'Chân dài' bình luận World Cup 2018: Vui thôi mà!

Giữa lúc vòng quay của trái bóng World Cup 2018 đang ngày một trở nên nóng bỏng trên đất Nga thì ở Việt Nam, chương trình 'Nóng cùng World Cup' của VTV cũng đang khiến dư luận 'dậy sóng'…

Không hẳn vì nội dung các chương trình mang tính bình luận về “chuyên môn bóng đá” này quá… dở, mà ở đây, chủ yếu người ta nói tới sự xuất hiện của dàn “chân dài” lên sóng, ngồi “ngang hàng” để cùng “đàm đạo” với những nhà chuyên môn, những bình luận viên có kiến thức uyên thâm về bóng đá nhưng lại thể hiện sự thiếu am hiểu về môn thể thao này.

Vì vậy mà người xem cảm thấy “chướng”!

Những cô gái trong chương tình "Nóng cùng World Cup" của VTV

Phản ứng của dư luận, mặt nào đó, không phải không có căn cứ. Bởi, với những người “theo trường phái phản đối”, sự xuất hiện của một người đẹp trong vai trò “người hâm mộ” lên sóng nói chuyện về bóng đá, về cầu thủ, không phải là điều gì quá mới mẻ, cũng không hề phản cảm. Nhưng cứ nhìn vào phong cách, hay nghe họ nhận xét về từng đội bóng, từng cầu thủ hay từng pha bóng hay, quả là khó có thể chấp nhận được khi vốn kiến thức về bóng đá của những người đẹp này quá mỏng, quá non, khiến nhiều nhận xét tỏ ra ngô nghê, thậm chí còn sai về kiến thức cơ bản.

Không ít người nói rằng, sự xuất hiện của những người đẹp nói trên, với vai trò như vậy, chẳng khác nào sự “giễu cợt” môn thể thao vua. Họ cảm thấy tội nghiệp cho những cô gái đẹp, và trách “nhà đài” đã quá dễ dãi khi “nêm” một thứ gia vị “không phù hợp”, khiến một món ăn lẽ ra rất ngon, trở nên bị “lạc quẻ”!

Để được lên sóng, họ đã phải trải qua quá tình tuyển chọn là khắt khe của nhà đài

Cũng không ít người góp ý chân thành, rằng lẽ ra nhà đài nên cẩn thận hơn, lựa chọn để mời những cô gái vừa đẹp, vừa am hiểu và đam mê bóng đá để đưa lên sóng. Ví dụ như mời cựu tuyển thủ Ngọc Châm – một cô gái vừa xinh đẹp, vừa có kiến thức sâu sắc về bóng đá, thì chắc chắn sẽ không có ai phản ứng. Thậm chí còn vô cùng thích thú và thán phục.

Ngọc Châm và ca sĩ Bằng Kiều trong một chương trình bình luận bóng đá trên VTV

Nhưng cũng có một số người nói rằng, bóng đá là một môn thể thao mang tính giải trí. Và những gì “ăn theo” bóng đá nếu có thêm yếu tố giải trí thì cũng là điều hợp lý. Sự xuất hiện của những người đẹp trong vai trò “bình luận bóng đá”, dẫu không mang lại nhiều giá trị về thông tin và chuyên môn, nhưng dù sao cũng khiến không ít người khi xem bóng đá cảm thấy… xao xuyến vì vẻ đẹp “hút hồn”, sẽ khiến cho không khí vốn nóng hừng hực của những trận cầu phần nào trở nên dịu mát, ngọt ngào hơn. “Vừa nghe các bình luận viên nói chuyện chuyên môn bóng đá, vừa được ngắm người đẹp, vậy là quá… sướng rồi còn gì!” – nhiều người hâm mộ bóng đá cười rất vui khi đưa ra nhận xét như vậy.

Sự xuất hiện của những hotgirl trên sóng truyền hình những chương trình bình luận bóng đá đang tạo nên những dư luận trái chiều

Cũng cần phải nói tới thái độ cầu thị của “nhà đài”, khi trong những trận gần đây, những cô gái đẹp xuất hiện trong phần bình luận đã kịp thời được “củng cố kiến thức”, thỉnh thoảng đưa ra những bình luận chính xác – chưa thể đòi hỏi sự sắc sảo, hạn chế tối đa những “lỗi kỹ thuật” có tác dụng… gây cười. Với đa số người hâm mộ, như vậy là đủ!

Bóng đá là môn thể thao giải trí đại chúng, cũng không phải là độc quyền của đàn ông. Vì vậy, việc có những cô gái đẹp lên sóng nói chuyện bóng đá là điều bình thường và nên động viên, khuyến khích. Sự xuất hiện của họ, nếu không quá đặt nặng các yêu cầu về chuyên môn, có thể coi như những thanh âm trong trẻo, đẹp đẽ ngân lên giữa bản hợp ca hào hùng, mạnh mẽ của thể thao, tạo nên những hiệu ứng đẹp, mang lại cảm giác vui vẻ, thoải mái cho giới mộ điệu.

Nếu nhìn theo cách đó, thì sự xuất hiện của những “chân dài” trên sóng bóng đá của đài truyền hình –nếu có chút “sạn”, cũng là điều bình thường, không có gì phải “ném đá” hay làm… to chuyện!

Việt Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/chan-dai-binh-luan-world-cup-2018-vui-thoi-ma-post44278.html