Chấn động Đắk Lắk: Hé lộ nội tình vụ xác phụ nữ cuộn tròn dưới cống thoát nước

Để che giấu tội ác tày trời của mình, Thu lau dọn sạch sẽ các vết máu dính dưới sàn nhà và trên tường, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà.

Không thấy chị Phạm Thị Phương (SN 1976, ngụ thôn 2, xã Ea pil, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về, gia đình đổ đi tìm nhưng không thấy. Sáng hôm sau, người dân thông báo phát hiện xác chị trong chiếc bạt dưới cống thoát nước. Từ đây 1 vụ án mạng rợn người đã được đưa ra ánh sáng.

Hiện trường phát hiện xác nạn nhân.

Tống tiền, ép nạn nhân quan hệ

Theo đó, sáng ngày 13/11/2017, người dân ở thôn Ea Tê, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk phát hiện một chiếc bạt cuộn tròn đặt dưới cống thoát nước trên đường vào bãi rác nên xuống kiểm tra thì phát hiện bên trong chiếc bạt là thi thể một người phụ nữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng nghiệp vụ của Công an Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Hồ sơ vụ án thể hiện: khoảng 15h ngày 11/11/2017, Nguyễn Văn Thu (SN 1972, trú tại thôn 9, xã Ea Pil) đang coi rẫy và ao cá của gia đình thì thấy chị Phương đang đứng nói chuyện với một người đàn ông tại khu vực giáp rẫy nhà mình. Biết chị Phương đã có gia đình.

Cho rằng chị Phương và người đàn ông kia có quan hệ tình cảm bất chính với nhau nên Thu lại hỏi. Lúc này, chị Phương bảo Thu không được nói chuyện này cho ai biết và hứa sẽ cho 2 triệu.

Không quên “mối hời”, khoảng 12h ngày hôm sau, Thu gọi điện cho chị Phương hỏi tiền. Chị Phương xuống nhà Thu. Hai người nói chuyện đến khoảng 13h cùng ngày thì bất ngờ Thu đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Phương từ chối và la lớn rồi bỏ chạy.

Sợ mọi chuyện bại lộ, Thu đuổi theo dùng tay bóp cổ, sau đó dùng gạch đập vào đầu nạn nhân làm chị Phương tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thu dùng bạt phơi nông sản cuốn bị hại rồi dùng dây thừng buộc lại.

Tiếp theo, đối tượng mang chiếc bạt giấu tại chuồng heo của gia đình. Để che giấu tội ác tày trời của mình, Thu lau dọn sạch sẽ các vết máu dính dưới sàn nhà và trên tường, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một cách gọn gàng.

Khoảng 17h cùng ngày, vợ Thu là Vũ Thị Mây (SN 1972) đi làm rẫy về. Thu đã kể lại toàn bộ vụ việc cho vợ nghe. Đến 19h ngày 12/11/2017, Thu cùng vợ khiêng xác chị Phương bỏ lên xe mô tô 2 bánh của gia đình, rồi chở đến ống cống thuộc thôn Ea Tê phi tang.

Xong việc, Thu quay lại chòi rẫy của gia đình tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi về nhà sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi không thấy chị Phương trở về nhà, điện thoại không liên lạc được, gia đình đã chia nhau đi tìm đồng thời đã báo cho cơ quan công an.

Ngay trong đêm phát hiện sự việc, Thu được mời lên làm việc, đến rạng sáng ngày 13/11/2017, đối tượng đã thừa nhận và khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng là người hiền lành, ít nói

Qua tìm hiểu, được biết gia đình Thu có lối sống khá khép kín, dù sinh sống ở địa phương đã lâu nhưng rất ít nói chuyện và giao lưu với xóm giềng.

Hai vợ chồng chỉ chú tâm vào làm rẫy cà phê và mía của gia đình. Sau khi vào Đắk Lắk lập nghiệp, Thu kết hôn với Mây và có 2 người con (1 trai và 1 gái).

Hiện nay, con gái Thu đã đi lấy chồng, còn con trai đang theo học một trường cao đẳng tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Kinh tế gia đình Thu thuộc dạng trung bình, thu nhập tương đối ổn định. Tại địa phương, Thu được đánh giá là người hiền lành, ít nói, Thu không thân thiết với hàng xóm nhưng cũng chưa từng gây xích mích với ai. Đối với gia đình người bị hại Phương, chị làm nghề buôn bán nông sản tại địa phương.

Chị Phương có tiếng làm ăn uy tín, tiền bạc sòng phẳng, bên cạnh đó, gia đình cũng nhiều rẫy nương nên kinh tế khấm khá.

Gia đình khá đông con (4 người con gái,1 người con trai), mới chỉ có 2 người con gái đủ tuổi trưởng thành, còn lại đang là học sinh.

Được biết Thu là em họ của chồng chị Phương và hiện nay gia đình Thu còn nợ chị Phương hơn 80 triệu đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Vũ Thị Mây cũng được lấy lời khai để làm rõ hành vi “Che giấu tội phạm”.

Theo đó, khi phát hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của chồng, đối tượng đã không khuyên ngăn để chồng nhận ra hành vi phạm tội mà còn bao che, tiếp tay cho chồng thực hiện tội ác.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

An Thư – Tự Lập

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/chan-dong-dak-lak-he-lo-noi-tinh-vu-xac-phu-nu-cuon-tron-duoi-cong-thoat-nuoc-d57760.html