Chấn động một phụ nữ Việt tại Australia bị cưỡng hiếp, giam cầm suốt 4 ngày

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ một người đàn ông ở Darley, bang Victoria, Australia sau khi giam cầm, cưỡng hiếp một phụ nữ gốc Việt 39 tuổi trong hơn 4 ngày từ ngày 25/3 - 29/3.

Theo tài liệu tòa án do trang 7News cung cấp, thủ phạm là Robert Wilson, 32 tuổi, bị cáo buộc đã đánh đập dã man và cưỡng hiếp người phụ nữ Việt Nam, 39 tuổi, mà hắn gặp trên ứng dụng hẹn hò “Badoo” trong nhiều ngày.

Nạn nhân bị thương nặng đến nỗi không thể nhìn rõ thứ gì do mắt bị sưng vào ngày thứ 3 bị giam giữ.

Nạn nhân bị thương nặng đến nỗi không thể nhìn rõ thứ gì do mắt bị sưng vào ngày thứ 3 bị giam giữ.

Robert Wilson bị cáo buộc đã dùng nỏ để đe dọa nạn nhân và yêu cầu cô chuyển 3000 AUD vào tài khoản của hắn. Hắn ta đã còng tay nạn nhân và đánh đập cô bằng một thanh kim loại.

Hôm 2/4, Wilson bị bắt và buộc tội giam giữ người trái phép, cố ý gây thương tích và tội cưỡng hiếp.Những người hàng xóm sống quanh nhà của Wilson ở Darley, thị trấn ngoại ô Bacchus Marsh nói rằng người đàn ông này vẫn bình thản như không có gì xảy ra và cư xử vô cùng thân thiện với mọi người dù thực tế hắn đang giam giữ người phụ nữ.

Khi bị bắt giam, hắn ta biện hộ rằng mình chỉ vay tiền nạn nhân mà thôi. Hắn cũng tuyên bố đang hẹn hò với nạn nhân và họ quan hệ tình dục theo sự đồng thuận của hai bên, không phải là cưỡng hiếp.

Robert Wilson lúc bị bắt.

“Anh ta chỉ là một người hàng xóm bình thường, đó là tất cả những gì chúng ta biết”, người hàng xóm trả lời báo chí và từ chối cho biết tên. “Anh ta vẫn làm những gì anh ta thường làm, nói xin chào, bắt tay chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn không thấy điều gì bất thường. Anh ta có nhiều bạn bè xung quanh, đi làm mỗi ngày trên những chiếc xe tải, làm những thứ hàng ngày anh ta vẫn làm, không có gì khác thường cả. Tôi thật không ngờ”.Những người sống gần nhà với Wilson đã trả lời tờ The Age rằng họ đã vô cùng bất ngờ sau khi phát hiện ra nạn nhân bị giam giữ cách nhà họ chỉ vài mét.

Trong suốt thời gian hẹn hò với nạn nhân, Wilson bị cáo buộc đã tống tiền người phụ nữ, đe dọa bằng việc gửi nhạy cảm của cô cho bạn bè. Hắn còn ngông cuồng tuyên bố sẽ biến nạn nhân thành “cỗ máy kiếm tiền” bằng cách buộc cô bán dâm với những gã đàn ông khác.

Wilson đã sống trong ngôi nhà ở ngoại ô trên phố Grey, thị trấn Darley trong gần 6 năm. Tài liệu cho thấy hắn đã mua căn nhà vào năm 2013. Tên này đã chia tay vợ cách đây vài năm và hắn có 2 con nhỏ, làm nghề liên quan đến xe hơi. Ngôi nhà hắn sống đã được mua cách đây 6 năm về trước. Wilson không nộp đơn xin tại ngoại và sẽ xuất hiện tại phiên tòa điều trần vào ngày 5/4.

Người đàn ông này khẳng định mình chỉ vay tiền nạn nhân và không cưỡng hiếp.

Vụ giam giữ và đánh đập kéo dài cho đến khi một người bạn của nạn nhân tên Thien Truong, liên lạc với Wilson vào ngày 28/3 vừa qua trên mạng xã hội Facebook.

"Điều duy nhất tôi nghĩ là đó là phải cứu cô ấy. Cô ấy đã nói với tôi rằng cô ấy đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Bạn tôi đã bị anh ta đấm, cưỡng hiếp và không hề có thức ăn," Thien Truong cho hay.

Thông tin cho rằng Wilson đã để cho nạn nhân rời đi vào ngày 29/3. Các nhà điều tra của đội Chống Tội phạm Tình dục đã bắt giữ Wilson tại nhà riêng của hắn ta ở Darley hôm 2/4.

Nữ nạn nhân, sống ở Australia đã 3 năm. Cô đã tới trình báo cảnh sát sau trong tình trạng thương tích đầy mình, hai mắt hầu như không thể nhìn thấy gì rõ ràng.

Gã đàn ông bệnh hoạn này phải ra tòa vào ngày 5/4 với 7 cáo buộc, bao gồm 3 tội hiếp dâm và một tội giam giữ trái phép./.

Mai Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dong-mot-phu-nu-viet-tai-australia-bi-cuong-hiep-giam-cam-suot-4-ngay-74761.html