bố quốc dân” của Hàn Quốc, với gia tài phim ảnh đồ sộ và là tấm gương được những đàn em trong làng giải trí học tập và ngưỡng mộ. Những bộ phim có sự góp mặt của ông có thể kể tới như Scandal: A Shocking and Wrongful Incident, Punch, Jeong Do Jeon... Ngoài ra, Cho Jae Hyun còn gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực đạo diễn. Thông tin Cho Jae Hyun quấy rối tình dục nữ diễn viên đã khiến làng giải trí xôn xao.

Ngày 23/2, nữ diễn viên Choi Yul đăng ảnh Cho Jae Hyun trên trang cá nhân của mình và gọi nam diễn viên là “gã đáng khinh”. Cô khẳng định Cho Jae Hyun đã có nhiều hành động động chạm đến thân thể của mình và đưa tiền nói rằng cô hãy quên mọi việc đi. Sau khi nạn nhân đứng ra với những chứng cứ và lời khai rõ ràng, Cho Jae Hyun thừa nhận sai lầm. Các nhà sản xuất phim quyết định loại bỏ vai diễn của ông. Nam diễn viên 52 tuổi cũng bị cách chức Giám đốc điều hành của Liên hoan phim Tài liệu Quốc tế DMZ.

Giám đốc nhà hát "đáng kính" Lee Youn Taek xâm hại hàng loạt diễn viên nữ trong suốt 18 năm

Lee Youn Taek, vị giám đốc nhà hát nổi tiếng bị tố cáo, gây chấn động cho dư luận Hàn Quốc. Người đàn ông này từng được biết đến như một giám đốc nhà hát hàng đầu ở Hàn Quốc, là “vua” hay “lãnh tụ tinh thần” của nhà hát Yeonhuidan Georipae. Thế nhưng, tại chính nhà hát này, ông xâm hại hàng loạt nghệ sĩ nữ suốt 18 năm. Trưởng đoàn kịch Kim So Hee đã giúp đỡ cho tên yêu râu xanh tạo thành một đường dây chuyên quấy rối, lạm dụng tình dục các diễn viên trẻ của đoàn kịch.

Nhiều nạn nhân lên tiếng với bằng chứng đầy đủ đã khiến Lee Youn Taek phải cúi đầu nhận tội, mở cuộc họp báo xin lỗi. Giám đốc nhà hát cho biết sẽ chấp nhận hình phạt cũng như chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho hành động sai trái của mình.

Nam diễn viên nổi tiếng Choi Il Hwa bị vạch trần tội lỗi

Choi Il Hwa là một gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua các bộ phim đình đám như Oh My Venus, Temptation, City Hunter, Dream High, Dong Yi… Việc ông bị phơi bày những hành vi đồi bại khiến dư luận bất ngờ. Nạn nhân bị xâm hại vào khoảng 25 năm về trước, lúc đó cô là hậu bối tại phim trường của ông. Sau khi biết mình mắc bệnh ung thư, cô quyết định phơi bày sự thật.

Trước sức ép từ dư luận, Choi Il Hwa đã thừa nhận sai lầm. Ông bị gạch tên khỏi các dự án phim cũng như các chương trình truyền hình. Nam diễn viên cũng bị loại khỏi vị trí trong ban giám đốc của Hiệp hội các diễn viên Hàn Quốc, vị trí Cố vấn học viện của Đại học Sejong.

Nam diễn viên phụ xuất sắc Oh Dal Soo bị tố là "con quỷ đội lốt người"

Ngày 22/2, báo chí Hàn Quốc đưa tin một diễn viên nổi tiếng những năm 90 đã quấy rối tình dục đàn em tại một nhà hát ở Busan. Bài viết cho biết người này hiện là diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhưng thực ra lại là “một con quỷ đội lốt người”. Ngay sau đó, công chúng đã đưa sự tương đồng giữa nam diễn viên Oh Dal Soo và các chi tiết do báo chí đưa ra.

Tuy toàn đóng vai phụ nhưng Oh Dal Soo đã tham gia rất nhiều phim điện ảnh nổi tiếng như Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, The Thieves, Along with the Gods: The two worlds… Nam diễn viên 50 tuổi từng chiến thắng nhiều giải thưởng danh giá như Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải điện ảnh Rồng xanh năm 2005 và 2015. Sau khi bị cáo buộc, ông liên tục giữ im lặng rồi phủ nhận tất cả. Tuy nhiên, khi một nạn nhân - nữ diễn viên kịch Uhm Ji Young lựa chọn công khai danh tính để vạch trần quá khứ từng quấy rối tình dục của ông, Oh Dal Soo phải thừa nhận hành vi. Nam diễn viên lập tức rút khỏi bộ phim My Ajusshi của đài tvN. Những cảnh đã quay của ông trong bộ phim Along with the Gods 2 cũng bị cắt bỏ.

"Ông hoàng trường học" Kim Tae Hoo hãm hiếp sinh viên nữ

Kim Tae Hoon là giáo sư quyền lực ngành diễn xuất của Đại học Sejong và được mệnh danh là “ông hoàng” ở nơi đây. Ông bị một sinh viên tố cáo hành vi tấn công tình dục, bắt cô vào nhà nghỉ để hãm hiếp. Sau đó, Kim Tae Hoon còn ép buộc khiến cô gái này trở thành người tình. Nạn nhân cho biết những ám ảnh đã khiến cô suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần, nhiều lần tự tử nhưng không thành.

Sau khi vụ việc bị bóc trần, Hội sinh viên của Đại học Sejong yêu cầu giáo sư Kim Tae Hoon lên tiếng về vụ bê bối. Nhà trường đã mở cuộc điều tra để làm rõ sự thật.

Xem tiếp

Lana

Nguồn iOne: https://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/chan-dung-13-yeu-rau-xanh-quyen-luc-xu-han-3722743.html